1.Sự vụ vừa xảy ra sáng nay tại chùa Bửu Quang ,quận Thủ Đức. Theo nhân chứng thuật lại là sau khi các sư tổ chức hành lạc tập thể một nữ phật tử thì lại nhầm người yêu của một sư khác tên là đại đức Thích Thiện Huy.
Hận đồng tu và người tình,Thích Thiện Huy đã lên kế hoạch trả thù,rồi sáng nay đã rút mã tấu truy giết cả chùa. Kết quả máu nhuộm cửa phật. 6 trọc và con nhang bị chém tan nát đang cấp cứu. Một nữ con nhang bị bay đầu chết ngay chánh điện.
Sự vụ thật kinh tâm rùng rợn mà chúng tôi là những người tố cáo ác dâm tăng chuyên nghiệp cũng không dám tưởng tượng.
Đây là thêm minh chứng cho sự tố cáo của chúng tôi trong bao năm qua là hoàn toàn sự thật về cái giáo hội PGVN này. Ác dâm tăng hiện nay không chỉ là pháp nạn mà còn là quốc nạn của dân ta.

Hồ bồ tát vào chùa chưa nóng đít
Nhớ đàn bà rượu thịt quá đi thôi
Bèn cho vời thí chủ Dũng lò vôi
Vào vấn kế vừa tu vừa đớp hít:
“Cuộc đời ta tám mươi năm oanh liệt
Đầu đội trời chân đạp đất đi lên
Chỉ phục tùng Các mác với Lê nin
Mà bồ tát hãy còn thua ông Phật.
Nay ta muốn chỗ nào ta cũng nhất
Kể cả nơi thờ phụng của người dân
Vậy từ rày Phật Chúa bỏ ngoài sân
Duy chỉ ta trên bàn thờ tổ quốc.
Việc tu hành ta có điều thắc mắc
Cái gì là ngũ giới với tam qui?
Cấm đàn bà con gái để làm chi?
Đệ nhất khoái trên đời sao chẳng hưởng.”
Dũng hiến kế: “Vụ này xin tạm huởn
Hiện giờ đang cần uy tín Thích Ca
Mai mốt đây bác hất cẳng Phật già
Lên cai quản cõi ta bà thế giới.
Vậy xin bác yên tâm về chờ đợi
Phe quốc doanh mọi việc sắp xong rồi
Bác đứng lên tuyên bố soán giành ngôi
Như bác đã làm ngày hai tháng chín.
Sau khi đã làm xong màn đảo chánh
Bác trở thành Phật tổ thế Mâu Ni
Bác sẽ truyền dẹp ngũ giới tam qui
Cho xả láng chuyện đàn bà con gái.”
Hồ khoái chí, khen lời hay lẽ phải
Truyền đàn em hậu thưởng Dũng lò vôi
Rồi leo lên bồ tát điện toạ ngồi
Chờ kết quả kế trường kỳ mai phục.
2."250 kg cá ngừ và 50 kg khô mực"
Đó là số 'hàng hóa' cảnh sát biển Philippines tìm thấy trong chiếc thuyền cá mà đạn của họ bắn chết hai ngư dân Việt Nam.
Bản tiếng Anh của báo Rappler viết đó là các ông 'Lê Văn Liêm và Lê Văn Reo.
Ông Liên bị trúng đạn vào cằm, ngực và lưng. Ông Reo bị bắt trúng đầu ngay sau tai trái.
Trên thuyền không hề có hàng cấm (contraband) nào hết.
Toàn bộ số cá và mực trị giá 78000 peso, bằng chừng 1500 USD.
