02-08-2017 | #1201 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Apr 2011
Posts: 16,273
Thanks: 21,649
Thanked 37,701 Times in 12,762 Posts
Mentioned: 635 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 7218 Post(s)
Rep Power: 68 |
|
The Following User Says Thank You to hoanglan22 For This Useful Post: |
cha12 ba (02-08-2017)
|
02-08-2017 | #1202 |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 |
|
02-09-2017 | #1203 | |
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Dec 2007
Posts: 2,807
Thanks: 6,545
Thanked 3,909 Times in 1,337 Posts
Mentioned: 21 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 596 Post(s)
Rep Power: 23 |
Quote:
|
|
02-09-2017 | #1204 | |
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Dec 2007
Posts: 2,807
Thanks: 6,545
Thanked 3,909 Times in 1,337 Posts
Mentioned: 21 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 596 Post(s)
Rep Power: 23 |
Quote:
[/QUOTE] Hahaha pà mịa nó, hoanglang22 làm tui nhớ lại một thuở tung hoành ngang dọc làm thèm muốn chết hehehe, í mờ coi bộ bạn già cũng đang thèm giống tui hay sao dzị.... à thì ra là vì suy bụng ta ra bụng người hay là hồi nhỏ cũng ăn bắp thường xuyên nên rành sáu câu vọng cổ bù lon hở bạn hiền, giởn tí đừng có giận nha bạn hiền hay dữ đây hỏng bít.:rol leyes: Last edited by longhue; 02-09-2017 at 14:28. |
|
The Following User Says Thank You to longhue For This Useful Post: |
cha12 ba (02-09-2017)
|
02-09-2017 | #1205 |
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Dec 2007
Posts: 2,807
Thanks: 6,545
Thanked 3,909 Times in 1,337 Posts
Mentioned: 21 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 596 Post(s)
Rep Power: 23 |
Hehehe không dzám....... từ chối đâu bạn già ui....nhưng cạp thì muốn cạp mờ hàm zăng hỏng còn nên đành ngó rồi nuốt nước miếng rồi ngó lơ thôi à.
|
02-09-2017 | #1206 |
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Dec 2007
Posts: 2,807
Thanks: 6,545
Thanked 3,909 Times in 1,337 Posts
Mentioned: 21 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 596 Post(s)
Rep Power: 23 |
Có ruộng không lo giữ có ngày bị chúng cày .
Chuyện rằng :Tại một miền quê. Có gia đình nhà nông dân nọ rất yêu văn học, cả hai vợ chồng đang tập tững bư*ớc vào "làng thơ". Thế rồi người chồng đi bộ đội, nh*ưng họ thường xuyên viết th*ư cho nhau bằng những vần thơ dí dỏm, đầy lãng mạn. Từ dạo ra đi, đến nay đã gần tết mà ch*ưa thấy chồng về thăm, bà vợ liền làm thơ tặng: Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông Ruộng nhà mình đó, anh nhớ không ? Lâu ngày cỏ mọc không cày xới Em m*ướn thợ mần có đ*ược không? _http://huongcaublogs.vnwebl ogs.com/post/31267/395380 Thế nhưng không được hồi âm. Thời gian cứ dần trôi, ng*ười vợ giãi bày tâm sự: Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông Xuân qua, thu đến vẫn bỏ không M*ưa gió đất màu trôi bạc phếch Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công. Hoảng quá, anh chồng liền làm thơ đáp: Ruộng đã lâu ngày cứ bỏ không Mặc cho hoang hoá, cỏ ngợp hông Bà m*ướn thợ cày? Quân tệ lắm Kỹ thuật thua ông, có hiểu không? Trong lúc gia đình đang gặp khó khăn, chị vợ liền gửi thơ tiếp: Ruộng khô nứt nẻ, cỏ ngợp hông Cho thuê cày cấy kiếm vài đồng Ông về vẫn vậy chi mà ngại Đến mùa thu hoạch khỏi tốn công? Lúc này anh chồng còn bận ch*ưa thu xếp được, nên có thơ về: Này này ông nói có nghe không Ruộng khô để đó mặc kệ ông Khi nào ông rảnh ông cày cấy Nh*ược bằng để đó, cấm ai trồng. Chị vợ chịu không nổi ...gửi tiếp: Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông