So với 2 ngày thi đấu trước đó, sức mua của người hâm mộ giảm hẳn, chủ yếu là do U19 Việt Nam thua đậm Nhật Bản hôm 8/1. Lần đầu tiên sau nhiều ngày nay, sân Thống Nhất có chỗ trống, còn dân phe vé các dịch vụ ăn theo... ế hẳn.
Gần đến giờ bóng lăn, nhưng các cung đường xung quanh sân Thống Nhất không đông như mọi khi
Dân phe vé chào mời trước sự hờ hững của người hâm mộ
Người bán thì đông, trong khi người mua lại vắng
Đến sát giờ thi đấu, nhưng dân phe vẫn còn cả xấp vé trên tay
Phe vé chấp nhận bán dưới giá gốc, có người còn chào 20.000 đồng/vé C, D (giá gốc 50.000 đồng/vé).
Còn nhớ trong ngày khai mạc, cũng ở khán đài C, D, giá được đẩy lên đến 350.000 đồng/vé (cao gấp 7 lần so với giá gốc)
Bạn trẻ này cho biết sức bán những dải băng đeo cổ động cũng giảm mạnh
Sức mua không thể sánh với 2 ngày đầu tiên của giải
Các quầy bán nước mọc lên nhiều, nhưng lượng người có nhu cầu chỉ có hạn
Lần đầu tiên sau nhiều ngày nay, sân Thống Nhất xuất hiện chỗ trống
Trọng Vũ