Nguồn: BBC
3.Nhà văn Nguyên Ngọc nói về lý do Cộng Sản thảm sát nhiều nghìn người ở Huế năm 1968. Khi đó Cộng Sản chiếm được Huế và cho rằng đã "giải phóng" hẳn nên nhiều kẻ nằm vùng lộ diện, cùng đấu tố bắt và giết những người làm trong bộ máy hành chánh Việt Nam Cộng Hòa ở Huế. Tuy nhiên khi Huế được phía Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ lấy lại thì số người bị Cộng Sản bắt nhưng chưa giết còn nhiều, với lại có nhiều người là dân thường. Nếu thả họ ra thì Cộng Sản sợ họ sẽ vạch mặt bọn nằm vùng vì Cộng Sản lại lên kế hoạch cài cắm nằm vùng trở lại để "trường kỳ kháng chiến", do đó Cộng Sản hành quyết tập thể những người bị bắt này vì mục tiêu giữ an toàn cho nằm vùng.
(Ảnh: Một chiếc búa của Việt Cộng dùng để ám sát, thủ tiêu những người làm công chức xã, ấp ở Mỏ Cày, Bến Tre được trưng bày trong Bảo tàng chiến tranh với lời giới thiệu rất tự hào của Cộng Sản)
Hien Chi Vo

Mậu Thân Tàu Cộng chủ nhân
Giặc Hồ nổi dậy chôn dân Huế sầu
Xuân lại đến trên thành Cố Huế
Nhắc thuở nào hoang phế Mậu Thân
Giặc vô thảm sát người dân
Chôn mồ tập thể, hồn xuân nghẹn ngào
Trải năm tháng Huế chào quá khứ
Chìm sâu vào đáy sử quê hương
Tết này giặc lại phô trương
Mừng công sát hại, dân lương lệ trào
Tình đen tối xanh xao Huế rũ
Mấy mươi năm Huế ngủ chẳng yên
Mấy mươi năm chất ưu phiền
Mấy mươi năm mãi triền miên gieo thù
Rước Tàu Cộng dập trù Cố Huế
Máu ngập tràn ngày tết bi ai
Giết dân chôn chẳng quan tài
Đầu xanh tóc bạc hố dài vùi thây !
4."Ngoài Bắc tivi máy giặt chạy đầy đường, cà rem ăn không hết phải phơi khô"- Lời các ông bộ đội khi vào "giải phóng" Sài Gòn.
Ảnh đã được phục chế màu
5.Cả nhà cho mình hỏi ngu phát nha!
Đế quốc Mỹ trong cơn giãy chết có đi ăn xin khắp thế giới không ạ?
Thiên đường xã hội chủ nghĩa do đảng cộng sản Việt Nam lảnh đạo thì mình thấy quanh năm suốt tháng đi ăn mày toàn cầu
Phạm Minh Ngọc
6. Ảnh lớp học IS, sorry, nhầm nhìn kỹ lại là lớp mẫu giáo Việt Cộng
7.Một lớp học tại "thiên đường" Xã Hội Chủ Nghĩa
8.Sao bác lại vui thế?

Tên nào hay lừa đàn bà,
Là “Bác” của Đảng, Hồ gìà chứ ai.
Tên nào miệng nói khơi khơi,
Vì dân, vì nước cả đời độc thân,
Độc thân thấy gái thì lần
Con rơi, vợ rớt thấp phần tóe loe.
Bác già nhưng vẫn còn le
“Ủng hộ” một tí, Bác đè cháu ngoan.
Bác Hồ sống rất thanh đàm
Heo gà dâng đến bác làm sạch trơn!
9. Kết quả chiến tranh sau khi đánh Mỹ

"Bác Hù" chồm hổm bợ "bác Mao"
Mao nói "phận tôi phải nghe tao"
Mày về giết hết mấy thằng Mỹ
Việt Nam đánh Mỹ, đánh cho Tàu.
Chí Minh quì gối bẩm thiên triều
Tớ hứa là sẽ đạt chỉ tiêu
Mấy triệu dân Việt em sẽ nướng
Sá gì mấy triệu, chẳng bao nhiêu.
