26/11/2019
Vào thứ hai (ngày 25 tháng 11), ba người đàn ông được miễn tội giết người và được thả tự do sau 36 năm thụ án tù v́ bị t́nh nghi gây ra cái chết của một thiếu niên vào năm 1983. Ba người đàn ông nói trên, Alfred Chestnut, Ransom Watkins và Andrew Stewart, bị bắt vào Lễ Tạ ơn năm 1983 và bị buộc tội giết chết Dewitt Duckett 14 tuổi trong hành lang của trường trung học cơ sở Harlem Park.
Tuy nhiên trong một cuộc tái điều tra, Luật sư Marilyn Mosby đă t́m được bằng chứng mới, cũng như lời khai mới từ các nhân chứng, qua đó chứng minh sự vô tội của bộ ba. Bên trong ṭa án ở thành phố Baltimore, người thân và bạn bè của ba người đàn ông đă khóc và ôm nhau sau khi nhận được phán quyết. Thẩm Phán Charles Peters đă lên tiếng xin lỗi cả ba người. Theo CBS, Cơ Quan Baltimore Conviction Integrity Unit (CIU) đă làm việc cùng Mid-Atlantic Innocence Project và University of Baltimore Innocence Project để mở lại cuộc điều tra sau khi ông Chestnut liên lạc với CIU để nói rằng cả ba đều vô tội. Các công tố viên trích dẫn lời của nhiều nhân chứng cho biết một người khác chính là nghi can nổ súng giết chết cậu Duckett. Một học sinh cho biết họ thấy nghi can chạy trốn khỏi hiện trường và vứt súng khi cảnh sát đến trường Harlem Park, nhưng chính quyền lúc đó lại tập trung điều tra vào bộ ba nói trên. Theo Hăng Thông Tấn AP, nghi can nói trên bị bắn chết vào năm 2002.