Box này để post hình ảnh thiên nhiên, hoa lá cây cỏ, động vật ảnh có thểido mình tự chụp hay sưu tầm từ các web khác.
Hiện nay các smart phone làm cho người trở thành nhiếp ảnh gia và đam mê chụp ảnh khi di du lịch thích gì chụp nấy và photoshop OK luôn.
Tuy nhiên hiện nay Twiiter, facebook, instargram, Google play đã cho nhiều người share ảnh và up lên dễ dàng.
Thôi đành mỡ rộng trang này luôn và thêm phần ảnh cũ Miền Nam trước 1975.
Lâu lâu kể một chuyện vui về anh Nhiếp Ảnh Gia cho cuộc đời thơm tho một tí !
Hai vợ chồng kia rất yêu thương nhau, sau 10 năm thử thách bà vẫn chưa có bầu. Cuối cùng ông đồng ý nhờ một người đàn ông khỏe đẹp để cấy giống. Mọi chuyện đã sắp đặt, giờ hành sự đến, ông rời nhà, dặn vợ sẽ có người tới làm phận sự, bà cứ tự nhiên tiếp đại ân nhân.
Trong khi ấy, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình trẻ em dạo trong vùng, tới gõ cửa. Chủ và khách đều thuộc diện mau mồm miệng. Khách chưa kịp mở lời chủ đã vồn vã mời vào, bà nhanh nhẩu :
- Tôi biết ông là ai, đến đây làm gì, tôi đang chờ ông đây xin ông tự nhiên.
- Thật vậy sao, hôm nay tôi có chương trình giảm giá đặc biệt, sản phẩm trẻ em là chuyên nghề của tôi, bảo đảm không vừa ý không tính tiền bà.
- Thế tốt, đó là điều vợ chồng tôi mong muốn. Xin ông cho biết mình sẽ làm việc ở đâu ?
- Bà cứ yên tâm, theo kinh nghiệm của tôi, phải làm hai cái trong bồn tắm, trên bàn ăn, dưới bếp, sau đó có thể bò càng dưới sàn nhà.
- Trong bồn tắm ? Dưới sàn nhà ? Chồng tôi chưa bao giờ làm như thế, hèn gì…
- Thưa bà nghề chúng tôi không bảo đảm làm đâu trúng đó, tôi phải thử 5,7 kiểu, mỗi vị trí một hai cái, càng nhiều góc cạnh khác nhau càng hy vọng mang lại kết quả tốt.
- Chồng tôi xưa nay chỉ có một chỗ, làm hoài một kiểu hèn chi… Nếu vậy, xin ông làm liền, tôi nóng lòng lắm rồi.
- Thưa bà, nghề này không cho phép chúng tôi vội vã, mặc dầu chỉ cần 5, 10 phút, nhưng thiếu chuẩn bị kết quả sẽ không làm bà thỏa mãn.
- Phải rồi, chồng tôi không có kinh nghiệm, ông ấy vội vội vàng vàng, phụp một cái là xong, đem đi rửa (hình), hèn chi …
- Thưa bà, tôi không dám chê ông nhà, nhưng hành nghề như vậy hèn gì trong nhà bà không có một sản phẩm nào ra hồn.
- Phải rồi, chúng tôi cũng muốn có hình ảnh con cháu cho đỡ buồn.
Anh phó nhòm mở cặp lấy ra mấy tấm hình trẻ em. Chỉ một tấm chụp trong sân trường:
- Thưa bà, cái này, chúng tôi làm việc ở sân trường.
- Ấy chết, ai lại làm ở nhà trường, không sợ cảnh sát sao ?
- Không sao, thưa bà, lúc làm cái này chúng tôi chuẩn sẵn từ ngoài, vào tới là phụp liền, cảnh sát cũng khoái đứng xem chúng tôi làm suốt buổi !
Phó nhòm đưa tấm hình khác chụp em bé sinh đôi:
- Cặp sinh đôi này thật là khó khăn, bà mẹ các cháu không giữ nổi, chúng tôi làm suốt ngày.
