Năm 1906, tại thành phố Kaunas ( Estonia), có thông báo rằng về một buổi tŕnh diễn concerto cho violin của Mendelssohn cùng dàn nhạc trong 40 phút!
Sẽ không có ǵ nếu không có thêm chi tiết, người chơi violon là một cậu bé sáu tuổi.
Những người yêu âm nhạc không hiểu làm thế nào một cậu bé 6 tuổi có thể làm được điều này, v́ cậu bé chỉ mới học đi gần đây...
Tuy nhiên, sự phấn khích là rất lớn. Có rất nhiều người muốn nghe buổi ḥa nhạc đến nỗi pḥng ḥa nhạc không thể chứa hết tất cả mọi người. Do đó, người ta đă xây dựng một sân khấu ở một quảng trường chính của thành phố. Các nhạc sĩ từ St. Petersburg, Praha, Vienna, London và Paris tấp nập đến. Tổng cộng có 60 ngh́n khán giả đă tụ tập...
Nhạc trưởng giới thiệu và dàn nhạc bắt đầu. Nhưng cậu bé tóc vàng đứng im, không đàn ...
-Ta bắt đầu lại nhé ! - Nhạc trưởng đề nghị.
Cậu bé dứt khoát không chịu.
- Có chuyện ǵ vậy con?
“Ở kia có các bạn cưỡi lừa ở hội chợ,” cậu bé nói, “Con cũng muốn!”
Người ta đă cố gắng thuyết phục cậu bé , kiểu như, đầu tiên là biểu diễn ḥa nhạc, sau đó cưỡi bao nhiêu tùy thích... nhưng vô ích.
- KHÔNG! Con muốn ngay bây giờ! - người đàn ông nhỏ bé bướng bỉnh dậm chân...
Và rồi điều khó tin đă xảy ra: 60 ngh́n khán giả đồng ư đợi nghệ sĩ vĩ cầm cho đến khi cậu ta cưỡi lừa xong...
Cậu đă cưỡi suốt một tiếng rưỡi đồng hồ. Rồi theo yêu cầu của cậu, con lừa cũng bị cột ngay cạnh sân khấu.
Buổi ḥa nhạc bắt đầu.
Con lừa nom vậy chớ cũng văn minh chán: nó không có kêu lấy một lần và cũng không làm điều ǵ xấu cả...
Té ra nó cũng giống như 60 ngh́n khán giả, thực sự thích âm nhạc...
Tên của nghệ sĩ violin tí hon là Jascha Heifetz...
Ông là một trong những nghệ sĩ violin điêu luyện nhất trong lịch sử nhân loại...
VietBF@sưu tập
|