Đây là chị mụ thị trưởng đảng con Lừa của thành phố Seattle, đảng ủng hộ "black lives matter", vào ngày hôm qua chị đã bất ngờ ra lệnh cho cảnh sát (thành phần mà chị muốn cắt giảm ngân sách) đến dẹp khu tự trị CHOP, nơi mà chị từng ủng hộ 100%, thậm chí chị mụ này từng tuyên bố "những người trong khu ấy là những thành phần ôn hoà, hãy xem đó là nơi tình yêu của mùa hè"
Tại sao chị lại thay đổi 180 độ như thế đối với những người mà chị từng ủng hộ hết mình, thậm chí khi TT Trump yêu cầu mụ giải tán nhóm biểu tình đó thì mụ còn lên tiếng tấn công TT Trump nói "ông hãy trở lại hầm trú ấn của ông đi" "hãy để chúng tôi yên"
Đơn giản là sau khi tư gia nguy nga của mụ bị chính thành phần này đến bao vây quấy phá, sách nhiễu, mụ từ yêu trở thành hận đám này, và chỉ trong 1 ngày mụ đã cho dẹp loạn cái đám ủng hộ black lives matter trong khu tự trị CHOP do chính chị hậu thuẫn trước đó.
Nên mới thấy được bộ mặt thật của những con Lừa già, khi lợi ích của chúng chưa bị xâm hại và những con Lừa non của chúng vẫn còn chỗ để lợi dụng thì Lừa già sẽ vào vai một nhà đạo đức thánh thiện. Nhưng một khi Lừa già thấy được những con Lừa non của chúng đang âm mưu bất chính thì lập tức Lừa già sẽ ra tay "giết" bọn này trước khi để cho nó có "cơ hội đẻ trứng"
Và nên nhớ rằng tất cả những bạo loạn đều diễn ra tại những nơi do đám Lừa này nắm quyền, tại sao vậy? Tại sao họ không làm gì để nạn kỳ thị chủng tộc không còn diễn ra khi họ đương tại vị?
Đơn giản là vì họ phải dùng chiêu bài này để tồn tại, cũng như Obama trong 8 năm làm vua, tại sao hắn không làm gì để giúp cộng động da đen của hắn? đơn giản là vì hắn phải dùng lá bùa thần thánh này để có được những con Lừa bám theo để tung hô và nghe lời hắn. Thế thôi. Đảng Lừa là thế, chúng Lừa được ai là chúng sẽ Lừa mãi.