- Trời đất, làm gì mà giữ không nổi !
- Dạ phải, bà ấy luôn chân luôn tay, hai đứa không đứng yên một chỗ, đứa này vừa xáp vô là đứa kia đã ra, cứ thế, lăng xăng mãi, mệt quá, hai đứa vừa ngồi chụm lại, tôi phụp một cái, thật bất ngờ mà lại đẹp thế này.
Đưa tấm hình em bé khác chụp ngoài công viên:
- Bé này, thưa bà tôi đã mất 4 tiếng đồng hồ làm ngoài công viên, còn hư cả đồ nghề nữa.
- Ông nói sao ? Làm tới 4 tiếng đồng hồ ? còn hư cả đồ nghề nữa ?
- Dạ phải, thưa bà thằng nhỏ nhúc nhích quá, tôi phải chui vào bụi rậm, chỉ lòi đồ nghề ra, vì nặng, tôi phải để đồ nghề trên cái nạng, thằng nhỏ nhúc nhích sàng qua sàng lại lia chia, rung chuyển cả mặt đất, đồ nghề mất thăng bằng rơi xuống, đụng phải tảng đá làm tôi thót cả ruột gan.
- Thôi được, tôi đã xem sản phẩm của ông, mình bắt đầu được chưa, tôi cũng chịu hết nổi rồi.
- Thưa bà, xin bà năm phút, tôi ra xe lấy cái tripot, cái nạng để dựng đồ nghề.
- Trời ơi, đồ nghề của ông phải chống nạng hay sao ?
Bên cạnh những nhà thờ nổi tiếng như nhà thức Đức Bà, nhà thờ Tân Định hay nhà thờ Huyện Sỹ…, Sài Gòn còn nhiều nhà thờ cổ độc đáo khác mà không phải ai cũng biết đến.
Với kiến trúc cổ kính và không gian rộng rãi, những nhà thờ cổ của Sài Gòn là điểm đến không thể bỏ qua của những du khách muốn khám phá lịch sử thành phố này.
Tọa lạc tại khu vực trung tâm quận 1, nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn (tên chính thức: Vương cung thánh đường Chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội) được coi là một biểu tượng của Sài Gòn và là địa điểm mà bất cứ du khách nào cũng ghé thăm khi đặt chân đến thành phố này. Nhà thờ được xây dựng từ năm 1877 – 1880, mang phong cách kiến trúc Roman cải biên pha trộn nét phong cách kiến trúc Gothic.
Nằm tại số 289 Hai Bà Trưng, phường 8, Quận 3 TP HCM, nhà thờ Tân Định có tên chính thức là Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu Tân Định, được xây dựng từ năm 1870 – 1876. Về tổng thể, nhà thờ mang phong cách kiến trúc Gothic, nhưng các chi tiết trang trí lại mang ảnh hưởng phong cách Roman và Baroque. Nhà thờ Tân Định cùng với Nhà thờ Đức Bà là hai nhà thờ cổ có quy mô lớn và kiến trúc đẹp nhất tại Sài Gòn.
Nhà thờ Huyện Sỹ do ông bà Lê Phát Ðạt, tức Huyện Sỹ – người giàu nhất Sài Gòn thời bấy giờ, hiến đất và xuất 1/7 gia tài để xây dựng đầu thế kỷ 20, thời giá lúc bấy giờ là khoảng trên 30 muôn (mười ngàn) đồng bạc Đông Dương. Công trình được xây dựng từ năm 1902 – 1905 theo phong cách kiến trúc Gothic, nằm tại vị trí góc đường Nguyễn Trãi – Tôn Thất Tùng ở quận 1 TP HCM ngày nay.
