02-08-2019 | #561 | |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Feb 2007
Posts: 19,307
Thanks: 47,192
Thanked 32,779 Times in 14,780 Posts
Mentioned: 617 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 6926 Post(s)
Rep Power: 58 |
Quote:
|
|
The Following 2 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post: |
cha12 ba (02-09-2019), hoanglan22 (02-09-2019)
|
02-09-2019 | #562 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Wonderful tặng bác Laongoandong.
Tuổi già khổ lắm, phải không? Tuổi già khổ lắm, phải không? Chưa đi , chân mỏi ! Chưa trông , mắt mờ ! Ðêm nằm chưa ngủ đã mơ Cơm chưa " đụng đũa " đã no ngang rồi ! Áo quần xốc xếch lôi thôi Nhớ quên , quên nhớ... chuyện đời nhi nhăng Nói to cứ ngỡ nói thầm Tay run cứ ngỡ phải cầm... ba toong . Tính ra ba bốn đứa con Chín mười đứa cháu , cũng không dễ gần Bởi vì già trẻ cách phân Chúng thăm , chúng muốn hiểu rằng chúng.... thương . Cho nên , ngày tháng cô đơn Tuổi già khổ lắm , phải không.... hỡi người ? Thật tình , sướng quá đi rồi Sao không " nhìn xuống " cho đời... đẹp hơn Hãy thăm vài nursing home Thăm vài khu bệnh... nhà thương , thấm lòng . Ðời người nhiều nỗi truân chuyên Cứ gì già yếu , mà phiền , mà than ! Trời cho sống ở trần gian Là vui , là hưởng bình an trong lòng Ban ngày , nhìn áng mây hồng Nhìn con chim hót , nhìn bông hoa cười ... Ban đêm , nhin ánh sao trời Nhìn trăng tình tứ , nhìn đời.... mê ly ! Vậy thì... quẳng gánh lo đi Sống già , sống kỹ, tội chi.... sống buồn Last edited by wonderful; 02-09-2019 at 01:52. |
The Following 9 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
02-09-2019 | #563 | |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Apr 2011
Posts: 16,196
Thanks: 21,589
Thanked 37,472 Times in 12,696 Posts
Mentioned: 632 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 7199 Post(s)
Rep Power: 68 |
Quote:
|
|
The Following 2 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post: |
laongoandong (02-09-2019), nangsom (02-09-2019)
|
02-09-2019 | #564 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Apr 2011
Posts: 16,196
Thanks: 21,589
Thanked 37,472 Times in 12,696 Posts
Mentioned: 632 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 7199 Post(s)
Rep Power: 68 |
Lâu quá không gặp chu9chin vào chơi . Sẵn dịp năm mới chúc bác và gia đình vui vẻ đầy đủ sức khỏe
|
The Following User Says Thank You to hoanglan22 For This Useful Post: |
cha12 ba (02-09-2019)
|
02-09-2019 | #565 |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 |
|
02-09-2019 | #566 |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 |
*Thuốc "Giã Rượu".
