Cái tên là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong đời người - nó mang tính định danh và gắn bó suốt cả cuộc đời. Vì vậy, khi sinh con, cha mẹ thường tận tâm suy nghĩ và lựa chọn những cái tên đẹp, ý nghĩa cho con yêu.
Tuy nhiên, cũng có những trường hợp, cha mẹ đặt tên cho con quá độc đáo, khiến con khi lớn lên gặp không ít trường hợp dở khóc dở cười. Như trường hợp của một người đàn ông tên Quan sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Anh đã quyết định đặt tên con gái là Quan Âm, khi xem một bộ phim mà anh rất yêu thích nhân vật nữ chính có tên Âm. Anh cho rằng tên này vừa hay vừa ý nghĩa về một cuộc sống nhẹ nhàng, suôn sẻ và đủ đầy và muốn tạo sự gắn kết với nhân vật này.
Khi bé Quan Âm bắt đầu đi học, tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra. Mỗi khi cô giáo gọi tên bé, các bạn trong lớp lại cười ầm lên và nhiều người tưởng đó là biệt danh. Điều này khiến cô giáo cũng gặp khó khăn và không dám gọi thẳng tên Quan Âm, sợ cô bé sẽ cảm thấy xấu hổ trước các bạn. Thậm chí, tên Quan Âm còn liên quan đến một vị Phật trong quan niệm của Phật giáo, khiến cảnh gọi tên trùng với một vị thần tôn kính này trở nên oái ăm hơn.
Lo lắng cho tương lai của cô con gái, cha mẹ Quan sau nhiều đắn đo, cuối cùng đã quyết định thêm một chữ nữa vào giữa tên của bé. Hy vọng rằng sẽ giúp cô bé không gặp tình huống khó xử trong tương lai và tạo ra một tên gọi phù hợp và ý nghĩa cho con yêu.