Có một anh làm nghề đồ tể vì cuộc sống để mưu sinh. Sau nhiều năm giết vô số bò, lợn để nuôi gia đình, cuộc sống của nhà anh đã dần tạm ổn. Nhưng về đêm khi ngủ anh luôn mơ thấy những tiếng kêu thảm thiết của lợn bị chọc tiết và tiếng rống bi thương của bò, trâu bị anh đập đầu.
Anh muốn tìm sự bình yên, nên tìm đến một ngôi chùa lớn gần nơi ở, khi vào chùa gặp vị sư trụ trì. Anh thưa:
- Bạch thầy! Lâu nay con làm nghề giết mổ, việc ác con làm đã quá nhiều, cảm thấy lòng ngày đêm day dứt, đêm nào cũng gặp ác mộng. Nay con đến xin thầy cho tá túc quét dọn nơi cửa chùa, đêm đến được nghe kinh để tâm hồn được thanh thản.
Vị sư trụ trì bảo:
- Được! Ngươi muốn đến chốn Phật môn để sám hối, thì hãy làm như sau: ngươi hãy đào trước sân chùa một cái hố rộng và dài trên năm mét, bên dưới cắm đầy chông nhọn, nếu ngươi nhảy qua khỏi hố thì ta sẽ nhận ngươi!
Anh đồ tể nghĩ: “Thân ta mang tội quá nặng, bây giờ nếu đến cửa Phật, có chết ở nơi này cũng là diễm phúc của bản thân”. Nghĩ vậy, anh vui vẻ nhận lời. Khi hố đào xong, anh đồ tể nhắm mắt, chạy thẳng qua, lúc đó có một luồng gió thổi mạnh, đẩy thẳng anh sang bên kia hố.
Nhà sư chứng kiến sự việc, ông nghĩ: “Một kẻ tầm thường, độc ác như hắn mà nhảy qua hố nhẹ nhàng như vậy, ta suốt đời học võ công, tập dịch cân kinh, ta thử nhảy sang hố xem sao?” Ông lấy đà, rồi phi thân qua hố. Khi tới nữa đường thì rơi xuống, bị chông xuyên ngang người, chết.
Anh đồ tể ở lại chùa tu tập.
• Thiết nghĩ:
Người tu hành, nhưng vẫn u mê, luôn sân si, hiểu sai chữ GIÁC, nên chỉ thấy chùa, thấy tượng Phật, cứ tưởng mình thấy rõ!
Kẻ trần tục khi đã phát được phật tâm thì đã NGỘ ra, tức nhìn được cái tôi, cái bản ngã của mình! Lúc đó thân xác trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát là vậy.
• Tất cả chúng ta đều biết:
Chiếc áo không thể làm nên ông thầy tu. Hiện nay những kẻ mượn tấm cà sa để làm bậy không ít, vì chúng hiểu người đời luôn phạm tội, nên tìm mọi cách trục lợi từ họ!
Nếu mỗi người chúng ta luôn nhớ và học câu Đức Phật đã dạy: “Mỗi người hãy tự thắp một ngọn đuốc mà đi!" thì thế giới không có chổ cho sự nhiễu nhương xảy ra được!
VietBF@sưu tập
|