Thùng đồ của Việt kiều bị rạch lấy cắp gần hết tại sân bay Tân Sơn Nhất
Dường như đối tượng thường bị rạch hành lý trộm đồ nhất chính là Việt kiều.Tại sân bay Tân Sơn Nhất thường xảy ra các vụ rạch thùng,bẻ khoá vali,và ăn cắp đồ của hành khách.Từ mắt kính,nước hoa, cafe, kem đánh răng, kẹo,đến thịt bò đem về nước cũng bị lấy cắp.Một thùng đầy Cherry cũng bị lấy mất gần hết.
Xứ em thiếu thốn mà các anh chị em ơi! Ace kg thấy cái xác bác còn khô nữa hay sao? Hay thông cảm cho nhé! Nguyễn Xuân Phúc (Đạo Văn)lại ăn cắp tác giả bài thơ! Hay lắm, cứ phát huy nhé cháu Phúc, nhìn thẳng vào sự thật của xhcnvn.
Bật cứ người Việt nào về VN cũng là Việt gian? Chụp mũ much??
đại đa số là như vậy
nhất lủ 94 lù tự xưng danh là "doanh nhân", tiến sĩ, kỹ sư này nọ mang tiền , từ bỏ sự nghiệp ơ nước ngoài về bưng bô liếm đít lủ chó côn đồ cs, nhưng thật ra lủ 94 lù vông nô này là những thằng thất bại đéo là được gì ở nước ngoài nên nổ là làm việc lương khủng này nọ.
cũng chính vì vấn đề về vn hay không về mà 2 tháng trước đây tui đã bỏ, từ chức (walked out) cái job, bank manger của tui. chỉ vì tui từ chối không nhận job mới, project manger cho kế hoặc đầu tư của ngân hàng tui làm việc, vì project này ở tại vn mà lại ở thành phố chó má "hà lội" nửa chứ.
dưới đây là thư từ chức của tui, rất đơn giản:
sorry I do not want to go but I was left with no choice. I am a Vietnamese and love my country but I never wish to work with the commie dogs.
Thanks for having me for all those years.
PS: I recommend and nominate my current deputy Vanessa H for my vacant post.
2 tháng nay rãnh rổi nên về chơi với 2 đứa cháu ngoại ở London và con gái út vừa mới tốt nghiệp bác sĩ ở Kings College of London. chưa muốn đi làm lại.
The Following User Says Thank You to thangbomngo For This Useful Post:
Biết bọn cướp ,mà vẫn đút đầu vào rọ ,thì ráng mà chịu ,đừng có than vãn gì cả,thiếu suy nghĩ,chạy bỏ mạng ngày nào để trốn bọn cộng sãn khát máu,nay lại vát cái mặt về vn ,để cho chúng cướp thêm lần nửa,không biết nhụt hay sao? mà còn kheo ảnh nửa
The Following 2 Users Say Thank You to vn1111963 For This Useful Post:
cứ tới mùa cherry, hay đem thịt bò Mỹ trước khi đóng thùng gởi về xứ Vẹm ướp 1 ít thuốc xỗ....thằng nào làm trong phi trường vừa chôm vừa đớp thế nào cũng xách quần chạy thì y chang thằng đó ...ăn cắp.....nhiều khi thằng lính quèn không bị tào tháo rượt mà thằng xếp và cả gia đình nó bị chạy....mới dzui....hahahahaa
The Following 3 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
cứ tới mùa cherry, hay đem thịt bò Mỹ trước khi đóng thùng gởi về xứ Vẹm ướp 1 ít thuốc xỗ....thằng nào làm trong phi trường vừa chôm vừa đớp thế nào cũng xách quần chạy thì y chang thằng đó ...ăn cắp.....nhiều khi thằng lính quèn không bị tào tháo rượt mà thằng xếp và cả gia đình nó bị chạy....mới dzui....hahahahaa
hahahaha
The Following User Says Thank You to laughster For This Useful Post:
cứ tới mùa cherry, hay đem thịt bò Mỹ trước khi đóng thùng gởi về xứ Vẹm ướp 1 ít thuốc xỗ....thằng nào làm trong phi trường vừa chôm vừa đớp thế nào cũng xách quần chạy thì y chang thằng đó ...ăn cắp.....nhiều khi thằng lính quèn không bị tào tháo rượt mà thằng xếp và cả gia đình nó bị chạy....mới dzui....hahahahaa
Sáng kiến hay, có khi đám hải quan đọc bài này thì lo sợ không dám chôm nửa vì bị ĩa chãy.
mua 5 ruou Martell hay whisky loai mac nhat
dung ong chich hut ruou ra
dai vao do
cho them chut phan nua
dong vali that ky
chung no se rach vali lay uong
ok
cứ tới mùa cherry, hay đem thịt bò Mỹ trước khi đóng thùng gởi về xứ Vẹm ướp 1 ít thuốc xỗ....thằng nào làm trong phi trường vừa chôm vừa đớp thế nào cũng xách quần chạy thì y chang thằng đó ...ăn cắp.....nhiều khi thằng lính quèn không bị tào tháo rượt mà thằng xếp và cả gia đình nó bị chạy....mới dzui....hahahahaa
Sáng kiến này đã có người dùng rồi hồi làm ở hãng cứ bị mất cắp phần ăn trưa thường xuyên cho nên có người mua thuốc xổ bỏ vào và đã có người ăn. Thấy một thằng Mễ cứ chạy ra, chạy vô, nhấp nha nhấp nhổm thì mọi người đều cười vỡ bụng.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.