Lâu lắm rồi
Coi tin tức từ những trang chánh trị cánh hữu lẫn cánh tả
Và lẽ đương nhiên, bên nào cũng đều có luận điểm đề minh chứng, bên mình nói đúng và thuyết phục
Ok. Trái quan điểm để luận tranh rồi đi tới điểm chung là bình thường, nhưng có vài điểm rõ nhứt giữa 2 bên hiện ra trên khắp các diễn đàn tả hữu hiện nay.
_Những trang cánh tả viết bài thì rất nhã nhặn, đưa ra đủ lý do nhưng không có tính xác thực, không có những con số căn bản để so sánh lại với những nguồn tin trái chiều. Để cho người đi ngang qua tự đọc và tự họ nhận định sai đúng. Nhưng họ thường cắt đoạn ngắt câu trong một bối cảnh nào đó đang diễn ra, phải cần sự phân định rõ ràng. Đó chẳng phải cố ý đưa người đọc tới giữa làn khói mờ của thông tin.
__Hầu hết các bình luận trong những bài viết đó đều rất hăng máu, nếu không muốn nói là hiếu chiến. Họ sẵn sàng chửi tục và không tiếc bất kì bộ phận sanh sản nào trên cơ thể, mà ông bà cha mẹ của họ ban cho. Để đánh phủ đầu tinh thần những người khác mỗi khi nhận được ý kiến trái chiều.
___Đa phần người cánh hữu ít vô những trang cánh tả luận tranh, không phải vì họ sợ thua với mọi con số thống kê và sự logic họ đem tới, mà họ sợ trí tuệ của họ đang có, sẽ ngang bằng với những kẻ mà họ vừa giao tiếp chỉ một lòng muốn giao hợp với họ.
_Những trang cánh hữu viết bài thì ít khi nhã nhặn, ý tứ hành văn của họ sâu cay trong từng ngôn từ họ viết ra. Lập luận của mỗi người viết có thể khác nhau, là chặt chẽ hay rời rạc. Nhưng chí ít và tiêu chuẩn duy nhứt họ đưa ra những con số thống kê được dẫn chứng rõ ràng, ở mỗi bài viết trong từng bối cảnh khác nhau. Họ đăng nguồn từ New York Post nhưng vẫn đem nguồn từ CNN hoặc những trang báo cánh tả khác vô, để người đọc tự nhận định theo tư duy mà họ sở hữu. Hỏi thử, những trang cánh tả có làm được vậy.
__ Đa phần các bình luận qua lại đều ôn hoà, bởi những con số thống kê từ quá khứ lịch sử lẫn hiện tại luôn được cập nhật mỗi khi gặp ý kiến tranh luận trái chiều. Vẫn có số ít người cánh hữu chửi tục khi luận tranh, vì tức tối trước những lý lẽ dọc ngang lang thang không hồi kết của những kẻ không chịu tìm, đọc để rồi hiểu ra một vấn đề nào đó.
Nhưng có sao, nếu ai cũng hoàn hảo thì địa cầu đâu có Đức CHÚA, Đức PHẬT hiện diện để gột rửa và cứu rỗi linh hồn của nhân loại.
___Hầu hết những người cánh tả rất thích vô trang của những người cánh hữu bình luận, hay nói đúng hơn là gây chiến với vỏ bọc thân thiện khi dạo đầu. Họ luôn muốn dùng lý lẽ (không bao gồm những con số thống kê của tả - hữu hai bên, để người giữa phân định) để thắng cho bằng được, cho dù gân cổ họ nổi lên từng cục với đủ bộ phận sanh sản tới tràn họng, thì họ vẫn sẽ không dừng lại dẫu họ có một chút thiếu oxy.
Từ khi sanh ra tới trưởng thành, ai mà dám khẳng định quả quyết rằng ta đây chưa từng chửi tục chứ. Nhưng chửi tới nổi khí huyết chậm lưu thông, rồi máu đông dồn từng cục lên cuống họng với đủ bộ phận sanh sản thì ái ngại thay.