"Vậy tính đâu đó thu nhập của shipper một ngày khoảng 300 ngàn, đấy là chạy cật lực 10 tiếng đồng hồ. Đâu có dễ ăn đâu, nhưng mùa này có những việc như này cuộc sống cũng đỡ ức chế. Chứ nằm nhà đọc báo với nằm ngủ, coi phim chắc tôi chết", Color Man chia sẻ.
Trong bối cảnh dịch bệnh, Color Man phải đóng cửa công ty Điền Quân, tích cực hoạt động ở mảng thực phẩm để duy trì thu nhập.
Mới đây, ông đăng tải trên kênh Youtube đoạn clip trở thành shipper trong những ngày TP.HCM giãn cách xã hội. Color Man ship cơm tấm cùng nhiều thực phẩm cho khách hàng ở nhiều địa phương như Bình Thạnh, Thủ Đức...
Color Man làm shipper mùa dịch.
Chia sẻ về việc tự mình đi ship đồ ăn, Color Man giải thích: "Anh em nội bộ đi giao hàng thì kiếm thêm được chút đỉnh, quan trọng hơn là nội bộ giao hàng thì phí ship sẽ giảm đi rất nhiều để bà con cô bác đỡ phí hơn.
Tôi cũng thích gặp gỡ khách hàng vì khách đặt hàng hầu hết là khán giả yêu thương tôi nên tôi muốn tạo những món quà bất ngờ cho họ".
Chính vì vậy, khi đến giao hàng cho khách, Color Man còn giả giọng trên điện thoại và trực tiếp đưa hàng khiến khán giả không khỏi bất ngờ và vui mừng bắt tay, trò chuyện cùng ông.
Sau khi hoàn thành 5 chuyến ship hàng xa xôi, Color Man cảm nhận được sự vất vả của công việc shipper. Ông thống kê:
"Nếu mình ship dữ dội chắc 1 ngày đi được 10 chuyến, 1 tiếng là 2 chuyến. Nếu đi 10 tiếng thì doanh thu khoảng 10 triệu một tháng, đó là tôi tính shop của nhà, còn các bạn shipper chắc còn ít tiền hơn nữa. Ngày đi 10 chuyến chắc được 700 ngàn, mà trừ tiền xăng cũng không còn được bao nhiêu.
Vậy tính đâu đó thu nhập của shipper một ngày khoảng 300 ngàn, đấy là chạy cật lực 10 tiếng đồng hồ. Đâu có dễ ăn đâu, nhưng mùa này có những việc như này cuộc sống cũng đỡ ức chế. Chứ nằm nhà đọc báo với nằm ngủ, coi phim chắc tôi chết".
VietBF @ Sưu tầm