Họ nói rằng hai bảo đảm duy nhất trong cuộc sống là cái chết và thuế. Theo kế hoạch mới của Tổng thống Joe Biden, ngay cả kế hoạch trước đây cũng không thể cứu bạn khỏi tác động nghiền nát của kế hoạch sau.
Đề xuất ngân sách mới của Biden, nhằm tài trợ cho Kế hoạch Gia đình Hoa Kỳ, bao gồm hai đợt tăng thuế dữ dội, bao gồm tăng giá trị bất động sản và tăng vốn, có thể lên tới 61%.
Lợi tức vốn dài hạn trên 1 triệu đô la hiện đang bị đánh thuế ở mức 20 phần trăm, với thuế thu nhập đầu tư ròng 3,8 phần trăm (NIIT) khi khoản đầu tư được bán làm cho tỷ lệ này thực sự là 23,8 phần trăm. Theo kế hoạch của Biden, những khoản thu nhập này sẽ bị đánh thuế ở mức 39,6% cao hơn, một mức gần hơn với thu nhập. Với NIIT được bổ sung, lãi suất cao nhất của lãi vốn sẽ phải đối mặt với tổng cộng 43,4%, cao hơn mức đề xuất ban đầu và gần gấp đôi mức hiện tại.
Theo kế hoạch của Biden, ngay cả khi chết cũng không giúp bạn thoát khỏi mức thuế thu nhập vốn tàn bạo, vì lợi nhuận chưa thực hiện sẽ phải đối mặt với mức thuế 43,4% trong bất động sản.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng
Jen Psaki tuyên bố rằng “Không ai kiếm được dưới 400.000 đô la một năm sẽ bị tăng thuế” theo kế hoạch thuế mới của Biden, nhưng những con số nói lên một câu chuyện khác. Howard Gleckman ước tính trên
Forbes rằng khoảng 2% người Mỹ dưới ngưỡng thu nhập sẽ phải đối mặt với thuế tăng từ các khoản thu nhập từ vốn chưa thực hiện khi chết.
Nếu các khoản thừa kế chưa bị đánh thuế đủ, kế hoạch của Biden cũng tăng mức thuế bất động sản cao nhất lên 40%, ngoài thuế tăng vốn nói trên, buộc cùng một khoản tiền phải bị đánh thuế hai lần. Một mô hình của Tổ chức Thuế cho thấy kế hoạch của Biden có tỷ lệ hiệu quả đối với các bất động sản hàng đầu là 61%, con số gần gấp đôi tỷ lệ hiện tại.
Theo kế hoạch mới của Biden, họ sẽ tiếp tục đánh thuế bạn ngay cả khi bạn đã chết.
Paulina Enck