Vẻ đẹp của thiếu nữ Sài Gòn xưa đã từng được nhắc tới rất nhiều bởi phong cách hiện đại lịch sự mà không kém phần lôi cuốn. Đây là điều mà hậu thế vẫn mãi phải luôn học hỏi và tìm hiểu. Những bức hình dưới đây có lẽ sẽ là những ví dụ điển hình nhất.
Nổi tiếng là những quý cô kiều diễm, phụ nữ Sài Gòn xưa vốn đã có một kiến thức thời trang và gu ăn mặc cực chất, luôn bắt kịp xu hướng của thế giới. Điều này khiến con cháu ngày nay phải học hỏi rất nhiều.
Nhắc đến phụ nữ Sài Gòn xưa, người ta thường nhớ đến những tà áo dài tha thướt tung bay trên đường phố. Tuy nhiên, phong cách thời trang của Sài Gòn hơn 50 năm về trước rất đa dạng, trẻ trung và hiện đại, dường như đi trước thời đại, với hình ảnh các thiếu nữ bận mini jupe, đầm suông, váy xòe vintage thanh thoát và đài các tôn lên vẻ quý phái của tiểu thư trâm anh.
Những phụ nữ Sài Gòn ngày xưa có khí chất, phong cách ngay từ dáng đứng, dáng đi, chứng tỏ họ được học bài bản về phong thái và ý thức về sự nữ tính của mình. Vẻ đẹp của họ không chỉ đến từ cách ăn mặc thời trang, hợp mốt mà còn từ thần thái tươi tắn, dáng điệu tự tin, cởi mở trong giao tiếp và một lối sống ưa đón nhận cái mới. Sài Gòn là mảnh đất phóng khoáng, đón nhận người dân khắp nơi về sinh sống nên những giai nhân ở vùng đất này cũng mang nhiều vẻ đẹp độc đáo.
Nguoi phu nu cua thoi VNCH nhìn voi ve hien hau hon nhung .....thoi nay.... nhìn mà tiec cho mot thoi thanh bình da qua ....gio thì tren duong pho hau nhu chi còn qui du và trom cuop mà thôi. ...tat ca Chi là mot màn kich , mot XA HOI thoi nát tao ra nhung con nguoi gian xao.....
The Following 3 Users Say Thank You to ICEEXPRESS For This Useful Post:
Phải mà lũ ba-que đầu hàng luôn từ những năm 1950s thì đâu đến nỗi. Biết là trước sau gì cũng đào ngũ mà đánh đấm làm éo gì nhỉ? Hay cần phải canh me chuồn qua Mỹ đớp welfare chăng? Hỏi thiệt tình à nha!!!!
Phải mà lũ ba-que đầu hàng luôn từ những năm 1950s thì đâu đến nỗi. Biết là trước sau gì cũng đào ngũ mà đánh đấm làm éo gì nhỉ? Hay cần phải canh me chuồn qua Mỹ đớp welfare chăng? Hỏi thiệt tình à nha!!!!
Qua MY an tiền thất nghiep....mà duoc huong TU DO .....còn hon Song voi nhung thang ngu hèn cs dem dat nuoc cua TÔ TIEN dân bán cho batau chó. ...có ngu si dan Don thì cung phai che lai dung de cho ai thay....Hay quá gio thì bon batau chó nó vào sát HUE và khoan lay dau khí cua VN ....anh hùng thì gioi ra danh batau chó duoi bon nó di.....
The Following 2 Users Say Thank You to ICEEXPRESS For This Useful Post:
Tao éo hiểu lũ ba-que đào ngũ bưng bô chệt bay la làng là đất Việt đã là lãnh thổ của chệt 45 năm rồi thì nó có vào sát Huế hay Hà Nội hay éo thành phố nào khác thì cũng kệ mẹ nó, cũng là chuyện đương nhiên thôi chứ bay... Lèm bèm éo cái gì? Tụi bay nên chuẩn bị... bưng bô chệt tiếp mới phải chứ!
Mấy em "Sài Gòn xưa" mà "nóng bỏng" cái con mẹ gì....
Mấy em Sài Thành ngày nay 2019 mới là... ác ác liệt liệt, .... tuyệt tuyệt vời vời.... Hehehehehe.....
Dưới cựu chế độ VNCH hay chế độ Quốc Trưởng Bão Đại...Phụ nữ VN ăn mặc có nét kiêu sa, cổ kính, tự hào hảnh diện của phong tục truyền thống Gái Việt, nào như phụ nữ bây giờ ăn mặc có nét khêu dâm như mấy con vẹm cái tải đạn Trường Sơn mặc cái quần bó sát rạt chưng ra cái gò đồi "Kim Ngân" bự tổ chảnh luôn....hèn chi Nguyễn Minh Triết gián tiếp quảng cáo :
Dưới thời cựu VNCH thì phố Bủi Viện & Đề Thám (Saigon) tự hào là phố giử nét văn hóa tuyền thống nền ca nhạc "Vọng cổ" của rạp Hát Nguyễn văn Hảo...
Bây giờ thì sao ??? dưới sự cai trị của bầy khỉ một Sao Vàng Phúc Kiến..thì khu phố Bùi Viện này biến thành một loại phố Pattaya bên Thái, cho mấy thằng Tây trắng , Tây đen dái to, hồ chí minh bự qua cười mĩm, cười chê, cười khinh bĩ..trong bụng tụi nó...
Nguoi phu nu cua thoi VNCH nhìn voi ve hien hau hon nhung .....thoi nay.... nhìn mà tiec cho mot thoi thanh bình da qua ....gio thì tren duong pho hau nhu chi còn qui du và trom cuop mà thôi. ...tat ca Chi là mot màn kich , mot XA HOI thoi nát tao ra nhung con nguoi gian xao.....
Hỏng biết tụi 1-SVPK ngày nay giáo dục phụ nữ trong xứ 1-SVPk như thế nào? mà có loại con gái xứ 1-SVPK vì đồng tiền đi chụp hình bôi nhọ nét đẹp của "Áo dài" truyền thống nước Việt, phải chăng dưới đây chỉ là 1 lọai gái có tâm địa "1-SVPK" được thằng dâm tặc hồ chí minh dạy dổ đạo đức chăng? mới dám ăn mặc như thế này:
The Following User Says Thank You to HonThienViet For This Useful Post:
Giờ này con gái bên xứ 1-SVPK còn tự hào cái kiểu "cháu ngoan choàng khăn đỏ của bác" ăn mặc quê mùa thấy mẹ luôn....
Chậc..chậc..hơ..hơ...hơ. hớ...
Cái gọi là tập hợp Áo dài đỏ lói, đi đôi với cái quần vàng khè y như màu Sao Vàng phúc kiến (SVPK) ...hớ...hớ...hớ...
Làm sao đủ trình độ so sánh nổi với nét đơn sơ (màu trắng va màu đen mà thôi), đậm đà mùi quý phái, trộn lẩn với quý tộc Hoàng gia Huế thuỡ xa xưa chứ..
Ôi...Coi nó thanh tao thanh lịch gì đâu đó ... hỏng có nét quê quê, dốt dốt, ngu ngu đần đần của mấy má "sanh bắc tử Nam" đi tải đạn trong rừng Trường Sơn (của thời thập niên 1960-1970)
Hình này la mấy em nhỏ sống dưới vĩ tuyến 17th, cỏn mấy em nhỏ sống trên VT 17th thì làm gì có cơ hội ăn mặc dể thương như thế chứ...Ai hỏng tin hỏi quá khứ tuổi trẻ của nhà văn Dương Thu Hương , coi her trả lời ra làm sao?
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.