Một bé gái 3 tuổi, một mình lênh đênh trên xuồng, một ngày sau khi người cha chở bé ra hồ chơi, bởi ngườ cha chết đuối cách chiếc xuồng không xa, và cách bờ khoảng 20 mét khi các nhà chức trách địa phương vừa phát hiện.
Chiếc xuồng có bé gái 3 tuổi lênh đênh một mình sau khi cha của bé bị chết đuối. (Hình chụp từ màn hình đài CNN)
Sự việc xảy ra tại Lake Granbury, thành phố Granbury, cách Fort Worth, Texas, khoảng 40 dặm về phía Tây Nam, hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Tám, theo CNN.
Vài giờ sau khi phát hiện bé gái, cảnh sát phát hiện thi thể người cha, ông Oscar Monjaras Robledo, 36 tuổi, cách chiếc xuồng không xa, và cách bờ khoảng 20 mét.
Cảnh sát phát hiện bé gái, trong tình trạng “sức khỏe tốt,” vào khoảng 9 giờ sáng, Trung Úy Johnny Rose, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Hood County, cho biết.
Cũng theo cảnh sát, hai cha con hạ thủy chiếc xuồng ở Granbury City Beach Boat vào lúc 5 giờ chiều Thứ Năm.
Thi thể của người xấu số được đưa về phòng giảo nghiệm để điều tra theo thủ tục.
Không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ án mạng, và có vẻ như ông Robledo bị chết đuối vì tai nạn, cảnh sát cho biết. (Đ.D.)