Quote:
hai hành khách là Q. và một người tên T. có nói chuyện, hỏi nhau "để súng ở đâu" sau đó một hành khách trả lời "trong hành lý rồi".
Ngay sau đó tiếp viên hàng không đã đến hỏi lại thì khách trên trình bày là nói đùa
|
Nên học kiểu rà soát và xử mấy tên này theo cách Midnight Express ở Turkey khi nghe chúng hỏi nhau
"Để súng ở đâu?", là giam vô phòng lục nát hành lý ra từng mảnh nhỏ, cắt hết các túi quần áo ra xét. Rồi sẽ hỏi chúng
"Để súng ở đâu?"
Khi chúng trả lời rằng
"Nói đùa thôi mà" thì cho chúng biết rằng đùa ngu thế đó chắc là vừa mới hít xì ke, thế là bắt chúng chờ tiếp để gọi đội drug và chó đến xét, và lại hỏi
"Để xì ke ở đâu?"
Khi chúng lạy lục trả lời rằng
"Không có" thì cho chúng biết nơi đây luật là phải bắn liền chứ không thể dung túng được, và kế đó là bịt mắt chúng đưa ra pháp trường, để yên cho chúng la khóc giãy dụa một hồi thì chở phòng tạm giam cho các vụ này, và cho chúng biết xử tử đó chỉ là
"Nói đùa thôi mà".