
🍀 Được mất trên thế gian, vốn là chuyện không thể tránh khỏi.
Để được rất nhiều, cũng đồng nghĩa với việc bạn phải đánh đổi rất nhiều.
Chúng ta không thể bàn đến chuyện đúng sai hay tốt xấu.
Vì mỗi con người đều có quan điểm riêng, phán xét chỉ gây tranh cãi.
Có người sẵn sàng đánh đổi sự tử tế, vì nghĩ danh vọng mới là tất cả.
Có người đánh đổi sức khoẻ, vì nghĩ tiền bạc mới là quan trọng nhất.
Có người lại chỉ muốn học tử tế, làm thiện lành. Vì biết vật chất thế gian chẳng thể lâu bền....Chỉ nhọc công cất giữ.
Lựa chọn đánh đổi, là lựa chọn của chúng ta. Mỗi lựa chọn đều đem lại nhân quả của nó.
Nên bạn cứ chọn đi, rồi bạn sẽ có câu trả lời cho riêng mình.
Đừng mất công hơn thua tranh cãi với nhân thế mà làm gì ...!!!
Nếu bản thân mỗi người không tự nhận diện được những chất liệu tạo nên sự bình an, thì bất an sẽ hiện hữu là điều tất yếu.
Ai cũng muốn được An....nhưng bàn tay lại đi gom mưa, góp gió về..mà cầu mong rằng bão đừng ập đến là điều không thể.
Cuộc đời không có những khuôn mẫu nhất định, nhưng những hạnh phúc hay khổ đau thì luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta.
Cái giá của Thành công không hề dễ, nhưng cái giá của sự An nhiên còn khó hơn gấp nhiều lần.
Khi trải nghiệm đủ nhiều, con người ta sẽ tự khắc khôn ra. Vì chỉ có những bất trắc trong đời mới là người thầy thật sự.
🌵 Những hành vi khác nhau, sẽ tạo nên những cuộc đời khác nhau.
Những tạo tác của chúng ta ngày hôm qua, sẽ tạo nên hình hài của hiện tại...!!!
VietBF@sưu tập