Không phải chỉ Vân Sơn, mà Thúy Nga Paris cũng đang từ từ biến thành
công cụ tuyên truyền cho Cộng Sản, khi họ đang công khai và kín đáo
nhận tiền tài trợ của Cộng sản, dưới danh nghĩa là của các nhà tài trợ
trong nước để thực hiện các DVD Paris By Night.
Mời quý anh chị xem lại cuốn Lụa 106 cùng Vip Party, rồi mới nhất là
cuốn 109 kỷ niệm 30 năm và Vip Party, để thấy đầy dẫy các khuôn mặt
hoa hậu, người mẫu, ca sĩ, diễn viên và các đại gia... ngồi chễm chệ ở
các hàng ghế đầu, được ân cần và trang trọng giới thiệu, là khách mời
danh dự trong Vip Party sau đó. Các anh chị có nhận thấy là khỏang 50%
đến 60% tiền thưởng các câu đố là của các đại gia trong nước tặng
không? (tuy họ không giới thiệu hết, nhưng cứ nhìn địa chỉ website
chạy ở dưới, tận cùng bằng .vn là biết ở trong nước). Nham nhở lắm khi
2 MC tuyên bố khán giả được tham dự đố vui là do Trung tâm đã chọn
sẵn!!! Đó là mặt nổi, còn bên trong, Thúy Nga nhận bao nhiêu tiền của
VC?
Vì nhận tiền của VC (?) nên các bài hát trong các cuốn DVD này, nếu là
nhạc cũ trước năm 1975 thì vô thưởng vô phạt, như bài Hoa nở về đêm
trong DVD 109, còn lại là các ca khúc bây giờ do các nhạc sĩ trong
nước sáng tác, có nội dung phần lớn là than khóc cho cuộc tình dang
dở, dở dang của các cô cậu mới lớn, hay khá hơn một chút là các bài
hát ca ngợi quê hương tươi đẹp hiện nay (?) của VNCS.
Mục đích mà bấy lâu nay họ tự hào là giữ gìn và phát huy văn hóa, văn
nghệ Việt nam bây giờ đã từ từ thay đổi rồi: Thúy Nga đang quảng cáo,
tuyên truyền có lợi cho VC một cách rất tinh vi khi họ dùng hình ảnh
các doanh nhân thành đạt, các người mẫu, hoa hậu, ca sĩ, diễn viên
xinh đẹp, hát hay, trình diễn giỏi từ trong nước ra...để cho một số
người nhẹ dạ lầm tưởng rằng VN đang giàu mạnh, quê hương dưới sự cai
trị của Đảng CS đang đẹp lên. Thúy Nga gián tiếp chỉ cho Cộng đồng tị
nạn VN thấy là ở VN bây giờ được tự do kinh doanh, rất nhiều người
thành đạt, giàu có rồi; ai cũng xinh tươi, ăn mặc đẹp đây này... Chính
quyền CSVN bây giờ "thoáng" lắm rồi, cho phép đi nước ngoài, tham dự
vào các sinh họat nổi đình đám và có một thời chống Cộng như Thúy Nga
Paris... Ai bảo là ở VN không có tự do, dân chủ?
Rõ ràng là CSVN đã bật đèn xanh để cho các thành phần nêu trên được
vào Mỹ, dùng dollars để dần dần biến Thúy Nga Paris thành sân khấu của
họ. Khi mà các đoàn văn công của CSVN như Duyên Dáng VN, không thể qua
đây để trình diễn vì gặp sự phản kháng quyết liệt của Cộng đồng, thì
cách dùng tiền bạc để điều khiển, thao túng và lũng đọan từ từ...dùng
chính Trung Tâm mà bấy lâu nay Người Việt tị nạn CS nuôi dưỡng để
tuyên truyền khéo léo, thật là một kế sách thâm độc và có kết quả
tuyệt vời!
