Hà Nội đang mất ăn mất ngủ v́ cô gái 26 tuổi nhiễm virus Corona. Trước khi phát hiện nhiễm bệnh, cô ta đă đi khắp Hà Nội, đi khai trương shop quần, đi ăn khắp các nhà hàng. Dưới đây là những thông tin quan trọng liên quan đến vụ việc.
Nguyễn Hồng Nhung, nữ, 26 tuổi. Nghề nghiệp: Quản lư khách sạn. Địa chỉ: 125 Trúc Bạch, Ba Đ́nh, Hà Nội.
Ngày khởi phát bệnh: 29/2/2020. Nhập viện: 18h ngày 5/3/2020 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
Vậy là Việt Nam đă chính thức có ca nhiễm Corona số 17, ngay trước thời điểm tuyên bố hết dịch theo quy định chỉ 4 ngày.
Điều đáng chú ư ở đây là hành vi cố t́nh lách luật, không khai báo để cách ly, đă xác nhận người nhà nhiễm bệnh ở bên châu Âu nhưng không khai báo, cố t́nh che giấu t́nh trạng bệnh. Khi về Việt Nam vẫn di chuyển khắp nơi, tham gia các buổi tiệc tùng, gặp mặt.
Đây là hành vi vô thiên vô pháp, ích kỷ cá nhân, đạp đổ công lao của rất nhiều người, khiến gần trăm triệu người dân hoang mang lo lắng. Giờ đây, một ngày cuối tuần thứ 6 dường như mất ngủ của cả nước, không khí u ám đang bao trùm từ cả trên mạng và ngoài đời thực.
Ngay trong đêm, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, các ban ngành Hà Nội, các bộ ngành đă họp khẩn cấp các phương án và không loại trừ phương án cách ly cục bộ một số tuyến phố ở Hà Nội, thậm chí không loại trừ phương án cách ly toàn bộ thành phố Hà Nội nếu t́nh trạng diễn biến phức tạp. Đây chắc chắn sẽ là t́nh huống xấu nhất diễn ra như cuộc diễn tập ngày 04/03.
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Pḥng, Đà Nẵng... đều là các đô thị cực kỳ phức tạp, mật độ dân số đông đúc và hiện không áp dụng t́nh trạng kiểm soát đi lại. Trường hợp số 17 như một cú đấm khiến toàn bộ người dân Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung như bị "ngă ngửa".
Bệnh nhân số 31 đă khiến Hàn Quốc chao đảo, liệu bệnh nhân số 17 sẽ thử thách chúng ta thế nào đây.
Gian nan hóa ra vẫn chưa kết thúc.