Khi bị say rượu muốn giã rượu người ta thường cho uống nước chanh. Có ông kia lại khám phá ra một cách giã rượu thật thần kỳ. Ấy là mua sẵn những con dòm xanh đã bóc nửa vỏ để trong một vỉ chừng 20 con đã đông lạnh, đem về để trong tủ đá để dành. Loại này dùng để nấu canh chua Thái; hoặc thêm mayonnaise sauce với hành lá thái nhuyễn và bơ, trét lên rồi đem nướng rất ngon. Khi bị say rượu, chỉ cần đem một vỉ còn đông đá, bỏ vô 1 tô nước lạnh mà ngâm, thêm chút muối rồi uống thì rất công hiệu. Bữa kia ông chồng đi nhậu với bạn bè say quắc cần câu, cả bọn lè nhè kéo về nhà. Ông quát vợ: -Bà nó đâu, lấy dòm đem ngâm nước cho tôi và các chiến hữu uống để "giải nghể" coi. Bà vợ đang ngủ bị gọi dậy đã bực mình, nhưng nếu không dậy mà lo thì sẽ sanh chuyện, mà rồi mấy ổng còn ói mửa ra nhà thì còn ghê gớm hơn. Bà ra mở tủ lạnh thì...suì chưa, không còn con dòm nào. Bà đành ra sau bếp, múc một thau nước lạnh rồi tụt quần ngồi vào đó. Ít phút sau bà rắc vô chút muối rồi bưng ra. Ông chồng khoác lác đang khoe khoang thuốc giải nghể liền múc cho mỗi chiến hữu một chén uống liền. Vừa uống xong, mấy ông đua nhau tấm tắc khen là thuốc tiên "dòm ngâm", mới uống vô chút xíu mà ếp phê liền. Bà vợ mới nói: -Ý là tui mới ngâm có 5 phút thôi đó.. *Củ cải muối Trong giờ học, cô giáo hỏi cả lớp: - Các em biết thuốc Tylenol dùng để trị gì không? Thằng Tí đáp : - Thưa cô trị nhức đầu ! - Giỏi lắm ! Trò còn biết thứ thuốc nào nữa ? Thằng Tèo lanh chanh nói: - Thưa cô, thuốc Halls trị ho ! -Giỏi lắm ! còn thuốc nào nữa ? Thằng Cu Đơ con của Wonderful giơ tay rồi la toáng lên: - Viagra ! Cô giáo hơi lúng túng ...nhưng cũng tò mò nên hỏi : - Thuốc đó trị gì vậy? Thằng Cu Đơ nói ngay : - Thuốc nầy dùng làm cứng củ cải muối ! Cô giáo hơi ngạc nhiên nên hỏi ngược lại : - Tại sao vậy? Thằng Cu Đơ gãi đầu, ấp úng đáp: - Dạ em cũng không biết, nhưng mỗi tối em nghe mẹ em nói với ba em: "Nhớ uống Viagra nghe, hổng thui cái củ cải muối của ông nó mềm xèo xài hỏng được đâu!" |
The Following User Says Thank You to cha12 ba For This Useful Post: |
laongoandong (02-11-2019)
|
02-09-2019 | #567 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Ông thần hộ mạng
Anh nọ đang đi trên vỉa hè, vừa định bước chân xuống để băng qua đường, anh ta nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu : - Cẩn thận đừng bước xuống. Anh ta rút chân về, một chiếc xe vụt chạy qua. Hú hồn, định nói cám ơn nhưng anh ta nhìn quanh, không thấy ai. Bẳng đi ít ngày, hôm đó cũng đang đi trên vỉa hè, anh ta lại nghe thấy giọng nói hôm trước : - Cẩn thận, đứng lại. Anh ta đứng lại và thấy cái chậu hoa rơi ngay trước mặt. Anh ta quay qua lại, vẫn không thấy ai, liền cất giọng : - Ai đó, ai cứu tôi đó. Có tiếng trả lời: - Ta đây. Ta là thần hộ mệnh của ngươi đây. Anh chàng nghe thế bèn to tiếng: - Có thiệt ông là thần hộ mệnh tôi ? - Đúng ! - Vậy chứ khi tôi đi ký giấy hôn thú, ông ở đâu ?! Thần hộ mệnh : "Những tai nạn trên đây, ta cứu ngươi vì ngươi không biết nó sẽ xảy ra cho ngươi. Chứ lúc ngươi lấy vợ, ngươi đã biết mà ngươi cứ lấy. Ngu thì cho chết đáng đời, còn kêu ca gì nữa?" Lại chuyện tiếng Việt không bỏ dấu Hồi