
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc rằng sự “im lặng” của Hoa Kỳ sau các cuộc tấn công gần đây của Nga đang tiếp thêm động lực cho Tổng thống Vladimir Putin, sau đợt tấn công đường không lớn nhất từ trước đến nay của Moscow.
Trong cuộc tấn công đêm 24/5, Nga đă phóng số lượng máy bay không người lái và tên lửa nhiều nhất trong một đêm kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Ít nhất 12 người, trong đó có ba trẻ em, đă thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các đợt không kích diện rộng trên khắp Ukraine.
Cuộc tấn công diễn ra chỉ một ngày sau một trong những đợt không kích dữ dội nhất vào thủ đô Kyiv kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Ông Zelensky cảnh báo rằng “sự tàn bạo của Nga sẽ không thể bị ngăn chặn” nếu không có “áp lực mạnh mẽ lên giới lănh đạo Nga”.
Bất chấp những lời kêu gọi ngày càng gia tăng từ cộng đồng quốc tế, Moscow vẫn tiếp tục tăng cường chiến dịch không kích, không có dấu hiệu dừng lại và phớt lờ các lời kêu gọi ngừng bắn.
Trong một thông điệp chỉ trích một cách thẳng thắn gửi tới Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 25/5 — người từng tuyên bố rằng ông Putin muốn kết thúc chiến tranh — ông Zelensky nói: “Thế giới có thể nghỉ lễ, nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn, bất kể ngày thường hay cuối tuần.
“Điều này không thể bị phớt lờ. Sự im lặng của nước Mỹ, và của những quốc gia khác trên thế giới, chỉ càng khích lệ Putin mà thôi.”
Không quân Ukraine cho biết kể từ 20 giờ 40 phút hôm 24/5 theo giờ địa phương (sau nửa đêm giờ Việt Nam), Nga đă tiến hành các đợt tấn công bằng 367 loại tên lửa khác nhau, máy bay không người lái (UAV) và thiết bị bay không người lái.
Không quân Ukraine thông báo đă bắn hạ 45 tên lửa hành tŕnh và phá hủy 266 UAV, khi hầu hết các khu vực trên toàn lănh thổ Ukraine bị ảnh hưởng, và ghi nhận thiệt hại tại 22 địa điểm.
Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hơn 30 thành phố và ngôi làng.
Trong số các nạn nhân thiệt mạng, ba em nhỏ ở vùng Zhytomyr là anh chị em ruột, theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Mariana Betsa.
Trong một tuyên bố đăng trên nền tảng X, bà xác nhận danh tính các em là Stanislav, 8 tuổi; Tamara, 12 tuổi; và Roman, 17 tuổi.
VietBF@sưu tập