Cơ quan An ninh Ukraine đă công khai bức ảnh chụp các tin nhắn do một người lính Nga gửi cho mẹ anh ta trước khi thiệt mạng trong chiến đấu.
Sau đây là toàn bộ nội dung của các tin nhắn được nh́n thấy trong h́nh:
“- Mẹ ơi, con không ở Crimea nữa, không tập trận
- Vậy th́ con đang ở đâu ??? Dada đang hỏi liệu mọi người có thể gửi cho con một bưu kiện không
- Mẹ đang nói về bưu kiện nào? Điều duy nhất con muốn bây giờ là treo cổ tự tử
- Con đang nói ǵ vậy? Chuyện ǵ vậy?
- Mẹ ơi, con đang ở Ukraine. Có chiến tranh thực sự ở đây. Con sợ, chúng con đang bắn tất cả mọi người, kể cả thường dân. Chúng con đă được thông báo rằng mọi người sẽ chào đón chúng con ở đây nhưng họ nhảy vào gầm xe của chúng con, không cho chúng con đi qua. Họ gọi chúng con là những kẻ phát xít. Mẹ ơi, khó quá"
Người lính này đă bị bắn chết.
Tôi nhớ một người lính TQ từng sang xâm lược VN năm 79, anh kể :
“Một tuần liền, chúng tôi được chiếu cho xem những bộ phim tài liệu về ‘bài xích Hoa kiều’ ở Việt Nam, cảnh người Hoa bị cướp nhà cửa, bị xua đuổi. Sau đó chính trị viên lên nói chuyện, ông ta xé ngực áo, đập tay vào tim, khóc nức nở kể chuyện đứng ở bên này biên giới chứng kiến bộ đội, công an VN cướp đồ của người Hoa, hăm hiếp phụ nữ, đập đầu người già và xiên lưỡi lê vào bụng trẻ con. Bọn tôi khóc theo, tim sôi sục căm thù. Khi sang đến VN, trong đơn vị tôi có những thằng như phát điên, bắn vào tất cả những ǵ biết động đậy”.
Hôm đó, tôi và anh lính ấy đă uống một trận bí tỉ, anh ta phải cơng tôi về khách sạn.
Đi chết đi, thằng Putin.
(Ngô Nhật Đăng)