Nữ ca sĩ cho biết: "Mẹ tôi bán chè, còn cha tôi đi làm công, gia đình khó khăn, nhưng tôi thấy mình vẫn may mắn hơn các em ở đây vì còn đủ cha mẹ và cha mẹ luôn cố gắng để chị em tôi được học hành đến nơi đến chốn.
Nhờ vậy mà tôi nuôi dưỡng được ước mơ và tâm hồn của mình, để giờ đây lan tỏa những điều tích cực nhất cho các bé vững tâm lý và vững tinh thần chinh phục những con đường phía trước. Tôi rất thương các em ở chương trình vì các em tuy còn nhỏ mà đã quá khổ sở, cơ cực, phải chịu vô vàn nỗi đau không ai thấu.
Tôi nghĩ, trong trong cực khổ nếu mình tích cực sẽ tìm thấy một tia sáng của hy vọng. Vì vậy, tôi mong muốn các em nhỏ hãy tin vào bản thân nhiều và cố gắng mạnh mẽ nhiều hơn để vượt qua khó khăn trong tương lai.
Ngày đó, gia đình còn nghèo khó, tôi cũng từng suýt phải nghỉ học vì nhà không có điều kiện.
Bản thân tôi vẫn nhìn thấy những khó khăn vất vả của cha mẹ từ nhỏ. Vì vậy, từ khi nổi tiếng, tôi lập tức không cho cha mẹ đi làm nữa dù rằng khi đó cha mẹ tôi vẫn còn rất trẻ.
Sau những vất vả, tôi mong muốn cha mẹ được ở nhà nghỉ ngơi. Cứ để hai chị em tôi đi làm kiếm tiền báo hiếu cha mẹ là đủ rồi, cha mẹ không cần làm gì hết".