Thưa quý vị tôi xin nói rằng Không và không bao giờ nhân dân có được bình an ấm no và hạnh phúc!
Vì sao như vậy , bởi vì chúng ta phải để vài phút bình tâm nhìn lại lịch sử .Từ khi cs cướp miền nam 1975 cho đến nay họ đã bao giờ mang hạnh phúc thật sự đến người dân hay chưa. Cs Họ toàn mang trái ngang,đâu khổ , cướp bốc hết lớp này đến lớp khác của nhân dân. Họ xem nhân dân là nơi để trục lợi ,là nơi kiếm tiền là nơi khai thác triệt để trên mọi lãnh vực .Từ kinh tế bốc lột sức lao động cho đến sức khỏe ngành y tế kits test vừa qua. Cs nó không từ thứ gì miễn sao nó trục lợi được.
Vậy sự im lặng của nhân dân có mua được bình an ,sức khỏe và mưu cầu hạnh phúc được không? Hay là sự im lặng của nhân dân để rồi như một công nhận cho cs tiếp tục giết hiếp . rồi suốt cuộc đời luôn chìm trong lo sợ và đâu khổ . Hỡi nhân dân vn hãy đứng thẳng một lần để bẻ gẫy tà quyền cs để được hưởng tự do thật sự , còn hơn phải chịu đâu khổ cả đời.
Hoàng Trọng Mẫn