Thợ ở quê mình vẫn chơi không Thôi! Tôi làm phúc cho họ cấy Ông về thu hoạch... thế là xong. Anh chồng càng giận hơn: Ruộng nẻ bây giờ cỏ ngang hông Thì bà vẫn cứ phải để không Ông mà biết đ*ược bà cho cấy Ông về nhổ sạch tỏng tòng tong. Chị vợ lại viết tiếp: Ruộng kia cỏ đã mọc quá hông Ông về gấp nhé, có đ*ược không? Đất đang bỏ ải, bờ thông thống Mau về cày xới thoả *chờ mong. Anh chồng nhận đ*ược liền gửi lại: Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông Bà mà thuê thợ chết với ông Khi về ông tậu thêm ruộng mới Lúc ấy coi chừng, chớ trách ông? Hôm sau chồng nhận đ*ược th*ư vợ viết: Luật mới ban hành ông biết không Ruộng mà hoang hoá sẽ sung công Ông nên thu xếp về sơm sớm Nếu mất cả chì, ông trách ông? Anh chồng nhận đ*ược liền gửi lại: Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông Ông còn để đó mặc kệ ông Nếu mướn người cày gieo giống lạ Ông về Bờ sạt chết với ông Tưởng như vậy là ổn, không ngờ chị vợ lại gửi tiếp Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông Tấc đất tấc vàng chớ bỏ không Thời buổi bây giờ nhiều giống mới Cu cò về đậu có sướng không ? Anh chồng suy nghĩ ,mình xa nhà ,lép vế nên viết : Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông Ở nhà cố giữ nếu chẳng xong Thôi thì hãy tạm cho thầu khoán Hẹn họ ông về ...trả lại ông! Lại tưởng thế là xong , không ngờ chị vợ chưa yên: Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông Cho thầu nhưng họ muốn làm không Anh hãy mau về lo canh tác Nếu chậm , e rằng ruộng mất tong ! Qúa chán nản, tưởng mất vợ, thế rồi sau đó anh chồng nhận được thư của vợ : Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông. Vắng anh, lắm kẻ đến dòm trông. Anh cứ yên tâm, em sẽ giữ. Đùa tí cho vui để thử lòng Anh chồng khoái quá động viên vợ : Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông Thôi ráng đợi chờ chớ ngóng trông Dăm ba hôm nữa xong công chuyện Anh về cày cấy thỏa ước mong Vợ nhận được thư mừng quá để lên bàn chạy vội ra chợ mua đồ chờ chồng về, lá thư bị gió thổi bay ra cửa sổ rớt vào tay thằng ăn trộm , hắn cầm lên đọc mừng húm thầm nghĩ: Nhà cửa bây giờ đã trống không Tiện tay vào đó lấy vài đồng Dăm ba bữa nữa chồng về đến Ta còn cơ hội nữa hay không? Sau khi bị mất trộm, một thời gian sau chồng về nhà, vợ khóc lóc tỉ tê trách : Tất cả cũng chỉ lỗi tại ông Suốt ngày công việc cứ lông bông Hôm nọ ăn trộm nó mò đến Làm tôi khổ lắm ông biết không Anh chồng biết vậy nên than rằng : Ruộng hoang bao năm ông gieo trồng Biết bao giống tốt đổ xuống sông Ước chi có được đám ruộng mới Mạ xanh mơn mởn thoả sức trồng Chị vợ trách: Đó chính là do tội của ông Cái tội suốt ngày cứ lông bông Lỗi đây không phải do đám ruộng Do cày không khéo mất công không ? Anh chồng liền đốp chát lại : Mạ bà khô héo sao trách ông Nước non cạn kiệt nứt cánh đồng Không lo chăm sóc theo ngày tháng Chớ trách ngày sau sáo sổ lồng ! Chị vợ nghe xong ,máu Hoạn Thư chạy khắp người. Nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: Ruộng nhà không cấy lại bỏ không Sao không mưa móc mát cánh đồng Ông mà mon men ruộng hàng xóm Tôi biến ông thành lão Công Công ( Chà ! Thiến à ) khiếp nhỉ ! |
The Following User Says Thank You to longhue For This Useful Post: |
cha12 ba (02-09-2017)
|
02-09-2017 | #1207 |
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Dec 2007
Posts: 2,807
Thanks: 6,545
Thanked 3,909 Times in 1,337 Posts
Mentioned: 21 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 596 Post(s)
Rep Power: 23 |
Lượm lặc......
