Lạ ghê...tại sao bất cứ khi nào mình post hình đi ăn hoặc đi chơi (dù là ở những nơi rất bình thường) thế nào cũng có một "Thầy Phán" nhảy vào khiển trách mình khoe khoang không nghĩ đến người nghèo như comment này nhận được của Hung Ngọc khi post hình đi ăn ở The Log và gặp anh Thành Lộc:
"Các bạn có biết rằng còn bao nhiêu người đang xin ăn và ko có ao mặc ko mà đem những chuyện này ra trước thiên hạ vậy. Ko biết hô thẹn với lương tâm sao."
Thưa Thầy Hung Ngọc, tôi không hổ thẹn với lương tâm vì tôi nghĩ nếu đã không có cơm ăn, áo mặc thì chắc cũng không có máy vi tính và internet để coi những tấm hình tôi úp lên nên không thể nói là tôi khoe khoang trước những người nghèo. Hơn nữa nếu phải lo đi ăn xin cả ngày sẽ không có thì giờ quởn để vào FB theo dõi những tin tức của nghệ sĩ như Thầy! Thôi chào Thầy nhé, tôi muốn nói chuyện thêm nhưng tôi phải bay đi Bangkok nghỉ mát vài ngày và đi shopping trong dịp lễ Giáng Sinh này...à...và sẽ chụp thật nhiều hình để chia sẻ với những người nào có đủ điều kiện lên FB coi! Hehehe
Status trước đó:
Cám ơn Xuân Lan đã mời đi ăn tiệc cuối năm của công ty người mẫu CA3 của cô ở nhà hàng The Log (roof top ở Gem Center). Buổi tối thật dễ thương, không khí đầm ấm với ban nhạc jazz. Màn trình diễn thời trang ngay bàn ăn rất lạ và gần gủi. Nhà hàng The Log mới mở quá tuyệt vời, đồ ăn ngon và trình bầy rất đẹp mắt. Thất cả đều hay đều đẹp nhưng cái Kd thích nhất là được gặp thần tượng của mình anh Thành Lộc và còn được anh cho thử một món anh vừa chế biến - rượu trắng đổ vào cà lem dâu!! Bảo đảm vừa mau say vừa lên kí!!
FB/Vietsn tổng hợp