Trịnh Xuân Thanh tiết lộ bí mật động trời về Nguyễn Cao Kỳ
Trước khi bất ngờ bị bắt cóc về Việt Nam, ông Trinh Xuân Thanh đã để lại một bản hồi ký bí mật động trời cho gia đình tại Berlin. Tới hôm nay gia đình ông Trịnh Xuân Thanh đưa cho các ký giả đăng lên mạng Internet. Nội dung như sau:
Khoản nợ Minh Phụng vay của ngân hàng theo báo chí nêu ra là 6.000 tỷ tức là ông Thanh này có ít nhất 900 tỷ tiền hồi đó 1991-1997.
Thực hư không biết thế nào nhưng Ông Võ Viết Thanh được điều ra Bộ Công An làm Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh còn ông Minh Phụng thì đi ngủ với giun.
Trung ương đảng biết rõ tướng Nguyễn Cao Kỳ là 1 vị tướng liêm khiết và chống cộng đến cùng, nên nếu lôi kéo được ông Kỳ về nước là thành công rất lớn và tiếng nói của ông Kỳ sẽ như 1 chiếc máy bơm để bơm Kiều hối về Việt Nam.
Không phải dễ dàng tìm được người nói chuyện với ông Kỳ và thuyết phục ông ấy về nước và Trung ương đảng đã nghĩ ngay đến bố tôi là ông Trịnh Xuân Giới.
Sở dĩ Trung ương đảng chọn bố tôi vì họ biết bố tôi có 1 người anh ruột cùng cha khác mẹ đi vào Nam 1954 đó chính là Ông Trịnh Xuân Ngạn – trước đây là Chánh án Pháp viện tối cao của VNCH.
Bác Ngạn tôi lại có người con Trai là Trịnh Xuân Thuận, một nhà thiên văn học nổi tiếng đang sống tại Pháp và mối quan hệ giữa bác Ngạn tôi và ông Nguyễn Cao Kỳ thời VNCH là rất tốt.
Trưởng ban dân vận Trung ương lúc đó là ông Nguyễn Minh Triết tức Sáu Phong đã vội vàng đưa bố tôi về làm Phó ban dân vận Trung Ương để thực hiện nhiệm vụ này.
Ông Sáu Phong vừa dốt nát lại vừa tham nên Trung ương đảng biết là cỡ như ông Sáu Phong mà sang Mỹ thì ông Kỳ sẽ không bao giờ tiếp.
Bố tôi sang Mỹ không phải với tư cách là lính của ông Sáu Phong mà với tư cách là trợ lý của nhà ngoại giao Nguyễn Đình Bin.
Sau mấy lần trò chuyện với anh tôi là ông Trịnh Xuân Thuận thì ông Nguyễn Cao Kỳ đồng ý gặp bố tôi ông Trịnh Xuân Giới với tư cách là người đồng hương ở bên kia chiến tuyến.
Ông Kỳ khăng khăng nói, sang đây chơi thì chơi vui thôi, còn các ông đừng hòng dụ tôi về để bắt tôi.
Nhưng như người ta nói “Mưa dầm thấm sâu“ và “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền“. Cuối cùng ông Nguyễn Cao Kỳ cũng chấp nhận về nước với cái giá 50 triệu đô la.
Trung ương đảng xác định bỏ ra 50 triệu đô để mỗi năm thu về hơn 10 tỷ đô thì quá lãi, còn lãi gấp ngàn lần so với buôn vũ khí và heroin.
Và ông Nguyễn Cao Kỳ đã về nước với những phát ngôn cùng những hành động làm cho những người VNCH trước đây biết ông, đều bất ngờ và buồn chán.
Con gái ông Nguyễn Cao Kỳ là cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng được về nước đầu tư với những ưu đãi bất ngờ khi cô ta đầu tư vào chuỗi nhà hàng khách sạn Memory Longue tại Đà nẵng, nhưng sau khi ông Kỳ chết thì ưu đãi cũng hết và còn bị chèn ép đủ thứ khiến cô ta phải rút hết về Mỹ, chỉ để lại mấy cái cửa hàng bán thực phẩm chức năng và mỹ phẩm cùng hàng thời trang xách tay từ Mỹ về Việt Nam.
