Nguyễn Đăng Khoa - Ở status này mình không nói đến chuyện trí thông minh của chủng người vì chuyện này nhạy cảm dễ bị suy diễn dù thực tế ai cũng biết đến trong lớp bạn học thì có đứa dốt đứa giỏi đương nhiên giữa chủng tộc hay giống dân này khôn, giống kia ngu là quá đỗi bình thường.
Trong thế giới tự nhiên có một loài thống lĩnh đại dương và có trí thông minh được cho là chỉ đứng sau loài người, đó là Cá voi sát thủ (killer whale). Cá voi sát thủ thực ra nó là loại cá gần giống với cá heo hơn chứ không phải là họ cá voi. Cá heo đã thông minh rồi, cá voi sát thủ còn thông minh hơn gấp chục lần.
Cá voi sát thủ sở dĩ có tên gọi đó là vì nó có thể giết được cá mập trắng, cá mập xanh, cá voi, cá nhà táng, cá heo, hải cẩu, sư tử biển cho tới cá voi xanh. Cá voi sát thủ được coi là người giữ sự cân bằng tự nhiên cho đại dương, cứ loài nào phát triển quá mức thì nó sẽ tiêu diệt để lấy lại cân bằng. Cá voi sát thủ không bao giờ săn một loài quá mức cần thiết, kể cả đó là món ăn ưa thích nhất.
Ngay cả bản thân cá voi sát thủ, vốn không có thiên địch khi số lượng của chúng phát triển quá mức thì chúng rủ nhau...tự sát tập thể. Rất nhiều cuộc tự sát tập thể của cá voi sát thủ khi lao đầu lên bãi cát để mắc cạn, bất chấp nỗ lực giải cứu của con người.
Nhiều loài cá có ngôn ngữ giao tiếp như cá heo hay tín hiệu giao tiếp như cá mập, cá voi nhưng cá voi sát thủ được coi là loài cá có sự giáo dục kế thừa.
Cá voi sát thủ rất đáng sợ nhưng chúng rất thân thiện với con người, rất thích nịnh và hay khoe khoang biểu diễn khi gặp con người. Không giống như sát thủ đại dương là cá mập xanh hay tấn công con người vì...ngu thì cá voi sát thủ biết tấn công loài vật thông minh nhất hành tinh là hành động dại dột nhất.
Tại sao nói cá voi sát thủ có sự giáo dục? Ví dụ, hãy nhìn con chó, loài vật thông minh nhất gần con người, nó khi đẻ ra hoàn toàn không biết lửa nóng, chỉ khi bị phỏng lửa thì nó mới biết lửa nóng. Như vậy trí khôn nó được hình thành bằng kinh nghiệm của chính nó. Một con cọp biết đi săn mồi là phải do mẹ nó chỉ nó từng ly từng tí rồi nó mới biết săn.
Ngược lại, cá voi sát thủ nó đã biết dạy con nó, bà ngoại dạy cháu rằng: “Ê, hãy nhìn cái giống vật đi hai chân trên cạn và ngồi trên thuyền kia. Đó là con người, vị chúa của muôn thú, đừng đụng vào họ nghe chưa”. Con cá voi sát thủ con khi được mẹ, bố hay bà nội, bà ngoại dạy dỗ nó hiểu được những việc mà không cần phải do kinh nghiệm trực tiếp trải qua mới đạt được.
Đó là sự giáo dục bằng ngôn ngữ những kinh nghiệm đã có của thế hệ đi trước cho thế hệ đi sau mà chắc chắn phải có một hệ thống ngôn ngữ phát triển thực sự cao mới có thể làm được.