Bà tiên nói với cặp vợ chồng trung niên: "Vì 2 người sống gương mẫu 30 năm qua, ta cho các ngươi mỗi người một điều ước".
Bà vợ mừng rỡ nói: "Tôi thích được du lịch vòng quanh thế giới ..", chưa dứt lời bà tiên phất một cái, 2 xấp vé máy bay đã nằm trong tay bà vợ.
Ông chồng khoái quá, ước luôn: "Tôi ước gì có bà vợ trẻ hơn 30 tuổi".
Bà vợ quay lại lườm, chưa kịp lên tiếng thì bà tiên giơ cao phất trần phẩy một cái, ông chồng biến thành ông già .. 90 tuổi.
Bài học rút ra cho quý ông: Cho dù là bà tiên, cũng đừng tin vội vì dù sao bà í cũng là ... tiên nữ.
VietBF@sưu tập
|