Nhìn bạn trai bỏ mình để chạy trốn, lại biết anh ta đổ hết mọi tội lỗi cho bản thân, cô gái vừa phẫn nộ, vừa đau lòng.
Sự việc xảy ra tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Khoảng 2h hôm xảy ra sự việc, cảnh sát giao thông đi tuần tra thì phát hiện một chiếc xe đang đỗ trong đường hầm.
Đi đến gần, cảnh sát phát hiện hai người bên trong nồng nặc mùi rượu, có vẻ đã uống rất nhiều. Cặp đôi bị cảnh sát yêu cầu xuống xe để là kiểm tra nồng độ cồn.
Kết quả cho thấy hai người đều vượt quá giới hạn cho phép. Điều này có nghĩa chàng trai và cô gái trước đó đã lái xe trong tình trạng say xỉn, vi phạm luật an toàn giao thông.
Bị kiểm tra nồng độ còn, bạn trai đổ cho người yêu lái xe rồi bỏ chạy. Ảnh minh họa
Cảnh sát sau đó đã tách hai người ra để hỏi chuyện nhằm xác định rõ trách nhiệm. Vừa đi ra khỏi đường hầm, chàng trai đã vội nói thầm với cảnh sát tới 2 lần: "Bạn gái tôi mới là người lái xe". Cô gái lại một mực phủ nhận, nói bản thân không phải là người điều khiển xe.
Để xác định chắc chắn người cầm lái, cảnh sát đã gọi điện nhờ tổng đài kiểm tra camera an ninh. Chàng trai biết chuyện liền hoảng hốt bỏ chạy nhưng vừa được một đoạn ngắn đã vấp phải chai thủy tinh rồi ngã vào bãi cỏ ven đường. Hậu quả, anh ta bị một mảnh thủy tinh đâm vào ngực, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Nhìn bạn trai bỏ mình để chạy trốn, lại biết anh ta đổ hết mọi tội lỗi cho bản thân, cô gái vừa phẫn nộ, thất vọng vừa đau lòng.
VietBF@ sưu tập