Box này để post hình ảnh thiên nhiên, hoa lá cây cỏ, động vật ảnh có thểido mình tự chụp hay sưu tầm từ các web khác.
Hiện nay các smart phone làm cho người trở thành nhiếp ảnh gia và đam mê chụp ảnh khi di du lịch thích gì chụp nấy và photoshop OK luôn.
Tuy nhiên hiện nay Twiiter, facebook, instargram, Google play đã cho nhiều người share ảnh và up lên dễ dàng.
Thôi đành mỡ rộng trang này luôn và thêm phần ảnh cũ Miền Nam trước 1975.
Chèn mẹc ơi, nghe bác than thở mà tui thấy cũng mủi cái lòng, vậy thôi tui khỏi tặng bác mấy cục đá ong làm gì. Để khi nào tới, tui ...thỉnh mấy cái chậu bông của bác là được rồi.
Tui còn tức một cái là, tại sao mọi ngừ gọi nó là trái...hồng, trong khi cái vỏ còn xanh lét?
Có thể ngày xửa ngày xưa hồng còn nằm trong rừng ,chưa được đem về trồng lấy trái như bây giờ .Người vô rừng đi qua ,đi lại lúc nó còn xanh không ai để ý .Cho đến khi nó chín ,do mùi thơm bay ra ,hay do người đi rừng đói bụng thấy nó hái ăn cho đỡ vã .Rồi nhờ tin tức truyền thông bằng miệng ,từ người này qua tai người kia "vô chỗ đó có trái hồng hồng ,ăn vừa ngon vừa đỡ đói ."
Sau này người ta mới tìm cách trồng nó trong vườn ,và đặt luôn tên gọi là hồng . Mặc dù không phải trái nào cũng màu hồng .Đó chỉ là tên gọi .Thí dụ chỉ là chuyện thú vị ,lộn chỉ là chuyện thí dụ (nói nhỏ thôi nghe ) : bé Tí nặng 80 kg ,nhưng do tên gọi nên vẫn là bé Tí chứ không phải là bé Bự ...
Chứ có nhiều loại hồng , khi chín thì lại màu vàng .Ai mà có làn da hồng kiểu đó chắc là ung thư gan giai đoạn cuối .
Mình kêu trái đó là trái con gái mống chuồn ,chỉ vì ngày xưa mình có làm bài thơ kiếm chồng cho nhỏ em trên mạng :
Má hồng hồng muốn chồng thành dịch
Mít em tôi cũng rục rịch kiếm phu quân
Lê thân thông báo xa gần
Ai mà muốn vợ nhanh chân sung nào
Em tôi mà đỏ như đào
Miệng quít chúm chím ,mũi cao mãng cầu
Làn da lấm tấm hột dâu .......
The Following 4 Users Say Thank You to Đôla Trăm For This Useful Post:
Có thể ngày xửa ngày xưa hồng còn nằm trong rừng ,chưa được đem về trồng lấy trái như bây giờ .Người vô rừng đi qua ,đi lại lúc nó còn xanh không ai để ý .Cho đến khi nó chín ,do mùi thơm bay ra ,hay do người đi rừng đói bụng thấy nó hái ăn cho đỡ vã .Rồi nhờ tin tức truyền thông bằng miệng ,từ người này qua tai người kia "vô chỗ đó có trái hồng hồng ,ăn vừa ngon vừa đỡ đói ."
Sau này người ta mới tìm cách trồng nó trong vườn ,và đặt luôn tên gọi là hồng . Mặc dù không phải trái nào cũng màu hồng .Đó chỉ là tên gọi .Thí dụ chỉ là chuyện thú vị ,lộn chỉ là chuyện thí dụ (nói nhỏ thôi nghe ) : bé Tí nặng 80 kg ,nhưng do tên gọi nên vẫn là bé Tí chứ không phải là bé Bự ...
Chứ có nhiều loại hồng , khi chín thì lại màu vàng .Ai mà có làn da hồng kiểu đó chắc là ung thư gan giai đoạn cuối .
