Danh ca Bảo Yến tiết lộ "sự ra đi chớp nhoáng" của nhạc sĩ Quốc Dũng - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > Entertainment News | Tin Tức Giải Trí > Music News|Tin Ca Nhạc


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Danh ca Bảo Yến tiết lộ "sự ra đi chớp nhoáng" của nhạc sĩ Quốc Dũng
Danh ca Bảo Yến tiết lộ "sự ra đi chớp nhoáng" của nhạc sĩ Quốc Dũng vào buổi sáng định mệnh. Mới đây, trong chương trình ca nhạc tưởng niệm 100 ngầy mất của nhạc sĩ Quốc Dũng diễn ra ở TP.HCM, trước khi thể hiện ca khúc "Chuyện hợp tan", danh ca Bảo Yến đã kể lại những giây phút cuối cùng của nam nhạc sĩ trong buổi sáng định mệnh.

Theo lời kể của danh ca Bảo Yến, bình thường, 8h30 sáng là nam nhạc sĩ thức giấc và thường ngồi ở ghế salon tầng 1 để hút thuốc. Tuy nhiên, sáng hôm 24/9/2023, nam nhạc sĩ xuống ngồi ở ghế như thường lệ nhưng không hút thuốc. Được khoảng 15 phút sau thì ông có một trận ho khan rất nặng.

"Lúc đó, tôi thấy anh ho nhiều quá nên sợ anh bị lạnh, liền đứng dậy tắt máy lạnh và đóng cửa sổ lại. Rồi tôi ngồi kế bên anh Dũng, thấy anh ho nhiều quá, tôi đỡ tay phía sau lưng cho anh đỡ mệt và vuốt ngực liên tục. Lúc đó, tôi chỉ biết vuốt ngực thật mạnh và miệng không ngừng niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm. Nửa phút sau thì anh lịm dần đi và mắt khép lại, lúc đó tôi vẫn đang đỡ anh trên tay mình. Cứ thế, anh lịm dần rồi trút hơi thở cuối cùng.


Bức ảnh kỷ niệm của Bảo Yến và Quốc Dũng. Ảnh: FBNV

Tôi sờ xuống chân anh thấy chân anh lạnh quá, tôi lấy đôi vớ của mình đeo vào chân cho anh. Và tôi vẫn tiếp tục vuốt ngực anh, miệng không ngừng niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm. Lúc đó tôi niệm Phật với mong muốn anh có ra đi cũng được nhẹ nhàng, thanh thản, không bị ngộp. Tôi cứ vừa đỡ anh, vừa niệm Phật như thế được 10 phút thì thấy anh không còn động đậy gì nữa nên đặt anh nằm trên ghế salon và chạy lên trên lầu lấy chiếc mền anh vẫn thích đắp xuống đắp cho anh. Sau đó, tôi mới chạy lên trên tầng 2 gọi Cà Pháo (tên thật là Bảo Châu – con út của Bảo Yến và Quốc Dũng) xuống, rồi gọi điện bảo Cà Phê (Khải Ca- con trai lớn của Bảo Yến và Quốc Dũng) qua nhà gấp.

Anh Quốc Dũng mất lúc 9h03', được khoảng 30 phút sau thì các con, vợ chồng chị gái và một người cậu của anh ấy đến đông đủ. Mọi người cùng ngồi niệm Phật cầu vãng sinh cho anh đến 15h mới gọi bên đội mai táng đến làm thủ tục khâm lượm", danh ca Bảo Yến kể.

Danh ca Bảo Yến: "Anh Quốc Dũng chưa bao giờ tán tỉnh ai"
Theo nữ ca sĩ, sau này chị kể lại giây phút cuối cùng trên cuộc đời của chồng mình cho bạn bè nghe, mọi người đều an ủi chị đó là niềm may mắn. Vì nhạc sĩ Quốc Dũng đã ra đi một cách rất nhẹ nhàng, không đau đớn hay vướng bận. Đó cũng là một phần vì anh không muốn làm phiền vợ con lẫn người thân.