Mình thì chỉ thấy con nít chẳng bao giờ nghĩ ra những câu đó...phải là những thằng khốn nạn và chó đẻ ,phân biệt kỳ thị nào đó xúi chúng mà thôi .
Mình chửi thẳng những đứa ngu xuẩn đó .Và cũng sẵn sàng bỏ thì giờ ra thấy chúng ở đâu ,chửi chúng ở đó.
Bởi vì sao ?Vì nếu chúng có đi học ,chúng có cái đầu biết suy nghĩ thì chúng phải hiểu nguồn gốc chúng từ đâu mà ra .Chúng đang chửi tổ tiên dòng họ của chúng mà chúng không biết đó.
Cái đám mà không biết dùng đầu óc để phân biệt đúng sai ,chỉ cực đoan chia rẽ vùng ,miền ,tôn giáo chính là cái đám đã tiếp tay cho CS ,một cách đắc lực nhất. Chúng đang giả danh chống cộng để thực ra làm người Việt chia năm xẻ bảy ,không thể đoàn kết lại chống bầy Vẹm khỉ.
Bất kể họ là ai , họ chống CS cách nào mình cũng không bao giờ có ý kiến.Họ nói nhẹ nhàng ,họ chửi thẳng mặt ,họ dùng ngòi viết hay họ dùng dao ,súng cũng là cách riêng của họ.
Nhưng bất kể họ là ai...đang mang danh nghĩa chống cộng ,mà thực ra chỉ giúp cho CS thì xin lỗi tiêu diệt chúng trước cái đã.
Chưa chi đã nóng mặt lên dùng từ "dao to búa lớn" rồi .
Tôi chỉ nói lên 1 sự thật có thật trong miền Nam trước 1975 . You khg tin câu đó có thật sao ? chứng tỏ you hỏng có kinh nghiệm làm "con nít" học mẩu giáo trước 1975 ? Phai khg ?
Dĩ nhiên những loại câu này con nít chưa đủ sức đặt , còn ai đặt ra..ai là tác giả thì khg biết ... vì đó là câu trong dân gian truyền miệng nhau mà..
Nhiều câu đụng chạm tới dân BK lắm ...
chẵng hạn như :
Ai ơi đừng lấy Bắc Kỳ
Nó ăn rau Muống nó lỳ như trâu.
Sau 1954 chia đôi đất nước, một số cha mẹ Bắc dẩn con di cư vào Nam, đều gặp hiện tượng , con nít Bắc trong mẩu giáo bị con nít Nam chọc ghẹ bằng những câu như:
Bắc Kỳ con kiêu chít chít
Bỏ vô đít hết kiêu .
===> Đó là sự thật có trong quá khứ . Những câu này khg phải tôi chế..
Dễ quá mà thời đại Net , you chỉ cần gỏ câu : "BKACRC- ANLDCCBK" thì nó ra hàng ngàn cái search cho you mặc sức mà tìm hiểu nguồn gốc câu này , tôi chỉ sơ sơ vài chổ cho you (nick HN) mở mang thêm kiến thức tìm hiểu tại sao có câu này và nguồn gốc xa xưa từ thời diễm nào...vv
Còn you có thì giờ quởn quá muốn đút luyện tài năng chưởi bới thì vào những chổ này mặc sức mà chưởi ,vỉ họ nói thằng ra là kỳ thị dân BK thằng vào mặt rồi .
Tôi chỉ là người truyền tải facts lịch sử nhé.. tôi có thể nói rất lớn, rất to , rất bự những câu bên trên có tính cách xúc phạm tới tự ái dân BK là có thật trước thời điễm những ai đã 45 tuổi sanh ra... Nó có từ trong các trường Mẫu Giáo nhé...
Dĩ nhiên thời nay trong các lớp mẫu giáo tại Miền Nam , con nít gốc BK đông hơn con nít khác thì làm sao còn tồn tại những câu loại này chứ ... vì Đảng "giỏi lắm" (như tên hồ đó) đã thống nhất âm điệu BK2N về 1 mối rồi ... vì đó là DE facto nhé.
The Following 2 Users Say Thank You to HonThienViet For This Useful Post:
Tôi không nói bạn chế ra .Tôi chỉ nói những đứa nào chế ra những cái đó .Bạn đưa mấy cái trang ,hay những chỗ sàm đó ra để làm gì ?Chẳng lẽ tôi lại kêu bạn tới những chỗ đầy cả ra trên web những thành phần ngu xuẩn ,đem vùng miền ra chửi bới lẫn nhau .