Tọa lạc tại số 53/7 Quang Trung, quận Gò Vấp, TP HCM, nhà thờ Hạnh Thông Tây (tên hiệu: Nhà thờ Thánh Giuse) do ông Lê Phát An – con trai ông Huyện Sỹ – xây dựng từ năm 1921-1924. Việc lựa chọn phong cách Byzantine khiến nhà thờ Hạnh Thông Tây có kiến trúc khác lạ so với đại đa số các nhà thờ cổ ở Việt Nam. Nguyên mẫu của công trình này là Vương cung thánh đường Thánh Vitale ở thành phố Ravenna, Italia.
Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn (còn có những tên khác là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhà thờ Kỳ Đồng) có địa chỉ tại số 38 Kỳ Đồng, quận 3 TP HCM. Công trình được xây trong thời thuộc địa nhưng nhà thờ không mang phong cách cổ điển thường gặp mà theo xu hướng cách tân với những đường nét giản dị và hài hòa.
The Following 2 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Nằm trong một khuôn viên rộng lớn với nhiều cây xanh trên đường Trần Bình Trọng, quận 5, TP HCM, nhà thờ Chợ Quán được biết đến như thánh đường Công giáo cổ nhất của mảnh đất Sài Gòn – Chợ Lớn. Cơ sở đầu tiên của nhà thờ hình thành vào những năm 1700, khi Họ đạo Chợ Quán thành lập. Trải qua nhiều lần xây mới, công trình nhà thờ hiện tại khánh thành vào năm 1896, mang phong cách kiến trúc Gothic.
[IMG]Tọa lạc tại số 25 đường Học Lạc, quận 5, TP HCM, nhà thờ Cha Tam (tên chính thức: Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê – Saint Francisco Xavier) là một nhà thờ cổ có kiến trúc lạ bậc nhất Sài Gòn với phong cách Gothique Châu Âu kết hợp với những yếu tố văn hóa đặc trưng của người Hoa. Nhà thờ này được xây dựng từ năm 1900 – 1902.[/IMG]
Nhà thờ Ngã Sáu (nhà thờ Thánh Jeanne d’Arc) nằm ở số 16A, đường Hùng Vương, quận 5 TP HCM, được xây dựng từ năm 1922 – 1928 theo phong cách kiến trúc Gothique. Dù không nổi tiếng bằng một số nhà thờ khác, nhà thờ Ngã Sáu vẫn là một điểm đến thú vị cho những người thích khám phá kiến trúc cổ của Sài Gòn.
Tọa lạc ở số 149 đường Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình, nhà thờ cổ Chí Hòa (nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi) được xây dựng vào năm 1890. Về tổng thể, nhà thờ Chí Hòa không có quy mô hoành tráng và trang trí cầu kỳ như một số nhà thờ khác của Sài Gòn thời thuộc địa. Những năm gần đây, nhà thờ này nổi tiếng với thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót, được cho là rất linh ứng.
Trong khuôn viên Đại Chủng viện Thánh Giuse ở số 6 Tôn Đức Thắng, TP HCM có một nhà thờ cổ tuyệt đẹp mà sự hiện diện của nó không nhiều người biết đến. Đó là một ngôi nhà nguyện (nhà thờ dành cho một cộng đồng nhỏ, khép kín) được xây dựng từ năm 1867 với những họa tiết trang trí tinh tế.
The Following 2 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Tại Saigon Nhà thờ Huyện Sĩ và Hạnh Thông Tây do ông ngoại và cậu ruột của Nam Phương Hoàng Hậu xây dựng, bên trong có đặt mộ của hai người.
Nhà thờ Huyện Sỹ (quận 1) do ông Lê Phát Đạt (1841 - 1900) hiến tài sản xây dựng năm 1902. Ông là ông ngoại Nam Phương Hoàng hậu, thường được gọi là Huyện Sỹ, là một trong bốn người giàu có nhất của Nam Kỳ thời điểm ấy.
Nhà thờ xây dựng theo lối kiến trúc Gothic. Trên nóc là tháp chuông chính diện cao 57 m, bên trong ngọn tháp có bốn quả chuông được đặt đúc tại Pháp năm 1905.
