Đại gia có 3 cô con gái nhẹ nhàng 'dạy' chàng trai Huế coi thường phụ nữ một bài học.
Đại gia quận 7: Con gái em 1 tuổi đã kiếm được chục tỷ
"Nếu gia đình anh mà có cái truyền thống phụ nữ là phải ngồi mâm dưới thì anh xin phép được ngồi cùng mâm dưới với vợ con anh . Vì anh tin, chỉ ngồi cùng vợ con, anh mới ăn ngon miệng và hạnh phúc. Gia đình là nơi để yêu thương chứ không phải là nơi để rạch ròi hơn thua nhau cái giới tính.". Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ - chồng nữ đại gia quận 7 Đoàn Di Băng.
Tuy không chỉ mặt đặt tên ai, có thể dễ dàng hiểu đối tượng đang được ông bố 3 con giàu có này nhắc đến chính là chàng trai Huế xuất hiện trong chương trình hẹn hò mới: Hành lý tình yêu. Tại đây, anh chàng đã khiến cả 3 người cố vấn phẫn nộ, dân tình bàn tán xôn xao khi giới thiệu về một số "quy tắc" truyền thống của gia đình như không cho phép phụ nữ sơn móng tay, nhuộm tóc, ăn cơm phải ngồi mâm dưới, nếu không sinh được con trai thì ly hôn...
Vợ chồng đại gia sống trong nhà 400 tỷ phản ứng gay gắt trước quan điểm coi thường phụ nữ.
Chính Đoàn Di Băng cũng từng tiết lộ, cô bị trêu chọc, thậm chí kỳ thị trên mạng xã hội khi nhiều người đàn ông vào trang cá nhân của cô, chế giễu chuyện... không sinh được con trai. Di Băng thẳng thắn cho rằng, cô không hề cảm thấy chạnh lòng, vì cả hai vợ chồng đều mê con gái.
"Nếu em và chồng em thích con trai thì rất đơn giản với vấn đề tài chính của gia đình em. Khoa học đã phát triển dữ lắm rồi mấy anh. Vợ chồng em quyết định không làm sàng lọc giới tính theo kiểu đó." - nữ đại gia quận 7 tuyên bố.
Cô cũng không ngần ngại khoe 3 con gái của mình đều xinh đẹp, giỏi giang. 3 em bé không chỉ là "công chúa" của bố mẹ mà còn nhận được sự chú ý rất nhiều từ các nhãn hàng, mời quảng cáo. Từ khi có con, việc kinh doanh của vợ chồng nữ đại gia cũng phát đạt hơn. Di Băng tiết lộ, riêng bé út, từ khi chào đời đến 1 tuổi đã giúp bố mẹ kiếm về tiền tỷ.
Dân mạng nghi ngờ trai Huế là nhân vật "chim mồi"
Người dùng mạng xã hội cũng bàn tán xung quanh các phát ngôn của chàng trai Huế. Phần đông đều cho rằng, những điều anh ta nói là quá cổ hủ, là tư tưởng cần phải dẹp bỏ ngay.
- Đàn ông xem thường vợ mình như vậy thì mời anh ở một mình đi. Thời đại gì mà còn trọng nam khinh nữ, không biết trọng tình nghĩa vợ chồng!
- Sinh con trai hay gái là do đàn ông, nên các ông quan niệm thế thì các ông tự đi mà ngồi mâm dưới. Chứ chị em bọn tôi thì không nhé!
- Tôi 30 tuổi giờ cũng chỉ mong có người yêu để cưới thôi. Cần gì nhiều đâu, chỉ thuộc bảng cửu chương, nắng biết đội mũ mưa biết trú mưa, cắm cơm không cắm sừng và không mang dép trái là được lắm rồi!
Một nhóm ý kiến khác thì cho rằng, có thể những người đang sống ở thành phố không hiểu được sự kỳ thị này, hoặc sự phân biệt đối xử không được thể hiện một cách lộ liễu. Còn ở nông thôn, nhiều phụ nữ đã chịu nỗi đau âm ỉ như thế nhiều năm, khi bị coi là "máy đẻ", bị chế giễu (cả chồng lẫn vợ) vì không sinh được con trai nối dõi.
- Ở Huế thì mình không biết, nhưng ở quê mình thì vẫn còn phân biệt lắm nhé! Mỗi lần cúng kỵ là lại đem ra bàn tán, phân biệt. Đàn ông sinh con một bề là gái cũng được xếp ngồi riêng mâm "ông ngoại". Người ta không dám nói thẳng, nhưng hay chúc "lần tới có thằng cu". Rồi mẹ chồng, nếu dâu sinh cháu trai thì cơm cữ toàn sơn hào hải vị, chăm chút từng ly từng tí; nếu sinh cháu gái thì qua loa thôi...
- Bản thân phụ nữ thời nay, nhiều người còn muốn sinh được con trai "cho chắc ăn" thì đừng trách người xưa cổ hủ. Tôi biết nhiều người lên mạng đòi bình đẳng, nhưng có con trai thì không dạy rửa chén, dọn nhà, không dạy tôn trọng phụ nữ xung quanh. Muốn thay đổi quan niệm trọng nam khinh nữ thì phải thay đổi từ giáo dục, từ cách dạy dỗ con cái.
Bên cạnh đó, nhiều người đặt nghi vấn chàng trai Huế rất có thể là nhân vật "chim mồi", tạo drama để thu hút sự chú ý cho chương trình. Có thể thấy, các khách mời đều phản ứng rất dữ dội với Công Hoàng.
"Đương nhiên trên cương vị là khán giả hoặc là bạn nữ chính, khó có thể chấp nhận được 1 người đàn ông 30 tuổi đầu rồi mà câu trước bố mẹ anh thế này, câu sau gia đình anh thế kia cả. Bạn Hoàng này chỉ là yếu tố góp mặt để bạn nữ chính quyết định chọn bạn Quân thôi. Chúng ta càng tranh cãi, chương trình càng có sức hút. Đến tập sau chúng ta sẽ tò mò vào xem, thế là chương trình thành công." - một dân mạng phân tích.