Nguyên Thạch
10.BÓ TAY - GIẢI NOBEL CHO CÁC NHÀ KHOA HỌC VIỆT NAM
Sau mấy chục năm "Cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt" với hàng vạn tiến sĩ, giáo sư... Việt Nam đã phát hiện được những nguyên nhân mà cả thế giới không thể tìm ra :
- Cá chết do mưa lớn
- Gà chết là do ăn no
Nguyễn Hữu Vinh
Cá chết .....cá chết rồi .
Cá chết .... sẽ đến người .
Cá chết nghe tức cười .
Chết vì .................... .........điếc lỗ tai !
Cá chết ......cá chết kìa .
Cá chết ......theo biển mình .
Cá chết y giáo trình .
Chết vì .................... ..........thủy triều hoa !
*** Là lá la ...la la
Nguyên nhân lạ quá .....Haha .
Chuyện này không ở đâu xa .
Ngay trong Nước Việt Nam ta .
Cá chết ....chết hết rồi .
Cá chết ...chung với người .
Cá chết , Quan phán rằng :
Chết vì.................. .......nó bị thương !
Oh yeah.
Dung Nguyên
11.Hai "túp lều" của Hoàng Đăng Quang đương kim bí thư tỉnh uỷ Quảng Bình. Không hiểu với mức lương bí thư tỉnh khoảng 16-20 triệu /1 tháng thì ông ta kiếm đâu ra tiền để xây dựng hai toà nhà đồ sộ như thế này.
Bảo sao xăng có tăng 100k/1 lít đi nữa bọn con cháu gia đình quan chức cũng không ảnh hưởng gì. Bởi đơn giản là chúng nó quá nhiều tiền, tiêu mãi cũng không hết được. Chỉ có điều chắc chắn trong đó là tiền mồ hôi nước mắt và máu của dân.
Thao Teresa
12.Ca sĩ Pha Lê bị giật túi xách trong đó có cuốn hộ chiếu mà cô đang rất cần để sang Mỹ biểu diễn, nếu không sang đó đúng hẹn, cô sẽ bị phạt nặng vì phá vỡ hợp đồng.
Cô đăng đàn cầu cứu cư dân mạng kèm theo những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt thể hiện cho sự bất lực, cho cái xui rủi khi những bất ổn xã hội ngày càng nhiều lên mà giờ, cô chính thức trở thành một trong số các nạn nhân của nó. Pha Lê cũng như hàng trăm hàng nghìn những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng khác, họ luôn im lặng trước bất công, luôn nghĩ cứ làm tốt phần việc của mình, lo cho bản thân gia đình trước đã, các vấn đề khác họ không quan tâm, hoặc nếu có thì là rất ít.
Đa số chúng ta ai cũng nghĩ rằng nếu nói ra những điều mà mình cho là bất hợp lý, nói ra những cái thối nát của xã hội thì nó cũng chẳng thay đổi được gì, có khi còn rước thêm phiền phức vào thân. Chúng ta cứ nghĩ đơn giản như thế cho đến khi cái rủi vô tình tìm đến, và ta nhận ra mình đã sai hoàn toàn.
Pha Lê đã ở đâu khi đồng bào miền trung oằn mình gánh chịu hậu quả của thảm hại môi trường mà Formosa gây ra? Cô ấy ở đâu khi hàng nghìn dân oan mất đất tuyệt vọng kêu cứu trên khắp mọi nẻo đường? Cô ấy ở đâu khi những nạn nhân chết oan trong đồn công an cần những tiếng nói có tầm ảnh hưởng như cô ấy để tìm lại công bằng?
Khi các sự việc trên xảy ra, cô ấy cũng như các nghệ sĩ Việt có tầm ảnh hưởng khác đang bận bàn về biệt thự, siêu xe và túi xách. Họ bận nói về những điều cao siêu ở các khách sạn, resort hạng sang, về những chuyến lưu diễn nước ngoài. Xăng tăng, viện phí, học phí hay thuế có tăng cũng đâu ảnh hưởng gì đến họ. Cát xê cho mỗi đêm diễn của họ bằng một người lao động bình thường làm cả năm cơ mà.
