8 nhân viên của một nhà trọ dành cho du khách ưa đeo ba lô đi du lịch ở Lào bị giới chức địa phương bắt giữ để thẩm vấn trong thời gian điều tra cái chết của sáu du khách ngoại quốc do t́nh nghi ngộ độc methanol. Truyền thông địa phương đưa tin.
Hai thiếu nữ người Úc, hai phụ nữ Đan Mạch, một người đàn ông Mỹ và một phụ nữ Anh Quốc được chính phủ các quốc gia sở tại xác nhận thiệt mạng. Nguyên nhân tử vong được cho là do họ uống rượu pha methanol, khiến các chính phủ ngoại quốc phải cảnh cáo du khách nên cẩn thận với thức uống tại các hộp đêm và quán rượu ở quốc gia Đông Nam Á này, đặc biệt là thức uống miễn phí.
Một số nạn nhân tử vong tại nhà trọ Nana Backpackers ở Vang Vieng, một thị trấn tọa lạc về phía Bắc thủ đô Vientiane, nơi rất được du khách quảy ba lô ưa chuộng. Các du khách lưu trú tại nhà trọ này được mời uống rượu miễn phí, theo các bản tin.
Tất cả nhân viên bị bắt giữ hôm Thứ Hai, 25 Tháng Mười Một đều là người Việt Nam, từ 23 tới 44 tuổi, theo tờ Laotian Times, một cơ quan truyền thônthông liên kết với nhà nước.
Quản lư nhà trọ, ông Dương Đức Toàn, nói với hăng tin AP vào tuần trước rằng hai người Úc, Bianca Jones và Holly Bowles, đều 19 tuổi, ra ngoài sau khi được uống rượu miễn phí và không có du khách nào khác gặp phải bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe. Ông Toàn và chủ nhà trọ, cũng là người Việt Nam, bị bắt giữ để thẩm vấn hồi tuần trước, theo AP.
Nạn nhân người Mỹ được nhận dạng là James Louis Hutson, 57 tuổi.
Chi tiết về các trường hợp tử vong vẫn chưa được làm rơ, đồng thời nhà chức trách cho biết vụ ngộ độc vẫn đang trong ṿng điều tra. Truyền thông nhà nước hôm Thứ Sáu cho biết nguyên nhân gây tử vong bị t́nh nghi là do “uống thức uống có cồn bị nhiễm độc chất.”
Từng có những trường hợp du khách tử vong do ngộ độc sau khi uống rượu pha với methanol do chủ nhân các quán rượu bất lương làm ra ḥng gia tăng nồng độ rượu.
Chính phủ Lào, một trong số ít các quốc gia trên thế giới công khai theo chủ nghĩa cộng sản, cho biết họ “vô cùng đau buồn” trước những cái chết thương tâm và cam kết truy tố những kẻ phạm tội, bắt họ chịu trách nhiệm trước luật pháp.
Thi thể của Jones và Bowles được thân nhân đưa về Úc vào tối Thứ Ba.
Một công dân New Zealand cũng bị ngộ độc rượu có độc chất nhưng may mắn sống sót và đă hồi hương, Reuters đưa tin hôm Thứ Hai, trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao New Zealand.
Ṭa đại sứ các quốc gia gồm có Mỹ, Đan Mạch và một số quốc gia khác đang tiếp tục hỗ trợ đưa thi hài của các nạn nhân c̣n lại về quê hương.