Đúng là tuyệt vời vì khán giả ở khắp nơi trên thế giới vẫn đi xem, vẫn
mua băng Thúy Nga về xem vì có hình thức đẹp quá mà, họ đâu có thấy
bài nào ca ngợi HCM, khen tụng Đảng CSVN đâu! từ đó nội dung tuyên
truyền lòng yêu nước VNCS hiện tại, yêu Chủ Nghĩa Xã Hội sẽ thấm từ
từ... Khán giả sẽ dần quen với các khuôn mặt showbiz ở trong nước, sẽ
quen nghe và yêu thích các ca khúc (phần lớn không thể gọi là nhạc
đúng nghĩa) lúc nào không hay, sẽ quên mất căn cước tị nạn CS của
mình, quên rằng nước VN gần 40 năm kể từ năm 1975 vẫn là nước chậm
tiến, tham nhũng so với các nước lân cận như: Thái Lan, Singapore, Mã
lai, Nam Hàn... Quên rằng đa số người dân VN là nghèo khổ, rất nhiều
gia đình bị mất đất, mất nhà, mất ruộng vườn vì chủ trương lấy đất bán
cho các công ty nước ngoài để làm công ty, sân golf, xây các chung cư
cao cấp cho nhà giàu... VNCS là một trong những nước dẫn đầu về thành
tích tham nhũng, vi phạm nhân quyền. Hiện tại có rất nhiều nhà đấu
tranh dân chủ đang bị giam cầm, gia đình họ bị đàn áp, sách nhiễu. Đau
đớn hơn, VNCS là một trong các nước bị thế giới kết án nhiều nhất về
việc bán phụ nữ, trẻ em để làm nô lệ tình dục.
Kết quả có thể thấy ngay lúc này là VC có thể tíến hành nghị quyết 36
một cách êm ả nhưng hiệu quả vô cùng, có thể vô hiệu hóa nỗ lực chống
xâm nhập văn hóa, văn công của CS vào Cộng Đồng Tị Nạn, xoi mòn chút
tinh thần đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền còn lại nơi những
người Việt còn có tấm lòng, Bằng chứng là họ chẳng vấp phải sự lên
tiếng chống đối của ai cả!
Tôi tự hỏi "Tại sao ông Tô văn Lai, cô Marie Tô, ông Nguyễn Ngọc Ngạn
lại làm như vậy?" Hơn ai hết, họ biết là sau các đồng tiền tài trợ
(hay đầu tư?), chắc chắn là có bàn tay lông lá của Đảng CS. Ngoài việc
muốn có nhiều tiền tài trợ để có thể sản xuất các cuốn DVD ngày càng
tầm cỡ như họ cho biết, còn có ý đồ nào khác không? Có phải họ muốn
bán băng Thúy Nga Paris by Night ở trong nước? Có phải họ cho rằng sau
gần 40 năm, họ không còn là dân tị nạn CS nữa mà là Việt kiều yêu
nước? Họ có bổn phận đóng góp, tiếp tay cho chính quyền CS thực hiện
nghị quyết 36 ở Hải Ngoại? Hay đơn thuần là vì mục đích thương mại,
muốn thu vào nhiều tiền hơn nên cần đến quảng cáo và tài trợ của các
công ty trong nước?
Tôi cố ép lòng để chấp nhận lý do cuối cùng là vì TIỀN mà Thúy Nga làm
như thế (không đề cập gì đến các vấn đề kinh tế, xã hội...của VN đang
sôi nổi, chính trị dĩ nhiên là không dám rồi, đưa giới showbiz trong
nước vào trong các màn trình diễn, quảng cáo cho các công ty trong
nước...). Nhưng tôi rất e ngại vì xưa nay có mấy ai nhận đồng tiền,
trực tiếp hay gián tiếp, của Cộng Sản mà không phải làm theo chỉ thị
của họ? Không bị họ khống chế, điều khiển?
Chỉ là giải trí thôi, có gì đâu mà lo sợ quá thế? Tôi vẫn muốn tin là
không có tác hại gì quan trọng đến đời sống, tư tưởng, quan điểm của
người Việt quốc gia ở Little Saigon, nhưng tôi không thể. Xin quý anh
chị đừng cho tôi là quá bi quan, lo chuyện bao đồng...Quá khứ cho thấy
CS luôn thắng người Quốc gia bởi sự hời hợt, xem nhẹ, và bỏ qua những
việc tưởng là nhỏ nhưng không hề nhỏ chút nào.
ST