Trịnh Hội, Duy Hân đưa quan tài Đệ Nhị Phu Nhân đến nơi an nghỉ cuối cùng
VBF-Tiếc thương cho Đệ Nhị Phu Nhân của VNCH đã phải ra đi mãi mãi, hưởng thọ 75 tuổi. Trước khi làm Đệ Nhị Phu Nhân đã từng là mỹ nữ lừng danh của Air Vietnam. Sau này sang Mỹ bà vẫn luôn được rất nhiều người yêu thương, kính nể dù đã chia tay với Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ.
Sáng 29/12, lễ động quan bà Đặng Tuyết Mai diễn ra tại Westminster Memorial Park, California, Mỹ.
Dù mạnh mẽ đến đâu, nhưng khi nghe nhạc phẩm " PHÔI PHAI" qua tiếng hát của nam ca sĩ TUAN NGOC cất lên để tiển đưa cô Mai lần cuối. Huy Khiêm đã bắt được những giọt lệ lăn nhẹ trên khuôn mặt của chị Kỳ Duyen, mà dường như không ngăn được.
Trên trang cá nhân, chuyên gia trang điểm Nhật Bình - đàn em thân thiết của MC hải ngoại - chia sẻ những hình ảnh xúc động trong đám tang bà Đặng Tuyết Mai ở Mỹ.
MC Kỳ Duyên mang di ảnh mẹ lặng lẽ cùng gia đình, bạn bè đưa tiễn bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Chuyên gia trang điểm Nhật Bình chia sẻ dù đau buồn vì sự ra đi của mẹ nhưng chị vẫn mạnh mẽ, bình tĩnh để lo đám tang chu đáo.
Bà Đặng Tuyết Mai là hoa khôi nổi tiếng ở Sài Gòn vào những năm 1960. Bà trở thành Đệ nhị phu nhân khi cưới tướng Nguyễn Cao Kỳ vào năm 1964. Sau khi sang Mỹ, bà và "tướng râu kẽm" ly hôn. Trong mắt mọi người, bà là người thanh lịch, nhẹ nhàng và tình cảm.
Trong giây phút tiễn đưa bà Đặng Tuyết Mai về nơi an nghỉ cuối cùng, nhiều bạn bè, người thân Kỳ Duyên đã có mặt chia buồn như ca sĩ Như Loan, Hương Thủy, luật sư Trịnh Hội, doanh nhân Duy Hân. Trước lúc hạ huyệt, mọi người cùng hát vang ca khúc Tôi muốn, Cho lần cuối.
Chuyên gia trang điểm Nhật Bình đặt cành hoa hồng trắng vào mộ phần của mẹ MC Kỳ Duyên. Chia sẻ về đám tang trên trang cá nhân, anh viết: "Một đám tang vẫn mang tính truyền thống châu Á nhưng lại rất văn minh và hiện đại cần được noi theo. Thấy được người thân vui vẻ lúc chia tay sẽ làm người nằm lại cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn".
Ngồi kế bên chị mới thấy được sự xúc động mà chị cố nén trong lòng mà muốn cho mẹ mình ra đi nhẹ nhàng thanh thản.
Bà Đặng Tuyết Mai qua đời ngày 21/12 vì ung thư phổi, hưởng thọ 75 tuổi.
Ảnh: FBNV- HUY KHIEM
TỔNG HỢP
Đặng Tuyết Mai (1941-2016)Tang lễ bà Đặng Tuyết Mai: Đông đảo người thân, tràn đầy lời ca tiếng hát
Một thằng mà mở miệng ra chỉ nói được mấy thứ "Đạo thế này, đạo thế kia" thì thằng khỉ đó là thằng không có chủ kiến gì hết .
Nó chỉ như con két nghe người ta nói/dạy sao thì lập lại như hệt vậy .
Nếu tao cần nghe giảng đạo thì mầy nghỉ tao nên tìm mấy thằng như mầy hay vô chùa/ nhà thờ ?
Đồ trò cười !!! Đừng có lạm dụng đạo giáo nữa mầy ơi .
Thêm một điều nữa, tao không cầm súng chống CS . Nhưng tao dám cá thời Ba tao mầy phải gọi bằng ông này ông kia đó .
Đừng lên mặt dạy đời !!!
Bạn mình.
