Hôm nay ngày 26-10-2018, "Family Guy" ăn mừng sinh nhật 45. Nhắc đến cái tên Seth MacFarlane, mọi người sẽ nghĩ ngay đến những trận cười no bụng. MacFarlane là một nhân vật cực kỳ thành công của ngành truyền hình trong thập kỷ vừa qua với series phim hoạt hình "Family Guy" (Chàng trai của gia đình)
Seth Woodbury MacFarlane (26/10/1973) nhà sản xuất, nhà làm phim, diễn viên kiêm ca sĩ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phim hoạt hình và phim hài cũng như live-action và các thể loại khác. Anh là người sản xuất chính của series truyền hình hài hước Family Guy (1999–2003, 2005–tới nay), và là người đồng sáng lập series truyền hình American Dad! (2005–tới nay), The Cleveland Show (2009–13), nhà biên kịch kiêm đạo diễn phim Ted (2012), Ted 2 (2015), và A Million Ways to Die in the West (2014).
Seth bắt đầu sự nghiệp của mình với việc theo học ngành đồ họa và thiết kế tại Trường School of Design thuộc bang Rhode Island. Tài năng đã giúp anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của những nhà điều hành ở hãng Fox.
Trong vòng sáu tháng sau đó, MacFarlane đã viết kịch bản, xử lý hoạt cảnh, tiến hành sản xuất, chỉ đạo thực hiện và lồng tiếng cho tất cả các nhân vật nam chính của phim hoạt hình dài 7 phút mà sau đó đã được phát triển thành series ăn khách mang tên Family Guy. Năm đó anh mới chỉ 25 tuổi và đã trở thành đạo diễn trẻ tuổi nhất trong lịch sử điện ảnh truyền hình.
Family Guy ra đời vào năm 1999 và cho đến nay nó vẫn được thực hiện mang về lợi nhuận hàng tỉ USD cho hãng Fox, mang về cho Seth hai giải thưởng Emmy cao quý và một giải Annie (giải thưởng dành cho phim hoạt hình lớn nhất tại Mỹ).
VẬY THÌ TỐT. NHẤT LÀ CỨ ĐẠO ĐỨC GIẢ NHƯ MẦY ĐI, ĐỪNG THẤY AI ỈA THÌ MÒ TỚI KÉ, OK?
XẠO XAO NHƯ MẦY TAO ĐÃ CHỈ RA CHO THẤY RỒI, BIẾT MÀ LIỆU HỒN .
Cứ ngỡ là cả xóm làng được yên ổn, hai ông cụ đang lở dở ván cờ hóc bùa thì bỗng nghe tiếng thằng cháu la ó ngoài sân.
Ông cụ: Chuyện vì vậy cháu?
Thằng bé: Thôi rồi ông ơi, con chó ghẻ lúc trước lại chạy vào xóm mình nữa kìa.
Ông cụ: Chó nào cũng giống nhau, sao cháu lại biết là con đó?
Thằng bé: Dạ con biết chứ.
Ông cụ: Sao con lại biết?
Thằng bé:
Dạ thưa, là vì con chó này đặc biệt khác mấy con kia.
Ông cụ: Lại khác chỗ nào?
Thằng bé: Dạ thưa, con này cái mõm nó toàn là ghẻ lở nên con nhận ra ngay.
Ông cụ: Thế thì cháu phải bảo hàng xóm đừng ị ra đường nữa thì nó sẽ đi nơi khác tìm phân thôi.
Thằng bé gãi đầu suy nghĩ rồi bảo: Thưa ông, con hiểu rồi ạ.
DO ... I ... HAVE ....TO ... SPEAK ... SLOWER ... OR ... REPEAT ... IT ... AGAIN ... SO .... YOU ... CAN .... READ ... AND .... UNDERSTAND ... HUH... STUPID?
Ông già HO của cháu HO là gì vậy ???
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Thằng nhỏ đứng hút thuốc , ba nó hỏi mày hút thuốc hả
Thẳng nhỏ mếu máo dạ không có ...nhưng miệng phì khói thuốc ra
Bác HL làm ơn giùm nha. Bà con đã tốn công hốt phân quăng đi chỗ khác. Bác say xỉn làm chi mà đi không để ý đạp vào một bãi mang về đây. Hậu quả là con chó ghẻ đánh được mùi theo bác, hại cả cái forum nó thối rùm luôn nè.
lol......
The Following User Says Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Bác HL làm ơn giùm nha. Bà con đã tốn công hốt phân quăng đi chỗ khác. Bác say xỉn làm chi mà đi không để ý đạp vào một bãi mang về đây. Hậu quả là con chó ghẻ đánh được mùi theo bác, hại cả cái forum nó thối rùm luôn nè.
lol......
Say ... chữ việt cũng còn gõ đúng
Say xỉn trời ơi chữ việt còn
Thử hỏi người đâu óc cỏn con
Phang ba cái bậy rồi liếm mép
Câu cuối cùng thì nhờ các ACE thêm vào
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
HEY THẰNG HOANGLAN NGU KIA, ỈA CHO NÓ MỘT MIẾNG ĐỂ NÓ CÚT ĐI
HAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHAHAHAHAHAHAH
Con chó ghẻ này đi học tiếng người đi rồi hãy bò vài. Cứ gâu gâu ai ở không mà tìm hiểu. Ai cũng mày tao mi tớ như đám súc sanh không biết phân biệt. Tránh ra chỗ khác đi, giày bác HL dính phân chứ giày của ông thì sạch lắm, không cần theo liếm.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.