Vật liệu sử dụng chủ yếu là đá hoa cương Biên Hòa, để ốp mặt tiền và các cột chính điện. Mặt ngoài nhà thờ sơn màu hồng nhạt, trên mỗi nóc đều có hình tượng cây thánh giá.
Bên trong thánh đường có diện tích hơn 700 m2, gồm bốn gian được xây theo kết cấu vòm chịu lực. Tường bên trong có nhiều cửa sổ dạng vòm đỉnh nhọn, các cột ốp đá hoa cương đặc trưng của kiến trúc Gothic.
Ở vị trí trung tâm nhà thờ là cung thánh, bài trí tượng chúa dang tay, nơi cử hành các nghi lễ công giáo.
Mỗi cửa sổ được trang trí bằng lớp kính màu, hình ảnh thường thấy ở các nhà thờ. Những kính nhiều màu sắc được mua từ Italy. Mỗi lớp kính thể hiện hình ảnh chúa, các câu chuyện trong Kinh Thánh...
Gian trái phía sau cung thánh nhà thờ là nơi đặt mộ vợ chồng ông Huyện Sĩ. Năm 1920, sau khi vợ là bà Huỳnh Thị Tài mất, người dân đưa hai ông bà chôn ở vị trí này.
Phần mộ ông Huyện Sỹ làm bằng đá cẩm thạch. Trên mộ là tượng toàn thân ông nằm kê đầu trên hai chiếc gối, mình mặc áo dài gấm, đầu chít khăn đóng, hai tay đan vào nhau trước ngực. Trong nhà mồ còn có tượng bán thân của vợ và các con ông.
Cách nhà thờ Huyện Sĩ 12 km, nhà thờ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp) do ông Denis Lê Phát An dâng cúng đất và xây dựng năm 1921. Ông là con trai ông Lê Phát Đạt, cậu ruột của Nam Phương hoàng hậu,
Nhà thờ xây dựng trong ba năm, do nhà thầu của Pháp thi công. Nhà thầu chọn thiết kế theo phong cách Byzantine, mô phỏng theo Vương cung thánh đường Vitale ở thành phố Ravenna của Italy.
Mái vòm chính của nhà thờ cao 30 m, thiết kế giản dị, đỉnh các mái là những cây thánh giá. Việc lựa chọn kiến trúc Byzantine khiến nhà thờ Hạnh Thông Tây khác lạ so với đại đa số các nhà thờ cổ ở Việt Nam – thường mang phong cách kiến trúc Gothic hoặc Roman.
Bên trong thánh đường có diện tích hơn 500 m2, được trang trí lộng lẫy tạo nên nét tôn nghiêm và giàu giá trị nghệ thuật. Mái hình vòm cung được ghép từ các phù điêu có họa tiết tinh xảo. Các mảng tường được trang trí bằng tranh ghép đá Mosaic độc đáo.
Mái hình vòm cung được ghép từ các phù điêu có họa tiết tinh xảo. Bức tranh chính ở thánh đường ghép đá Mosaic độc đáo, mô tả cảnh Chúa Giesu trên thập giá.
Trong thánh đường có mộ của ông bà Lê Phát An nằm đối diện nhau. Hai ngôi mộ đều có tượng khắc bằng đá cẩm thạch và hoa cương theo phong cách Phục Hưng.
Ở bên phải cung thánh là bức tượng mô tả vợ ông An trong áo dài quỳ gối, chắp tay như cầu nguyện và đang trò chuyện với chồng. Bên trái là tượng ông cũng trong tư thế như đang tâm sự với vợ mình.
Bên ngoài nhà thờ có khuôn viên rộng rãi, nhiều cây xanh. Mỗi góc lại bài trí các tượng chúa và thánh tử đạo của Việt Nam.
The Following 2 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Chùm ảnh một năm 2020 nhiều đau buồn của thế giới… vì thiên tai, chiến tranh, xung đột và sự hoành hành của đại dịch COVID-19.
Theo AP.
