19/01/2020
Theo đoạn phim từ camera an ninh, một người đàn ông đã mắc kẹt trong nhà kho sau khi một con nai sừng tò mò đi theo ông và chặn cửa. Vào sáng ngày 11 tháng 1, ông Curtis Phelps ra nhà kho để vứt rác thì phát hiện một con nai sừng to lớn gần đó. Biết rằng nai sừng rất hung dữ, ông nhanh chóng quay lại nhà kho, đóng cửa, và gọi cho vợ mình.
Tuy nhiên, khi nhận được cuộc gọi từ chồng, vợ ông là bà Amy Phelps đã bỏ qua cuộc gọi vì nghĩ rằng chồng mình gọi nhầm. Sau đó, ông Curtis gọi cho đứa con gái 13 tuổi, nhưng cô bé đang ngủ và không bắt máy. Bà Amy cuối cùng cũng bắt máy sau khi ông Curtis gọi lại lần thứ ba, và sau khi biết được tình hình, bà thông báo với ông rằng con nai đã rời khỏi khu vực và ông Curtis có thể vào nhà. Gia đình ông Curtis tin rằng con nai nói trên chính là con nai được sinh ra ở sân sau nhà ông hai năm về trước. Cơ quan Bảo Vệ Động Vật Hoang Dã Alaska cho biết mặc dù nai sừng không hung dữ như gấu, nhưng loài động vật này làm nhiều người bị thương hơn gấu vào mỗi năm. Cơ quan này khuyến cáo người dân hãy ngay lập tức tìm chỗ trốn sau một vật rắn chắc hoặc một nơi an toàn khi thấy nai sừng chuẩn bị húc.