nẫm, có 1 anh chàng trốn quân dịch nhưng được cái văn hay (nhưng chữ xấu), chui vào 1 ngôi chùa tá túc và được ông sư trụ trì cưu mang chuyên dùng vào việc viết diễn văn cho ông. Trụ trì khổ sở vì chữ hắn viết quá quá xấu bèn mua cho hắn cái máy đánh chữ ở chợ trời. Khổ nỗi. trụ trì lại mua nhầm cái máy đánh chữ kg có dấu, thường thì đánh xong thì thằng trợ lý ghi thêm dấu vào. Một hôm, trụ trì biểu hắn làm gấp 1 diễn văn cho thầy đọc về đề tài hòa đồng tôn giáo mà hôm đó hắn lại xỉn nên đánh máy xong quên bỏ dấu,còn thằng trợ lý thì đi quét lá đa đâu đó. Trụ trì cũng ỷ y và tin tưởng tài năng của 2 thằng đệ tử như mọi lần nên không đọc trước. Trước cả ngàn phật tử, thầy ung dung lấy tờ giấy ra đọc: - Dao nào cũng là dao (đạo nào cũng là đạo) - Dao cũ sì cũng là dao (đạo cư sĩ cũng là đạo). Các phật tử bắt đầu xôn xao vì sao trụ trì hôm nay "chơi toàn dao" - Dao hôi cũng là dao (đạo Hồi cũng là đạo) - Dao phát cũng là dao (đạo Phật cũng là đạo), lúc này không chỉ phật tử mà chính trụ trì cũng hoang mang nhưng thầy bậm miệng đọc tiếp. - Dao thiến cũng là dao (đạo thiền cũng là đạo), lúc này cử tọa xôn xao tợn nên thầy bậm gan đọc thêm 1 câu hy vọng vớt vát. - Dao cạo dái cũng là dao (đạo Cao Đài cũng là đạo). Last edited by wonderful; 02-09-2019 at 23:41. |
The Following 8 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
02-09-2019 | #568 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Apr 2011
Posts: 16,196
Thanks: 21,589
Thanked 37,472 Times in 12,696 Posts
Mentioned: 632 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 7199 Post(s)
Rep Power: 68 |
Quote:
|
The Following 5 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post: |
Đôla Trăm (02-10-2019), cha12 ba (02-10-2019), laongoandong (02-11-2019), nangsom (02-10-2019), wonderful (02-09-2019)
|
02-09-2019 | #569 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Thì Nangsom chứ còn ai vô đó...ưa lập đi lập lại câu mượn hoa cúng Phật..mà thật vậy cạo đầu rùi mà còn đẹp trai thiệt..tu đạo rồi đạo dụ luôn..
Thơ rằng: Chán đời cắt tóc đi tu Nghỉ đi nghỉ lại vô Chùa sướng hơn Trong chùa làm chủ giang sơn Môt căn phòng kín nhiều em bên chàng.... Gặp sư Nangsom thì mấy em đi vô Chùa tu hết... Nam mô,sư thầy Nangsom cho em theo vô chùa tu với.... Và Wonderful vì lòng ghen tị nên thơ rằng : Ngắm nhìn NangSom đẹp ghê Quy y cửa Phật em phê cả ngày. Last edited by wonderful; 02-12-2019 at 11:59. |
The Following 7 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
02-10-2019 | #570 | |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Feb 2007
Posts: 19,307
Thanks: 47,192
Thanked 32,779 Times in 14,780 Posts
Mentioned: 617 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 6926 Post(s)
Rep Power: 58 |
[QUOTE=hoanglan22;3594686]Sao mà giống bác NS hồi nhỏ thế ...lớn lên theo đạo dụ nhảy qua hàng xóm ....
Quote:
Không thôi, bần đạo hổng có nhịn mấy thí chủ đâu nghen. Hẹn có ngày tái ngộ! Hô biến! |
|
02-10-2019 | #571 |
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
Join Date: Sep 2018
Posts: 1,708
Thanks: 1,811
Thanked 3,006 Times in 1,292 Posts
Mentioned: 33 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 979 Post(s)
