Mới đây, nữ ca sĩ tự do Hòa Min zy đã có buổi trả lời phỏng vấn với báo chí trải lòng về quá trình phát triển nghệ thuật của bản thân. Cô khẳng định dù có nhiều người có cái nhìn thiếu thiện cảm về mình thì đó chỉ do họ chưa có sự tiếp xúc thực tế với cô. Cô mong nhận được cái nhìn tích cực hơn nữa từ phía công chúng.
- Từ khi bước chân vào showbiz đến nay, với những luồng thông tin về chuyện tình cảm, không ít khán giả có cái nhìn thiếu thiện cảm về chị. Chị ứng phó với những ý kiến này thế nào?
- Tham gia Học viện Ngôi sao, tức mọi ưu, nhược điểm của mình đều phơi bày trên truyền hình, nên tôi xác định sẽ có người yêu, nhưng cũng không thiếu kẻ ghét. Từ đó, tôi lần đầu tiên biết cảm giác khi có fan và cả anti-fan. Ban đầu, tôi hay suy nghĩ và lên các trang xã hội để đọc bình luận. Tôi biết đây là thói xấu nên bỏ nhưng bản thân lại không làm được vì luôn muốn biết người khác nghĩ gì về mình. Có những ý kiến động viên và dành lời yêu thương, nhưng cũng có những bình luận khiến tôi thật sự sụp đổ. Nhưng dần tôi cũng cảm thấy bình thường và quen với phản ứng của họ.
- Theo cảm nhận cá nhân, chị nghĩ mình bị ghét vì điều gì?
- Tôi không buồn khi mọi người nhận xét về giọng hát chưa tốt, nhưng rất tổn thương nếu có bình luận không hay về con người mình. Dù chưa biết thực hư như thế nào, họ chỉ nghe những chuyện bên ngoài rồi chỉ trích, thậm chí xúc phạm đến cả gia đình. Bản thân không thể lên tiếng để bảo vệ gia đình trước quá nhiều người. Tôi biết mình chỉ nói một, câu chuyện lại càng kéo dài, không bao giờ có hồi kết. Do đó, tôi chọn cách tự chịu đựng và động viên bố mẹ. Tôi vẫn thường nói, khán giả có chửi mắng thế nào cũng được nhưng xin đừng động đến bố mẹ tôi. Điều đó thật sự rất đau lòng!
- Nhiều người nói chị giả vờ ngây thơ, nhí nhảnh để tạo sự chú ý. Chị trả lời thế nào đây?
- Những ai mới quen thường hay nói tôi “như con hâm, cười hô hố suốt ngày làm trò lố”. Nhưng tiếp xúc lâu mọi người sẽ cảm thấy rất thú vị và hiểu đây là tính cách riêng của tôi. Có thể sẽ có điều chỉnh hoặc kiềm chế, nhưng tôi không muốn vứt bỏ điều này, cũng như dù có hát ballad, tôi vẫn là ca sĩ nhiệt huyết, năng nổ nhất. Ca sĩ như làm dâu trăm họ, có người thích cũng có người ghét. Càng ở lâu trong nghề tôi nhận ra rằng: “Dù thế nào tôi vẫn sẽ là chính mình thay vì mãi thay đổi khiến người khác không thể nhận ra”.
vietbf @ sưu tầm