Những trang vớ vẩn như vậy, mà kêu tôi lên coi để mở mang kiến thức.
Bạn nên tìm hiểu thêm về lũ phỏng giái miền nam ,bọn ăn cơm quốc gia thờ ma CS miền Nam ,và cũng nên tìm hiểu thêm về lịch sử nước Việt trước đi .
Mấy thằng du kích dích ku ,phỏng giái miền Nam chúng giết hại người dân miền Nam không kém mấy thằng vẹm khỉ miền bắc.
Cái lũ tập kết ra bắc chẳng có phải bị dụ ,chúng chỉ là những thằng cuồng tín chủ nghĩa CS ,những tên đồ tể ,sát nhân không hơn không kém.
Những bà mẹ anh hùng cũng chẳng phải bị ai áp bức...họ cũng chỉ 1 số thực sự sáng mắt ra sau này mà thôi Nếu không có họ cộng với lũ cha ,sư buôn thần bán thánh tiếp tay quỷ dữ ,ăn cơm quốc gia thờ ma CS thì chưa chắc miền Nam VN đã mất sớm như vậy .
Dù sao thì chúng ta cũng cùng là những người chống cộng.Tuy nhiên lúc nào bạn cũng cho đó là cách nhìn ,cách nghĩ ,quan điểm của bạn ,thì không có gì để phải bàn luận nữa.
Chỉ có 1 nhắc nhở góp ý với bạn .Nếu bạn chửi bầy Vẹm khỉ miền Bắc ,đám du kích miền Trung ,lũ phỏng giái miền Nam ...đó là quyền của bạn,và vì bạn có lý do chính đáng bởi :bọn chúng là nguyên nhân đưa đến tang thương ,đau khổ cho dân Việt .
Còn nếu bạn chửi trống không miền Bắc thế này ,miền Trung thế kia hay miền Nam thế nọ...thì bạn đang đụng chạm đến người dân của những miền đó có vậy thôi.
The Following 3 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Một lũ đào ngũ ngu dốt đần độn, biết đéo gì là "lí" với "luận"....
Mẹ kiếp! Chữ Việt còn viết đéo được 1 câu cho ra hồn... mà đòi... sát cộng. "Sát" cái con cặc tụi VC á... VC nó coi tụi mày là cái đéo gì đâu....
Toàn là 1 một lũ ba que.. hèn nhát, đốn mạt.....
Nếu như mầy mà còn post một nội dung tương tự như vầy thì đây là quà gặp mặt cho mầy đây weekends
Đit cái con mẹ mầy weekends và má mầy là một con điếm
Đúng việt cộng nó đâu coi ai ra gì thậm chí một lũ cùng nhàu cởi má mầy mới ra mầy đấy weekends
Cho nên bây giờ mầy mới lấy cái nick weekends để đơi chúng cởi lên mầy đấy
heheheh
Last edited by woolee; 01-03-2018 at 04:23.
The Following 4 Users Say Thank You to woolee For This Useful Post:
Tôi không nói bạn chế ra .Tôi chỉ nói những đứa nào chế ra những cái đó .Bạn đưa mấy cái trang ,hay những chỗ sàm đó ra để làm gì ?Chẳng lẽ tôi lại kêu bạn tới những chỗ đầy cả ra trên web những thành phần ngu xuẩn ,đem vùng miền ra chửi bới lẫn nhau .
Những trang vớ vẩn như vậy, mà kêu tôi lên coi để mở mang kiến thức.
Bạn nên tìm hiểu thêm về lũ phỏng giái miền nam ,bọn ăn cơm quốc gia thờ ma CS miền Nam ,và cũng nên tìm hiểu thêm về lịch sử nước Việt trước đi .
Mấy thằng du kích dích ku ,phỏng giái miền Nam chúng giết hại người dân miền Nam không kém mấy thằng vẹm khỉ miền bắc.
Cái lũ tập kết ra bắc chẳng có phải bị dụ ,chúng chỉ là những thằng cuồng tín chủ nghĩa CS ,những tên đồ tể ,sát nhân không hơn không kém.