Rep Power: 8 |
Quote:
Đàn ông càng lớn tuổi thì càng giàu vì có: - Bạc trên đầu. - Vàng trong răng. - Đá quý trong thận. - Và bất động sản trong quần ... |
The Following 5 Users Say Thank You to Đôla Trăm For This Useful Post: |
cha12 ba (02-11-2019), hoanglan22 (02-10-2019), laongoandong (02-11-2019), nangsom (02-10-2019), wonderful (02-10-2019)
|
02-10-2019 | #572 | |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Feb 2007
Posts: 19,307
Thanks: 47,192
Thanked 32,779 Times in 14,780 Posts
Mentioned: 617 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 6926 Post(s)
Rep Power: 58 |
Quote:
http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1224227 |
|
02-10-2019 | #573 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Bức tâm thư rất hay của Nangsom
Thư Gửi Má Vợ Nhớ ngày bước chân lên xe hoa, vợ con khóc rấm rứt khiến phấn son nhòe nhoẹt. Y chang với câu thành ngữ “Khóc như thiếu nữ ngày vu quy”, khiến nhiều người đưa dâu cũng mủi lòng “rưng rưng ngấn lệ” ăn theo. Thời gian đầu, sau khi mới về nhà chồng, vợ con ra vẻ “mèo nhỏ” nhu mì, ngây thơ tựa như “con nai vàng ngơ ngác”. Nhưng má ơi! niềm vui và hạnh phúc ấy chưa tày gang, thì “bão” đã ập tới, để rồi cái vụ rơi lệ sau đám cưới đã chuyển hệ sang cho con. Má đâu có biết rằng, “con mèo nhỏ” giờ đây đã đột biến gien hóa thành “gấu mẹ vĩ đại”. “Con nai vàng ngơ ngác” ngày nào đã không còn nữa, mà hiện hình thành “sư tử Hà Đông” cực kỳ đáng sợ. Lúc nhỏ, má đẻ của con dạy: “Phải luôn thành thật với mọi người”, con đã tuân giữ điều ấy cho đến khi lớn khôn. Nhưng má vợ ôi, sau khi cưới vợ rồi, con không thể thực hành lời dạy ấy được, vì vợ con không bao giờ biết chấp nhận “sự thật mất lòng”. Lần gần đây nhất, vợ con hỏi ý kiến về bộ đồ mới mua về. Con dại mồm dại miệng nhận xét: “Trông không hợp với dáng em, màu sắc cũng quá lòe loẹt”. Ngay lập tức nhận được “ánh mắt mang hình viên đạn” cùng lời đáp trả: “Đúng là người không có óc thẩm mỹ!”. Những khi muốn mua bất cứ món đồ gì, con cũng chỉ dám nói một nửa giá mà thôi, nếu không muốn bị chê “khôn nhà dại chợ”. Do vậy, để “thần khẩu không hại xác phàm”, con phải thường xuyên nói dối. Tiếng là chủ hộ, nhưng thực tế trớ trêu là toàn quyền quyết định lại nằm trong tay vợ con má ạ! Tiền lương mang về không được thiếu 1 xu. Đi đâu ngoài giờ làm phải báo cáo nơi đến và giờ về. Đi nhậu thì “cấm không được say”; điện thoại lúc nào cũng phải mở, để... nhận chỉ đạo từ xa. Wonderful một bạn già của con đã khẳng định: “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi...”, hình như ông ấy hơi bị lầm rồi, vì hiện tại con có tới 3 bà má lận! 1 là má đẻ, 2 là má vợ và 3 là... “vợ má”. Với má và má đẻ của con thì con có sai sót cũng không bị chấp trách. Nhưng với bà “vợ má” chỉ cần trái ý, lỡ lời là xem như “xong phim”, không bị bầm giập mới là chuyện lạ. Túm lại, con viết thư này nhằm mục đích kêu gọi sự giúp đỡ, ý kiến tư vấn từ nơi má. Má có cách nào để hạn chế bớt sự “tăng trưởng” quá nhanh của vợ con không? Có giải pháp gì để “hoàn nguyên” cô vợ nhu mì như thuở mới về nhà chồng không? Rất mong má kịp thời đưa ra giải