Danh ca Bảo Yến sống đời vợ chồng cùng nhạc sĩ Quốc Dũng 43 năm. Ảnh: FBNV

"Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy như có một cái điềm được báo sẵn khi anh viết bài "Chuyện hợp tan" có câu: "Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay/Mai sẽ thấm cơn lạnh khi gió lay/Và những lúc mưa gọi thương nhớ đầy". Đúng là trong giây phút tiễn biệt nhau, giây phút cuối cùng chúng tôi vẫn còn tây trong tay, tay tôi vẫn nắm lấy tay anh ấm nóng.

Tranh “Ngư tảo” nổi tiếng của hoạ sĩ Nguyễn Huyến được biến tấu dịp Tết Giáp Thìn
Tranh “Ngư tảo” nổi tiếng của hoạ sĩ Nguyễn Huyến được biến tấu dịp Tết Giáp Thìn
Từ lúc anh Dũng mất, cứ mỗi lần nghĩ về anh là nghĩ về những kỷ niệm vui của hai đứa. Anh Dũng và tôi có nhiều kỷ niệm buồn nhưng cũng lắm kỷ niệm vui lắm. Sống với nhau 43 năm nên nhắc đến kỷ niệm là nhắc đến cả một bầu trời. Và tôi nhận ra rằng, khi đã yêu nhau rồi, khó dứt nhau ra được lắm", giọng ca gốc xứ Huế tâm sự.

Danh ca Bảo Yến kể thêm rằng, có một lần nhạc sĩ Quốc Dũng bảo: "Sau này anh và em sẽ gặp lại nhé?", nữ danh ca bảo với chồng: "Không, sau này em không muốn gặp lại anh ở trần gian nữa. Bây giờ em tu để cầu nguyện cho gia đình anh và gia đình em về trời, gặp nhau trên đó rồi tu tiếp. Em không muốn gặp anh ở trần gian nữa vì gái cứ bu vào anh, em mệt mỏi lắm". Nghe vợ nói thế, nhạc sĩ Quốc Dũng im lặng, không nói gì thêm.


Gia đình nhạc sĩ Quốc Dũng - Bảo Yến trong một chương trình ca nhạc. Ảnh: FBNV

Nữ danh ca thành thật rằng, sự thật là chị em cứ "bu" vào nhạc sĩ Quốc Dũng chứ ông không "tán" bao giờ. Ông thuộc dạng người ít nói, chỉ quen làm. Và chính vì cái tính ít nói đó mà bà rất thương ông và gắn bó với ông đến trọn cuộc đời.

Trước đó, trong chương trình "Sao nối ngôi", nữ danh ca cũng đã không ngần ngại tiết lộ rằng, bà có một thông thiên thức rất đặc biệt đó là dự đoán được trước mọi việc sẽ xảy ra. Bà thậm chí còn biết chồng mình là nhạc sĩ Quốc Dũng sống không thọ, chỉ đến sáu mươi mấy tuổi là sẽ "chuyển kiếp".

"Ngày xưa, có người chấm tử vi cho anh Quốc Dũng bảo anh ấy chỉ sống được đến tuổi 63 thôi. Và đúng là đến tuổi 63, anh ấy bị tai nạn rất nặng, tưởng chừng không qua khỏi. May là trời thương nên anh ấy hồi phục lại được", danh ca Bảo Yến kể.

Mới đây, khi chia sẻ trên báo chí, danh ca Bảo Yến cũng cho biết, trước khi mất 4 ngày, nhạc sĩ Quốc Dũng có nói với vợ: "Thôi, anh thấy 72 tuổi là anh đi được rồi", nghe chồng nói thế Bảo Yến chỉ biết im lặng.

VietBF@ sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

pizza
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 01-10-2024
Reputation: 36381


Profile:
Join Date: Sep 2014
Posts: 93,223
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	391.jpg
Views:	0
Size:	102.5 KB
ID:	2321613   Click image for larger version

Name:	392.jpg
Views:	0
Size:	239.7 KB
ID:	2321614   Click image for larger version

Name:	393.jpg
Views:	0
Size:	49.2 KB
ID:	2321615  
pizza_is_offline
Thanks: 7
Thanked 7,729 Times in 6,864 Posts
Mentioned: 6 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 31 Post(s)
Rep Power: 104 pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7
pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 04:13.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.08963 seconds with 13 queries