Những bà mẹ anh hùng cũng chẳng phải bị ai áp bức...họ cũng chỉ 1 số thực sự sáng mắt ra sau này mà thôi Nếu không có họ cộng với lũ cha ,sư buôn thần bán thánh tiếp tay quỷ dữ ,ăn cơm quốc gia thờ ma CS thì chưa chắc miền Nam VN đã mất sớm như vậy .
Dù sao thì chúng ta cũng cùng là những người chống cộng.Tuy nhiên lúc nào bạn cũng cho đó là cách nhìn ,cách nghĩ ,quan điểm của bạn ,thì không có gì để phải bàn luận nữa.
Chỉ có 1 nhắc nhở góp ý với bạn .Nếu bạn chửi bầy Vẹm khỉ miền Bắc ,đám du kích miền Trung ,lũ phỏng giái miền Nam ...đó là quyền của bạn,và vì bạn có lý do chính đáng bởi :bọn chúng là nguyên nhân đưa đến tang thương ,đau khổ cho dân Việt .
Tôi chỉ đơn giản nhắm vào đầu đàn cai trị mà chưởi...
Mà theo thống kê thành phần có % cao nhất là dân nào ?
Quote:
Còn nếu bạn chửi trống không miền Bắc thế này ,miền Trung thế kia hay miền Nam thế nọ...thì bạn đang đụng chạm đến người dân của những miền đó có vậy thôi.
Bạn đã góp ý , sẳn tiện tôi muốn hỏi ý bạn:
Theo bạn, bạn thườnghay dùng từ nào ? để tránh đụng chạm vùng miền lại ý nói đến những dân loại dân như :
- Vẹm khỉ miền Bắc ,đám du kích miền Trung ,lũ phỏng giái miền Nam ,lũ cha ,sư buôn thần bán thánh tiếp tay quỷ dữ , ăn cơm quốc gia thờ ma CS ở hải ngoại..vv
The Following User Says Thank You to HonThienViet For This Useful Post:
Hahahaha... Lũ đào ngũ Cali hèn mạt trước địch quân.. thì ngày đêm trông chờ tên đa nicks hay chờ con nào đó để nó tuyên dương công trạng "naked runners"... mà sao chờ tới gần 43 năm rồi mà lần nào đụng độ nó là nó cứ ỉa cứt cho lỗ miệng... thì làm sao không cay chứ nhỉ????
Hahahaha... Lũ đào ngũ Cali hèn mạt trước địch quân.. thì ngày đêm trông chờ tên đa nicks hay chờ con nào đó để nó tuyên dương công trạng "naked runners"... mà sao chờ tới gần 43 năm rồi mà lần nào đụng độ nó là nó cứ ỉa cứt cho lỗ miệng... thì làm sao không cay chứ nhỉ????
Cài gì cũng phải có thời đến cũng như mấy thằng cán bộ đến gặp má mầy cũng phải chờ thời mới lọt ra mầy chứ dâu phải đùng một cái rồi thấy mầy từ dưới đất chui lên đâu weekends
Bời vậy mới có câu time is money
Ráng chờ đi weekends
The Following User Says Thank You to woolee For This Useful Post:
nguyen cao ky..
-luc con vnch khong co cong trang gi , bay ra quang tri tha vai trai bom trong rung -roi vay ve, noi la tha bom mien bac de lap cong trang...
-mot ten si quan bat tai , de mat mien nam ,viet nam
-sau giai phong, lai ket than voi bon ban nuoc viet cong,.
-lam nhuc nha nguoi ty nan va nhung nguoi yeu tu do.
-khong biet day cong cai, the nao la tu do va the nao la cong san.de con cai theo giat cong.
- ong ta con rat nhieu toi loi... lich su se phe phan ong ta giong nhu ten giat ban nuoc ho chi minh
The Following User Says Thank You to daithanhgia For This Useful Post:
Originally Posted by lergeneral View Post
Tiết lộ một đống tài liệu của đám "NAKED LOSERS" về kế hoạch cỡi truồng với má và các en của lergeneral..hu....hu ...
có thể bỏ má thằng lé ra không, già rồi chơi không đã, tui chỉ khoái các EN của nó thui hehehe
The Following User Says Thank You to sincity007 For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.