pháp, nếu không, rể của má khó sống sót qua hết con trăng này... Con rể yêu quý của má. NANGSOM tự là NANGCUC Chửa bịnh ngáy cho chồng Trong buổi họp thân hữu hội “Ve Chai”. trong khi quý “đần ông” say sưa, bù khú, cụng ly cụng tách dzô... dzô, thì quý vị phu nhân cũng túm tụm lại để tâm sự, trao đổi với nhau những kinh nghiệm “bắt nạt” chồng. Bà Cha 123 than thở: - Chồng tôi cái gì cũng được cả, chăm chỉ, biết chiều vợ thương con, tính tình hòa nhã, dễ thương, chỉ bị mỗi cái tật ngáy . . . ngáy quá! . . . ngáy như bò rống! . . . nhiều đêm tôi giật mình thức dậy rồi thức trắng luôn đến sáng, không tài nào ngủ được. Bà Hoanglan lên giọng chỉ bảo: - Tôi đã nói với mấy chị rồi, kinh nghiệm của tôi đấy, cứ mua cái núm “vú Giả” của con nít, đêm ngủ nhét vào miệng cho mấy ông ấy ngậm là êm chuyện. Bà NangSom phản đối: - Chị làm như dễ lắm ấy! tôi có thử nhiều lần rồi, chỉ được hai ba đêm đầu thôi bà ơi! . . . Mấy bữa sau mấy ông ấy cũng biết, ngậm được vài ba phút cũng lại nhằn nhằn rồi lè ra . . . ngáy tiếp . . . Mấy chị biết không? bực mình, sau cùng tôi nhét đại “vú thật” vào miệng cho mà ngậm, thế là êm chuyện, từ đó đến nay quen cái tật cứ ngậm vú là ngủ suốt đêm, nhưng được cái hết ngáy. Bà Cha 123 thở dài: - Mấy chị xúi dại, em cũng đã thử cách của chị rồi, ông chồng em đâu phải chỉ ngáy không thôi đâu! . . . ông ấy còn nghiến nữa!!! Đái bậy Nhậu với Cha123 và Nangsom ...Wonderful xỉn quá quắc cần câu và nhịn không được nên đứng đái đại ở chỗ có biển: "Cấm không được đái" Một anh côn an đi qua nhìn thấy vội chạy lại quát : - Sao anh đái ở đây? Tè quá Wonderful lanh trí vội trả lời : - Tôi là người Tàu mà nên đọc từ phải qua trái nên tôi tưởng trên đó ghi "Đái được không cấm" Last edited by wonderful; 02-11-2019 at 14:57. |
The Following 6 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
02-11-2019 | #574 | |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 |
Quote:
cũng vụ đái ...bậy Tết, con trai wonderful rũ con gái 2 hòn dạo chơi trên đường làng, bỗng con trai wonderful nói: -Em đứng đây đợi anh chút nghen. Anh mắc tè quá. Lát sau, Cô Con gái 2 hòn : -Anh, em cũng mắc tè. Anh canh chừng giùm nghe. Nói xong cô ta cũng lại gần gốc cây đa bên vệ đường mà xè một phát. Hôm sau,thấy con gái bị bịnh nặng, nói ba xàm ba láp. 2 Hòn sợ hãi quá mà không biết làm sao, tính sáng mai chở con ra bịnh viện. Đêm đó, 2 Hòn thấy ông Thần Cây Đa hiện lên mắng vốn: -Ông không biết dậy con, để nó đái vô nhà tôi, nên tôi phạt đó. Muốn nó khỏi bịnh thì lo lễ vật đem ra gốc đa mà tạ tội đi. 2 Hòn làm theo, nấu xôi, luộc gà đem ra gốc đa cúng, rồi về nhà mắng con gái: -Mày ẩu quá, đái vô nhà ông Thần nên ổng phạt đó. Đứa con gái cãi: -Bố nói vậy sao được, anh bồ con cũng đái vô gốc cây đó mà có sao đâu. 2 Hòn nghĩ cũng tức nên ra gốc đa phản đối. Ông thần hiện lên và bảo: -Tôi không phạt thằng kia, vì nó đái xong còn xá xá tôi mấy cái. Còn con gái ông hả, nó vừa đái vừa cười vào mặt tôi. c12 ba st----- |
|
The Following 3 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post: |
02-11-2019 | #575 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Hậu quả từ một lần đi..TÈ...