Con ơi bố cũng lạy mày.... Con ơi bố cũng lạy mày Mày dùng như thế bố đây hết nhờ Bao năm bố chỉ dám sờ Dám xoa, dám nắn, mà giờ mày xơi Kiểu gì vừa cắn vừa lôi Như này hỏng hết đồ chơi con à Bố xin mày đấy nhả ra Để cho nguyên vẹn cả nhà dùng chung... Công nhận hàng tốt và dẽo dai gớm. Kéo dài ngoẵng ra như thế mà chưa ăn cái bợp tai nổ đom đóm. May cho thằng bé. Người ta nói cha chung không ai khóc. Đằng này thì cha chung ông bố lạy ông con mới lạ. Hehehe ai hỉu seo thây kệ..... |
The Following User Says Thank You to longhue For This Useful Post: |
cha12 ba (02-11-2017)
|
02-09-2017 | #1208 | |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Apr 2011
Posts: 16,273
Thanks: 21,649
Thanked 37,701 Times in 12,762 Posts
Mentioned: 635 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 7218 Post(s)
Rep Power: 68 |
Quote:
https://www.youtube.com/watch?v=VkhIM66kNfM |
|
02-10-2017 | #1209 | |
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Dec 2007
Posts: 2,807
Thanks: 6,545
Thanked 3,909 Times in 1,337 Posts
Mentioned: 21 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 596 Post(s)
Rep Power: 23 |
Quote:
Last edited by longhue; 02-10-2017 at 15:05. |
|
The Following User Says Thank You to longhue For This Useful Post: |
cha12 ba (02-11-2017)
|
02-11-2017 | #1210 |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 |
|
The Following 3 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post: |
02-14-2017 | #1211 |
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Dec 2007
Posts: 2,807
Thanks: 6,545
Thanked 3,909 Times in 1,337 Posts
Mentioned: 21 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 596 Post(s)
Rep Power: 23 |
Mời ACE nghe OBAMA nói tiếng Việt.
|
02-15-2017 | #1212 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jul 2010
Posts: 14,698
Thanks: 4,339
Thanked 5,102 Times in 2,801 Posts
Mentioned: 10 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 943 Post(s)
Rep Power: 31 |
|
02-15-2017 | #1214 |
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Jul 2012
Posts: 2,979
Thanks: 2,258
Thanked 2,288 Times in 1,015 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 488 Post(s)
Rep Power: 17 |
Góp thêm 1 tấm.
|
The Following 3 Users Say Thank You to Lan-Anh For This Useful Post: |
02-15-2017 | #1215 |
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Jan 2013
Posts: 4,672
Thanks: 3,424
Thanked 2,722 Times in 1,405 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 636 Post(s)
Rep Power: 17 |
Góp thêm nè
|
02-16-2017 | #1217 |
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Oct 2007
Posts: 6,131
Thanks: 1,828
Thanked 1,070 Times in 612 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 186 Post(s)
Rep Power: 25 |
|
02-17-2017 | #1219 |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 |
|
02-22-2017 | #1220 |
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Dec 2007
Posts: 2,807
Thanks: 6,545
Thanked 3,909 Times in 1,337 Posts
Mentioned: 21 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 596 Post(s)
Rep Power: 23 |
NẾU XẢY RA CHIẾN TRANH, TRUNG QUỐC KHÔNG CÓ CƠ HỘI… TREO CỜ TRẮNG !!!