Cái suy nghĩ của bạn thực sự không sai, đừng nóng tính quá sẽ đánh mất chính mình, cũng đừng nên tranh luận với các bạn trong này , các thành viên của trang Web mình hầu như ngồi toà sen hết trơn hết trọi, và đã đạt đến cảnh giới " vô thiện vô ác " của Như Lai trong khi bạn là người thiên ác phân minh và là người phàm tục thì làm sao nói chuyện với nhau được. mình thấy cái tựa bài đệ nhị phu nhân VNCH thì cũng buốt nhói trong tim.Bạn mình , Phật và Chúa không có ở trong thế giới ảo này, ở đây chỉ có Yêu..và " Yêu quái " kể cả mình ,có người thì đóng 3, 4 vai vừa là đỏ, vừa là xanh, có người thì lúc nào cũng nói mình nhỏ tuổi nhưng thực sự đã ăn tiền già lâu rồi, có người lúc nào cũng xưng " em " với người khác để cầu sự thương hại giống như mấy cán ngố về làng năm xưa gọi mấy chị nhà quê là má , đến năm 75 chui ra khỏi hang là " con thịt má " chỉ tội cho những " hảo hán " " được làm anh "hí ha hí hửng.Vở kịch ở đây biến ảo vô lường giận nhau làm chi bạn.
cho dù mầy là con két cũng biết đọc mà phải không ?
đây đọc đi để hiểu mà không cần lặp đi lặp lại như con két nữa
"Nguời đáng tôn trọng thì đây tôn trọng .
Đối với mấy thằng con két như mầy thì mầy nghĩ tao phải đối xữ sao đây ?
Đừng đòi hỏi người ta tôn trọng mình , khi mình không tôn trọng mình .
Hiểu chưa ?
nói chuyện với mấy thằng con két này mệt quá ..."
Chú đối xử tôn trọng tui hay không là quyền của chú , tui đâu có bắt buộc
hình như chú nóng quá !!!nên càng điên lên
Tui chỉ nói tui TÔN TRỌNG ba của chú là NIÊN TRƯỞNG nghĩa là tui là khóa đàn em của ổng ...còn chú là con của ổng thì là con cháu của tui
dễ phân biệt mà . Gọi tui là thằng con ket cũng không sao .vậy ba chú ..chú gọi là ???thằng GIÀ KÉT phải hôn chú .....
Ông già chú ngũ chưa vậy ??? kêu ổng thức giậy để tui nói chuyện với niên trưởng để dạy chú bài học làm người xem sao , Chơi với chú vui thiệt đừng nóng nhe !!! uống ly trà đi hạ hỏa trước khi nói chuyện với tui hay ông già của chú để bớt hỗn láo
P/S :Thêm một điều nữa, tao không cầm súng chống CS . Nhưng tao dám cá thời Ba tao mầy phải gọi bằng ông này ông kia đó
Từ những cái post của tui ..tui đâu có gọi ba của chú là mày ..tao đâu nè ...chú có bị cảm cúm ...nóng đầu không vậy ???
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Last edited by hoanglan22; 12-31-2016 at 05:31.
The Following User Says Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Chuyện người chết an nghĩ....thiết nghĩ không liên quan đến ai,sao lại cấu xé trên đây vì chuyện người.
Có liên quan thì chia buồn,còn không thì đọc tin tức......ai rồi cũng phải chết mà.
The Following User Says Thank You to nhattran03 For This Useful Post:
Chuyện người chết an nghĩ....thiết nghĩ không liên quan đến ai,sao lại cấu xé trên đây vì chuyện người.
Có liên quan thì chia buồn,còn không thì đọc tin tức......ai rồi cũng phải chết mà.
Đúng đó bạn , đôi khi mình chia buồn lại bị người ta ...đành phải gõ đầu trẻ một chút . nhưng bây giờ thì hết rồi . nói xong thì bỏ qua cười cho vui cuối năm xã xú bắp ...
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Chú đối xử tôn trọng tui hay không là quyền của chú , tui đâu có bắt buộc
hình như chú nóng quá !!!nên càng điên lên
Tui chỉ nói tui TÔN TRỌNG ba của chú là NIÊN TRƯỞNG nghĩa là tui là khóa đàn em của ổng ...còn chú là con của ổng thì là con cháu của tui
dễ phân biệt mà . Gọi tui là thằng con ket cũng không sao .vậy ba chú ..chú gọi là ???thằng GIÀ KÉT phải hôn chú .....
Ông già chú ngũ chưa vậy ??? kêu ổng thức giậy để tui nói chuyện với niên trưởng để dạy chú bài học làm người xem sao , Chơi với chú vui thiệt đừng nóng nhe !!! uống ly trà đi hạ hỏa trước khi nói chuyện với tui hay ông già của chú để bớt hỗn láo
để bớt hỗn láo? Mầy làm tao không tôn trọng mầy thì không coi mầy như "a pile of shit" là may rồi .
