Sau khi chế độ độc tài cộng sản sụp đổ, Maduro và một tên ăn trộm khác bị kết án tử hình. Cả hai bị mang ra xử tử. Trước khi chết, đội thi hành án cho tử tù lựa chọn cách thức. Đầu tiên tên ăn trộm bị đưa ra xử tử trước.
- Nào hãy chọn cách chết, Dùng súng, dùng dây treo cổ, hay ngồi ghế điện?
- Dạ, em thấy dùng súng thỉ ghê quá, máu me te tua, dùng dây thì em phải ngạt thở dãy dụa đau đớn lắm, thôi hãy cho em ngồi ghế điện.
- OK
Đội thi hành án đưa tên trộm lên ghế điện và bắt đầu.
Nhưng một lúc sau chẳng thấy tên này chết. Đội thi hành án gọi cả thợ điện tới, người này cũng lắc đầu, giờ Venezuela làm gì có điện, cả nước đã bị cắt điện từ lâu.
Đội thi hành án bó tay và đành thả tên trộm ra:"Đúng là cậu may mắn thật, chúa đã phù hộ cho cậu, nên giờ cậu được tha bổng".
Tên trộm mừng lắm, trước khi ra tù thì thầm với Maduro.... Đội thi hành án kéo Maduro vào và hỏi:" Giờ ông hãy chọn cách chết cho mình, dùng súng, dùng dây hay ngồi ghế điện?"
Maduro, cựu tổng thống Venezuela trả lời:
- Dùng súng thì ghê quá, máu me te tua, ngồi ghế thì điện đã mất, thôi hãy dùng dây !!!