Lesson from Việt Nam: Yếu thì đàm ... Mạnh thì đánh Uýnh thì uýnh ... Không nói trước ... Binh sách của cộng sản là như thế ! NẾU XẢY RA CHIẾN TRANH, TRUNG QUỐC KHÔNG CÓ CƠ HỘI… TREO CỜ TRẮNG ! Dưới đây là một bài nhận định của Tiến sĩ Peter Roberts, giám đốc Khoa học Quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh về Quốc phòng và An ninh (RUSI). Theo ông, nếu có một cuộc chiến thật sự xảy ra giữa Mỹ và Trung cộng, thì với thế mạnh về kỹ thuật vũ khí của Mỹ, Mỹ sẽ thanh toán TC trong một thời gian rất ngắn, có thể nói là gần giống như Mỹ đã từng "dứt điểm" Iraq (Saddam Hussein), vì với một kẻ địch lớn như TC, Mỹ không dám chơi trò "mèo vờn chuột" mà phải dứt điểm thần tốc. Ông Roberts nói rằng : "Có điều không ai có thể hình dung ra được Trung quốc sẽ như thế nào, đi về đâu ?" Theo tôi, nếu xảy ra chiến tranh thật, điều rõ nhất là sau khi thất trận, TC sẽ trở thành... giống như Liên bang Xô viết tan rã năm 1991. Cái sự kết hợp thành một quốc gia lớn như TC cũng giống như sự kết hợp thành một Liên bang như Liên Xô, hoàn toàn do sức mạnh và đàn áp bằng quân sự. Các dân tộc bị ức chế sẽ vùng lên đòi độc lập và thành lập quốc gia riêng, trước mắt là Mông, Hồi, Mãn, Tạng, ... rồi kế tiếp là những vùng lãnh thổ nhỏ của từng sắc tộc cũng sẽ lần lượt trở thành những quốc gia nhỏ. Khi đó, nước Tàu sẽ giống như Châu Âu, gồm rất nhiều quốc gia nhỏ và cả thế giới sẽ thoát cái đại họa của Trung cộng. Trên cái thế giới này, chỉ có một Liên bang duy nhất mà người dân sung sướng được đứng dưới một lá cờ duy nhất là Hiệp Chủng Quốc USA. Do sự tình cờ của lịch sử mà cơ chế xã hội của Hoa kỳ đã có một sự sắp đặt tuyệt vời, khiến cho không một thế lực nào có điều kiện áp đảo và nắm quyền lâu dài. Chỉ nội cái điều khoản trong hiến pháp không cho phép một người có thể làm Tổng thống quá 2 nhiệm kỳ là đủ để tạo nên một quốc gia Hoa kỳ cực kỳ dân chủ. NẾU XẢY RA CHIẾN TRANH, TRUNG QUỐC KHÔNG CÓ CƠ HỘI… TREO CỜ TRẮNG !!! cn-vs-us Một bài nhận định so sánh sự chênh lệch khá xa nếu chiến tranh xảy ra giữa Hoa Kỳ và Trung quốc. Bài viết khá chi tiết và thực tiễn đã làm cho lãnh đạo Trung cộng bị lật bài tẫy về sức mạnh quân sự, vì thế mà hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã chủ quản, gọi phân tích của các học giả Anh trên báo Independent là “ngông cuồng”. Ngày 5/2/2017, nhật báo Independent đăng bài nhận định của tiến sĩ Peter Roberts, Giám đốc khoa học quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh về quốc phòng – an ninh (RUSI), so sánh một cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ giống như “á thần Hy Lạp Achilles gặp các nông dân được tuyển mộ từ đồng ruộng. Có khác biệt lớn giữa những người từng tham gia chiến tranh trước đây (tức Mỹ-ND), và những người nông dân bỏ cuốc chuyển sang tập cầm súng” ông Roberts nói. Tiến sĩ Roberts đưa ra nhận xét tinh tế hơn “Mỹ có thể tổn thất hàng nghìn quân nhân, nhưng Trung Quốc sẽ bị đánh bại, và tan tành ra tro. Nếu Mỹ khai chiến, họ sẽ dồn tổng lực với sự quyết liệt và năng lượng không thể so sánh được.” Cũng trong bài nhận định của tiến sĩ Roberts: “Mỹ có lợi thế cạnh tranh tổng thể nhờ vào sự ưu việt