Mình kêu trái đó là trái con gái mống chuồn ,chỉ vì ngày xưa mình có làm bài thơ kiếm chồng cho nhỏ em trên mạng :
Má hồng hồng muốn chồng thành dịch
Mít em tôi cũng rục rịch kiếm phu quân
Lê thân thông báo xa gần
Ai mà muốn vợ nhanh chân sung nào
Em tôi mà đỏ như đào
Miệng quít chúm chím ,mũi cao mãng cầu
Làn da lấm tấm hột dâu .......
rồi...rồi...em đã cống chò hay chưa????
The Following 3 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Thật ra trong này chỉ có 2 loại.
1 Loại là chỉ sống trong năm, mùa Đông tới là ngủm củ tỏi.
1 loại nữa là Geranium (hường và đỏ)nó có thể ngáp ngáp qua tới năm sau, trổ bông tiếp.
Có lần mình đi chơi với tàu, qua những gềnh đá, núi để xem phong cảnh.
Cuối cùng người hướng dẫn viên hỏi:
Quý vị có biết nãy giờ chúng ta qua mấy cua quẹo không?
Người thì nhớ ra 7, người khác thì nhớ ra tới 9!?
Cuối cùng người HDV nói:
Chúng ta chỉ qua ...2 cái cua quẹo thôi. Một cái cua quẹo trái và 1 cái quẹo phải!
The Following 4 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Hổm nọ betti muốn xem hình thành phố Hai Lúa tui ở, nên tui share các bạn nhà mới xây của tui. Xây xong là 1787, và kể từ 1954 tui vì hết tiền nên fải để lại cho Bộ Giáo Dục tiểu bang biến thành trường đại học nổi tiếng xếp hạng 101-150 trên thế giới, thật khiêm tốn (Academic Ranking of World Universities@2016, Shanghai Ranking) ...bùi ngùi nhớ lại cung tần mỹ nữ hàng trăm người...hic hic...Một Thời Đã Xa...
Last edited by thangtram; 07-23-2019 at 11:53.
The Following 4 Users Say Thank You to thangtram For This Useful Post:
Hổm nọ betti muốn xem hình thành phố Hai Lúa tui ở, nên tui share các bạn nhà mới xây của tui. Xây xong là 1787, và kể từ 1954 tui vì hết tiền nên fải để lại cho Bộ Giáo Dục tiểu bang biến thành trường đại học nổi tiếng xếp hạng 101-150 trên thế giới, thật khiêm tốn (Academic Ranking of World Universities@2016, Shanghai Ranking) ...bùi ngùi nhớ lại cung tần mỹ nữ hàng trăm người...hic hic...Một Thời Đã Xa...
Nghe bác than thở mà mủi lòng.
Thôi kệ ráng làm, trốn thuế vài chục năm rồi xây lại cái khác bác ơi.
The Following 5 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
tặng @betti và các bạn 4 phương hình ảnh con đường tình ta đi..
Mùa Thu rất hữu tình...ai thấy tui đang đạp xe đạp là tài đấy !
Và ngôi nhà hòa nhạc pavillon vào mùa hè... trong khu vườn phía sau lâu đài đại học ...với quán café rất yên tĩnh vào mùa Đông...
So pretty anh Lúa uiiii, ủa mờ bên anh đang là mùa Thu hả? Anh Lúa chụp đẹp quá đi. Anh chia sẻ thêm nha... bên Tí thì bây giờ cây mới có trái. Mai mốt Tí mời anh Lúa ăn nghen.
The Following 2 Users Say Thank You to betti For This Useful Post:
So pretty anh Lúa uiiii, ủa mờ bên anh đang là mùa Thu hả? Anh Lúa chụp đẹp quá đi. Anh chia sẻ thêm nha... bên Tí thì bây giờ cây mới có trái. Mai mốt Tí mời anh Lúa ăn nghen.
Ai khen đẹp thì nhớ qua quét lá nhé!
The Following 3 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.