Cụ bà Augustia Canamero, 81 tuổi, và cụ ông Pascual Perez, 84 tuổi, thể hiện tình cảm qua tấm ngăn cách bằng nhựa để tránh lây nhiễm virus corona.
Nhân viên tang lễ mặc đồ bảo hộ và chôn cất thi thể của những người qua đời vì COVID-19 tại nghĩa trang thuộc khu vực Bronx, New York.
Một nhân viên y tế đỡ lấy người đồng nghiệp đang bị kiệt sức. Bức ảnh được chụp tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở thành phố New Delhi, Ấn Độ.
Cụ bà Josefa Ribas, 86 tuổi, sống trong một viện dưỡng lão ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha.
Giày và áo của ngôi sao bóng rổ Mỹ Kobe Bryant được treo tại khu vực tưởng niệm ở thành phố Los Angeles, Mỹ. Hồi tháng 1, Kobe Bryant qua đời trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng.
Cậu bé Yazan, 1 tuổi, vừa hoàn thành ca phẫu thuật tim kéo dài 5 tiếng tại bệnh viện Tajoura ở thành phố Tripoli, Lybia. Yazan là một trong số 1.000 trẻ được nhóm của bác sĩ William Novick điều trị.
The Following 2 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Nhóm giải cứu tìm kiếm những người sống sót sau vụ rơi máy bay ở Pakistan hồi tháng 5. Vụ tai nạn khiến gần 100 người trên máy bay thiệt mạng.
Nữ y tá Martina Papponetti, 25 tuổi, đang làm việc tại bệnh viện Humanitas Gavazzeni ở thành phố Bergamo, Italy. Cô vừa kết thúc ca ở nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.
Một gia đình đang tìm đường đến nơi trú ẩn sau khi núi lửa Taal phun tro tại Batangas, Philippines hồi tháng 1.
Thi thể của ông Ricardo Noriega, 77 tuổi, được phát hiện trong nhà riêng ở thành phố Lima, Peru, hồi tháng 5. Sau khi mắc COVID-19, ông Noriega gặp chứng khó thở nghiêm trọng và tử vong trước khi có người giúp đỡ.
Những người di cư quốc tịch Bangladesh lênh đênh trên đại dương bằng chiếc thuyền gỗ. Họ đang đợi nhân viên cứu hộ từ lực lượng tuần duyên Tây Ban Nha.
Một sĩ quan cảnh sát đang trấn áp đám đông biểu tình ở thành phố Nairobi, Kenya, hồi tháng 5. Lúc này, hàng trăm người đang chặn đường cao tốc để phản đối việc chính phủ dỡ bỏ nhà cửa của hơn 7.000 dân.
The Following User Says Thank You to wonderful For This Useful Post:
Cô Yasmine Protho, 18 tuổi, đeo khẩu trang in hình chụp kỷ yếu trung học. Do ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch COVID-19, Protho tổ chức một lễ tốt nghiệp nhỏ với 9 bạn học.
Nhóm người bị cảnh sát trấn áp trong cuộc biểu tình ở thành phố Minneapolis hồi tháng 5. Khu vực này chìm trong biểu tình và bạo loạn sau cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd.
Ba chị em Estiben, Estefany và Javier Aquino đang ăn tối trong ánh nến tại khu dân cư Esperanze, Peru, hồi tháng 8. Khu vực này thường xuyên chìm trong bóng tối vì không có điện sinh hoạt.
Nhân viên tang lễ đang dịch chuyển một quan tài của bệnh nhân mắc COVID-19. Xung quanh là nhiều quan tài khác đang chờ đến lượt chôn cất.
Đám đông biểu tình đang tụ tập bên ngoài một cửa hàng đồ ăn nhanh tại thành phố Minneapolis.
Cảnh sát và người biểu tình đụng độ ở thành phố Atlanta hồi tháng 5. Đây là một trong số nhiều cuộc biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc.
The Following User Says Thank You to wonderful For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.