Wonderful và Cha123 làm cùng một tòa nhà của Bộ. Mình làm ở tổng công ty, còn Chả nghe đồn là lãnh đạo khá to. Biết rõ điều này từ lâu nhưng do không phải là sếp trực tiếp nên mỗi lần gặp nhau ở thang máy mình cũng chỉ chào xã giao. Tất nhiên mình cũng muốn làm thân nhưng nom Chả hơi có vẻ quan cách, thường chỉ gật đầu lấy lệ chứ chưa bao giờ cất giọng nên mình đâm ra ngài ngại. Đầu tuần, như duyên trời sắp đặt, mình tình cờ đi vệ sinh cùng lúc với Chả. Hai người đứng cạnh nhau bên hai chậu tiểu. Khổ nỗi, toilet ở tòa nhà thiết kế kiểu rút ruột công trình, không có tấm vách ngăn gì cả, đứng bên này ngó thấy bên kia hết trơn. Đang tè, mình bỗng cảm thấy như ai đó đang nhìn mình. Liếc sang Chả, mình giật nảy mình khi phát hiện ra ánh mắt… "hài hước" của chả cứ như ghim chặt vào… “bộ phận làm nên người đàn ông” của mình. Quá hồi hộp và lúng túng, mình lắp bắp buông ra một câu nịnh không thể “lãng xẹt” hơn: - Dạ… Bác bận trăm công ngàn việc thế mà… mà… cũng phải đích thân đi… vệ sinh cơ ạ? Chả cười cười nhưng mắt vẫn không rời khỏi vị trí giữa hai chân mình, thậm chí mình thấy trong cái nhìn của Chả còn toát ra một vẻ… trìu mến đến kỳ lạ. Trong sự lúng túng ngượng nghịu của mình, Chả buông ra một câu bằng chất giọng Soprano hai quãng tám: - Hôm nào rảnh đến phòng mình chơi nhé! Từ sau hôm đó, mình cứ nửa mừng nửa lo, mừng vì biết đâu được sếp quý mà nhờ đó mình có thể thăng tiến nhanh chóng, lo vì nhỡ đâu Chả bị “gay”. Đêm nằm nhớ lại ánh mắt của Chả khi nhìn “cái ấy” của mình là mình lại rờn rợn ớn da gà nổi óc. Wonderful nghe nói những người bị “gay” đã yêu ai thì thường sẽ khống chế và ghen kinh khủng lắm, mà mình thì lại đẹp trai đã có vợ đẹp con ngoan đàng hoàng rồi. Không biết việc này là phước hay họa đây hả Trời? Sau một tuần lân la tìm hiểu, mình được biết ngoài việc giữ chức vụ kha khá, Chả còn là trưởng ban Cổ phần hóa các doanh nghiệp của Bộ. HoangLan22 rỉ tai mình bảo coi chừng: Cha123 này có tật là nhìn thấy cái gì to to, ngon ngon là lập tức muốn đem ra… cổ phần hóa ngay. Té ra là vậy,em bé cái nhầm Ông Địa ơi ! ! Khách du lịch ùn ùn kéo đến New Zealand để đi tè và… chụp ảnh trong nhà vệ sinh Địa điểm du lịch nổi tiếng nằm tại thị trấn Kawakawa, cách 5 giờ di chuyển về phía bắc từ Auckland. Nhà vệ sinh Hundertwasser thực chất là một công trình kiến trúc được tạo ra bởi kiến trúc sư, họa sĩ nổi tiếng người Áo Friedensreich Hundertwasser. Các tác phẩm của ông hết sức đa dạng, trải dài từ các bức tranh vải bỏ túi đến những tòa nhà độc nhất rải rác khắp nước Áo, Đức và luôn thu hút đám đông. Nhà vệ sinh mê cung này chính là công trình kiến trúc duy nhất của Hundertwasser ở Nam bán cầu. Hundertwasser chuyển đến New Zealand vào những năm 1970 và tạo ra kiệt tác nhà vệ sinh vào năm 1999. Tuy nhiên, nơi đây không hề được biết đến trong suốt 2 thập kỷ mà chỉ nổi tiếng sau khi ông qua đời trên biển vào năm 71 tuổi. Ngày nay, mỗi ngày đều có những lượng khách du lịch ổn định đi tàu cao tốc đến Kawakawa để selfie bên trong và bên ngoài toilet này. Nhà vệ sinh Hundertwasser vốn là một công trình kiến trúc phản đối quan niệm về đường thẳng. Kiến trúc sư tài ba đã sử dụng gạch tái chế từ tòa nhà bị phá hủy của ngân hàng New Zealand, các chai rỗng, phế liệu bê tông, thép và đồng để tạo ra địa điểm “giải quyết nỗi buồn”. Ăn theo toilet đặc biệt, nhiều quán cà phê nhỏ đã xuất hiện dọc con đường đi đến địa điểm tham quan. Nhà vệ sinh Hundertwasser còn được thị trấn Kawakawa bầu chọn là một trong 3 địa điểm du lịch nổi tiếng nhất quốc gia, trợ giúp cả nền kinh tế trong thời điểm suy thoái của New Zealand. Last edited by wonderful; 02-12-2019 at 21:33. |
The Following 6 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
02-11-2019 | #576 |
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Mar 2007
Location: Cửi trên đầu mấy con bò đỏ.Hang Bắc Bó
Posts: 2,148
Thanks: 2,437
Thanked 4,245 Times in 1,736 Posts
Mentioned: 19 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 904 Post(s)
Rep Power: 21 |
[QUOTE=wonderful;3594098]Wonderful tặng bác Laongoandong.
