1/30
Giờ đây có thể có diễn biến lớn về những gì đã xảy ra với bà Amelia Earhart trong quá trình tìm kiếm chiếc máy bay bị rơi của bà. Đó là một bí ẩn lâu dài đã thu hút trí tưởng tượng của mọi người qua nhiều thế hệ. Có hy vọng mới trong cuộc tìm kiếm kéo dài hàng thập niênđể giải đáp bí ẩn và tìm ra mảnh vỡ máy bay của bà. Hình ảnh sonar hiện cho thấy thứ mà một số người cho rằng có thể là một phần của chiếc máy bay Lockheed 10-E Electra của bà đang nằm dưới đáy đại dương. Earhart bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh thế giới vào năm 1937 sau khi trở thành người phụ nữ đầu tiên một mình bay qua Đại Tây Dương. Tony Romeo, người đứng đầu công ty thăm dò Deep Sea Vision, gần đây đã tìm kiếm trên diện tích 5,200 dặm vuông dưới đáy Thái Bình Dương bằng tàu lặn không người lái. Trong chặng cuối của chuyến thám hiểm, nhóm nghiên cứu đã chụp được hình ảnh siêu âm của một vật thể có hình dạng giống máy bay. Nó đang nằm dưới nước trong vòng 100 dặm cách đảo Howland, gần nơi máy bay của Earhart được cho là đã bị rớt sau khi tiếp nhiên liệu ở Papua, New Guinea. Romeo cũng đang nuôi hy vọng rằng có thể tìm thấy một số bản đồ và biểu đồ của Earhart. Các chuyên gia sonar đang đưa ra đánh giá độ tin cậy cho hình ảnh và nói rằng hình ảnh xứng đáng được kiểm tra kỹ hơn. Nhóm Deep Sea Vision hiện có kế hoạch quay lại địa điểm cũ để có được những bức ảnh đẹp hơn.
|