Những nghệ sĩ Việt, họ sống được và giàu lên nhờ vào sự ủng hộ của người dân, nhưng họ luôn quay lưng làm ngơ với những vấn đề rắc rối mà người dân gặp phải từ sự thối nát của chính quyền. Họ biết hết nhưng họ im lặng để được yên thân, im lặng để được đồng loã vặt lông vịt cùng đám lưu manh đang nhân danh chính nghĩa. Họ im lặng khi bất công xảy ra thì tất nhiên, chỗ của họ là phía phe áp bức.
Những xui rủi hôm nay đến với họ, thật ra cũng là những gì họ đáng phải nhận từ sự thờ ơ từng gieo trước đó.
NTH
13.Đức từ chối cấp Visa cho đoàn công tác nhà nước,
Và tạm ngưng cấp Visa cho du học sinh VN vào Đức!
"Sau khi phía Đức nhận được từ Việt Nam thư trả lời về vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh, nội các chính phủ nước này đã có cuộc họp và đi đến nhất trí đưa ra quyết định hôm 22.9 tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược giữa Đức và Việt Nam, đồng thời trục xuất thêm 1 cán bộ ngoại giao tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. Các nước trong Liên minh châu Âu (EU) cũng đã bắt đầu đồng hành với nước Đức. Gần như đồng loạt, Đại sứ quán các nước EU như Pháp, Bỉ, Hà Lan, Ý, Thụy Điển đã đăng bản Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Đức để ủng hộ tuyên bố này của Chính phủ Đức."

(Theo Thời Báo)
Nguồn:
http://www.spiegel.de/politik/deutsc...a-1169335.html
Tôi cúi mặt khi tay cầm hộ chiếu
Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Một quốc gia đã rất nổi tiếng về mụ mị và gian tham...
Dân của một nhà nước, có lời nói và việc làm hoàn toàn trái ngược!.
Đảng cầm nắm chính trị thì đê hèn nhu nhược
Trước giặc ngoại xâm thì lui bước qui hàng
Kinh tế thị trường theo định hướng... đẩy đất nước đến khốn khó lầm than
Thông đồng với giặc để nuôi một số lượng khổng lồ côn an nối giáo.
Dân bất đồng thì bắt bớ đánh đập tra khảo tàn bạo
Hệ thống báo đài thì ra rả bố láo mỗi ngày
Bày trò lễ lộc để tự sướng rằng ta đây đánh Mỹ đuổi Tây
Để cuối cùng lộ bộ mặt…tôi tớ cho quan thầy Tàu cộng!.
Một đất nước mà cán bộ quan chức đều tranh giành cướp giựt để... sống
Một thể chế gồm những thằng tham quan là lũ chuột cống hôi tanh
Cầm nắm cả vận mệnh quốc gia mà đéo cần phải học hành
Chung chi tiền bạc cũng có bằng xanh bằng đỏ.
Ở một xứ sở mà người dân còn thua cả chó!
Đòi dân chủ nhân quyền thì bị tó về xó nhà lao
Thế kỷ 21 mà vẫn còn: Luật là tao, nhà nước là tao!
Chẳng ngần ngại tôn Tàu là mẫu quốc.
Ở một nước mà người dân không sống bằng sự thật
Gian dối, điêu ngoa, lất khất, đốn hèn…
Đảng đã trồng người phải biết biến trắng thành đen!
Qua bao nhiêu năm lặp đi lặp lại, thành quen trâu ngựa.
Một đất nước mà nhìn nơi đâu cũng muốn mửa
Nhìn nơi đâu cũng đầy lửa hận thù
Đi nơi đâu cũng thấy dầy dẫy xuẩn ngu
Ôi nước Việt!
Một nhà tù vĩ đại.
Công dân CHXHCN Việt Nam?
Thật kinh hãi.
Tiên sư cha đám cộng sản Việt Nam, bọn sặc mùi chó đái...
Nguyên Thạch