vượt bậc trong công nghệ, đồng thời đến từ sự gắn kết và phối hợp nhuần nhuyễn, được hình thành qua nhiều năm kinh nghiệm, giữa 4 lực lượng gồm Lục Quân, Hải Quân, Thủy Quân Lục Chiến và Không Quân”… Kerry Brown, giáo sư học thuộc Viện nghiên cứu Trung Quốc Lau ở King’s College, London (Anh) khẳng đinh rằng “Mỹ sẽ thắng trong cuộc chiến giả định với Trung Quốc, và thắng một cách chớp nhoáng chứ không để chiến tranh kéo dài gây tổn thất cho quân đội và tiền bạc. Đối với kẻ địch mạnh, Hoa Kỳ không chơi trò mèo vờn chuột, Mỹ sẽ dứt điểm thần tốc để ổn định khu vực sau chiến tranh. Có điều, không ai có thể hình dung ra được lúc đó Trung Quốc sẽ thế nào? đi về đâu? và sự tổn thất kinh hoàng không thể ngờ được đến mức nào?”. Giáo sư viết một câu tô đậm chữ: “không chừng Trung Quốc sẽ diệt vong, sự biến mất một đất nước đông dân nhất trên địa cầu rất nhiều phần trăm xảy ra. Lúc đó nhân loại cũng bị ảnh hưởng chung và chấn động địa cầu về mọi mặt, và sẽ mất đi rất nhiều năm tháng mới hình thành lại trật tự thế giới sau khi đất nước Đại Hán không còn cơ hội treo cờ trắng”… “Xung đột diễn ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, hiển nhiên sẽ gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu. Điều đó không thể tránh” Giáo sư Ken Brown nhận định. Giáo sư người Anh cũng đưa ra một khía cạnh “mềm mỏng” hơn “thay vì đối đầu quân sự, ông cho rằng nhiều khả năng các màn tranh cãi giữa Bắc Kinh với Washington sẽ leo thang, và giải pháp khả dĩ nhất là hai bên phải thỏa hiệp, và Trung Quốc tự biết không có cách nào chống trả hoặc đối đầu bằng vũ lực, đành phải chịu “thuần phục” và nhượng bộ trên sự yêu cầu của Mỹ và Tây Phương, và ép Trung Quốc hành động có trách nhiệm hơn”. Chắc chắn đôi bên Hoa Kỳ và Trung Quốc không ai muốn trực diện chiến tranh và đối đầu bằng quân sự, nhưng kịch bản tranh cãi có thể leo thang và dẫn đến xung đốt bằng vũ lực, điều này cũng dễ hiểu, và có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì dù sao lãnh đạo Trung Quốc luôn đề cao tinh thần Đại Hán để thị uy quốc dân đông nhất thế giới này. Mới đây, nhịp điệu hùng hồn đầy thách thức, đầy hiếu chiến của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính của đảng Cộng sản Trung Quốc giảm thiểu một cách đáng ngạc nhiên, họ đăng tải bài xã luận nhấn mạnh sự cần thiết của “hợp tác Mỹ-Trung” đối với hòa bình, ổn định và phát triển toàn cầu, đồng thời gửi thông điệp “không xung đột, không đối đầu” đến chính quyền tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thay vì những “hò hét”, “rống…rổng tếch” như trước đây, thì gần hai tuần nay, họ đã dùng một loại ngôn ngữ “yếu hơi” mà từ trước đến nay trên tất cả cơ quan thông luận của Trung Quốc chưa từng thấy… Như vậy, khi con bài tẩy của Trung Quốc được lật lên… Đại Hán đành cúi đầu thần phục. Thật thú vị !!! PHAN NGUYÊN LUÂN |
Phim Bộ Sốt Nhất 1 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 2 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 3 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 6 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 1 Năm qua |
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn. |