Tuổi già khổ lắm, phải không? [COLOR="Red"]Tuổi già khổ lắm, phải không? Chưa đi , chân mỏi ! Chưa trông , mắt mờ ! Ðêm nằm chưa ngủ đã mơ Cơm chưa " đụng đũa " đã no ngang rồi ! Áo quần tuy chảng lôi thôi Nhớ quên , quên nhớ... chuyện đời nhi nhăng Nói to cứ ngỡ nói thầm Tay run cứ ngỡ phải cầm... ba toong . Tính ra mười bốn đứa con Chín mươi đứa cháu , cũng không dễ gần Bởi vì già trẻ cách phân Chúng thăm , chúng muốn hiểu rằng chúng.... thương . Cho nên , ngày tháng cô đơn Tuổi già khổ lắm , phải không.... hỡi người ? Không không , bạn nói sai rồi Lão tuy già sức nhưng không yếu tình Đi thăm vài nursing home Thăm vài khu bệnh... nhà thương , thấm lòng . Ðời người nhiều nỗi truân chuyên Cứ gì già yếu , mà phiền , mà than ! Trời cho sống ở trần gian Là vui , là hưởng bình an trong lòng Ban ngày , nhìn áng mây hồng Nhìn con chim hót , nhìn bông hoa cười ... Ban đêm , nhin ánh sao trời Nhìn trăng tình tứ , nhìn đời.... mê ly ! Vậy thì... quẳng gánh lo đi Cứ yêu , cứ sống, buồn gì.... mất công Này nhé chỉ nói nho nhỏ, chỉ hai bạn già mình biết thôi nhé, đừng nói to phiền phức lăm.. lắm đấy.[/B] |
The Following User Says Thank You to laongoandong For This Useful Post: |
nangsom (02-11-2019)
|
02-11-2019 | #577 |
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Mar 2007
Location: Cửi trên đầu mấy con bò đỏ.Hang Bắc Bó
Posts: 2,148
Thanks: 2,437
Thanked 4,245 Times in 1,736 Posts
Mentioned: 19 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 904 Post(s)
Rep Power: 21 |
|
The Following User Says Thank You to laongoandong For This Useful Post: |
nangsom (02-11-2019)
|
02-11-2019 | #578 |
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Mar 2007
Location: Cửi trên đầu mấy con bò đỏ.Hang Bắc Bó
Posts: 2,148
Thanks: 2,437
Thanked 4,245 Times in 1,736 Posts
Mentioned: 19 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 904 Post(s)
Rep Power: 21 |
|
The Following User Says Thank You to laongoandong For This Useful Post: |
hoanglan22 (02-12-2019)
|
02-11-2019 | #579 |
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Mar 2007
Location: Cửi trên đầu mấy con bò đỏ.Hang Bắc Bó
Posts: 2,148
Thanks: 2,437
Thanked 4,245 Times in 1,736 Posts
Mentioned: 19 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 904 Post(s)
Rep Power: 21 |
LND cám ơn nhưng không dám mang về vì LND sẽ mệt cầm canh có khi cả năm không chừng
Last edited by cha12 ba; 02-12-2019 at 01:15. |
The Following User Says Thank You to laongoandong For This Useful Post: |
nangsom (02-11-2019)
|
02-11-2019 | #580 |
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Mar 2007
Location: Cửi trên đầu mấy con bò đỏ.Hang Bắc Bó
Posts: 2,148
Thanks: 2,437
Thanked 4,245 Times in 1,736 Posts
Mentioned: 19 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 904 Post(s)
Rep Power: 21 |
Ậy, bưởi này ăn cả hột mới ngon chứ. Các vị nhường hột cho tớ nhé. Nhằn từng hạt.. càng lâu càng ngon
Last edited by cha12 ba; 02-12-2019 at 01:16. |
Phim Bộ Sốt Nhất 1 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 2 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 3 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 6 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 1 Năm qua |
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn. |