để bớt hỗn láo? Mầy già thì cũng chỉ là thằng khỉ sống lâu năm thôi có gì mà lên mặt ?
Tao nghĩ mầy nên khuyên mầy trước đi rồi làm cái mầy nên làm để bớt két một chút , rồi lại nói chuyện thêm với tao nha OK?
By the way, tao khuyên mầy đi f*ck your wife in the face . Did you do it?
Not Yet? You should ... yeah you should
-------------------------------------------------------------------------
Nếu mầy nghĩ tao tức điên ? Mầy lầm rồi tao đang chọc cho mầy điên tức thì có SUCKER .
Mầy không thấy được điê`u đó thì mầy vừa Két vừa ngu khờ nữa đó thằng con nít sống lâu năm .
Bạn mình.
Cái suy nghĩ của bạn thực sự không sai, đừng nóng tính quá sẽ đánh mất chính mình, cũng đừng nên tranh luận với các bạn trong này , các thành viên của trang Web mình hầu như ngồi toà sen hết trơn hết trọi, và đã đạt đến cảnh giới " vô thiện vô ác " của Như Lai trong khi bạn là người thiên ác phân minh và là người phàm tục thì làm sao nói chuyện với nhau được. mình thấy cái tựa bài đệ nhị phu nhân VNCH thì cũng buốt nhói trong tim.Bạn mình , Phật và Chúa không có ở trong thế giới ảo này, ở đây chỉ có Yêu..và " Yêu quái " kể cả mình ,có người thì đóng 3, 4 vai vừa là đỏ, vừa là xanh, có người thì lúc nào cũng nói mình nhỏ tuổi nhưng thực sự đã ăn tiền già lâu rồi, có người lúc nào cũng xưng " em " với người khác để cầu sự thương hại giống như mấy cán ngố về làng năm xưa gọi mấy chị nhà quê là má , đến năm 75 chui ra khỏi hang là " con thịt má " chỉ tội cho những " hảo hán " " được làm anh "hí ha hí hửng.Vở kịch ở đây biến ảo vô lường giận nhau làm chi bạn.
What?
What does it mean?
Quote:
các thành viên của trang Web mình hầu như ngồi toà sen hết trơn hết trọi, và đã đạt đến cảnh giới " vô thiện vô ác " của Như Lai trong khi bạn là người thiên ác phân minh và là người phàm tục thì làm sao nói chuyện với nhau được
You mean "già lú lẩn nên không thể nói chuyện tay tôi với người nhanh nhẹn như tôi". Ok I 'll take that as a compliment
Mỗi người đều có cách nhìn và lối suy nghĩ cũng như cảm nhận khác nhau về gia đình của NCK. Tuy nhiên có cần vì chuyện này mà phải dẫn đến gây cấn như vậy không?
Tất cả những comments ở đây chưa chắc gì gia đình họ đọc được, cho dù là khen hay chê. Cho dù có đọc thì cũng chưa chắc họ để ý đến. Nhưng chuyện chung quanh cái topic này thì đã đưa đến lời qua, tiếng lại. Thậm chí có thể nói là đang miệt thị nhau. Có đáng không?
Mỗi người đều có cách nhìn và lối suy nghĩ cũng như cảm nhận khác nhau về gia đình của NCK. Tuy nhiên có cần vì chuyện này mà phải dẫn đến gây cấn như vậy không?
Tất cả những comments ở đây chưa chắc gì gia đình họ đọc được, cho dù là khen hay chê. Cho dù có đọc thì cũng chưa chắc họ để ý đến. Nhưng chuyện chung quanh cái topic này thì đã đưa đến lời qua, tiếng lại. Thậm chí có thể nói là đang miệt thị nhau. Có đáng không?
Ngay từ đầu là tranh luận .
Nó trở nên gay gắt chút sau đó .
Nhưng từ lúc thằng con nít sống lâu năm kia dùng cách nói láy để nói tục :
Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Chú em nóng quá !!!ĐẠO DỤ của chú lại TÈ LE ra bây giờ ...chơi cái này cho hạ hỏa đi[IMG]http://vietbf.com/forum/attachment.php?
thì mọi tôn trọng đã mất và lời lẻ chỉ còn là miệt thị nhau .
Đừng tưởng già sống lâu rồi bừa bãi riết quen . Chuyện đó không xong với tôi đâu .
Tôi tôn trọng mọi người . Nhưng đừng bừa bãi với tôi .
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.