Thật sự ít khi thấy những đứa con rơi nước mắt, ngoại trừ người Cha qua đời.
Tôi không lệ thuộc gì bên Mỹ , mà vẫn thấy đau lòng .
Thật sự ít khi thấy những đứa con rơi nước mắt, ngoại trừ người Cha qua đời.
Hình ảnh người đàn bà đẹp, tài giỏi đã rơi nước mắt vì thương Cha, vì người cha đáng tự hào của Cô và là vị Tổng Thống khả kính của 74 triệu cử tri bị vây trong thế lực ngầm mà bọn Chính khách đã đặt quyền lợi của họ trên quyền lợi nước Mỹ, cô khóc vì cô đã chứng kiến vì đã từng chung lưng với người Cha làm việc không biết mệt mỏi mang lại lợi ích cho nước Mỹ và cô khóc vì cô đã chứng kiến mỗi ngày những bất công, tàn nhẫn mà chưa có một vị tổng thống nào bị cư xử như ông.
Không phải cô khóc vì ông thua trận, không phải cô khóc vì ông thất thế, mà, cô khóc vì họ đông quá, kẻ ác đông quá, mưu ma chước quỷ đông quá, chúng thay phiên nhau như xa luân chiến mà người cha quả cảm của cô không hề lo sợ hay gục ngã.
Những giọt nước mắt của nàng rơi ra là những viên ngọc hiếm hoi mà ít có người cha nào được con ban tặng như thế.
Ngoài ra, còn 74 triệu tiếng thở dài, 74 triệu lồng ngực ấm ức và biết đâu cũng có vài chục triệu hạt lệ rơi hay vài chục triệu tiếng nguyện cầu.
Mr . TRUMP, VỊ TỔNG THỐNG CỦA CHÚNG TÔI. ÔNG HÃY HÃNH DIỆN VỀ ĐIỀU NÀY, VÌ CHƯA CÓ VỊ TỔNG THỐNG NÀO ĐƯỢC HỒNG ÂN NHƯ THẾ.
LỊCH SỬ SẼ GHI LẠI TẤT CẢ. VÀ, TÔI, THẬT TỰ HÀO LÀ MỘT TRONG HÀNG TRIỆU CHỨNG NHÂN, ĐƯỢC SỐNG 4 NĂM NƯỚC MỸ KHÔNG CHIẾN TRANH, DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH DƯỚI QUYỀN ÔNG LÀ TỔNG THỐNG.
|