Lời nguyền kỳ lạ trên vương miện của Nữ hoàng Anh: Đàn ông dùng thì bất hạnh, chỉ phụ nữ mới hóa giải vận xui - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Lời nguyền kỳ lạ trên vương miện của Nữ hoàng Anh: Đàn ông dùng thì bất hạnh, chỉ phụ nữ mới hóa giải vận xui
Chi tiết đặc biệt trên vương miện nổi tiếng của Nữ hoàng Anh từng gây ra nhiều tranh cãi với lời nguyền kỳ lạ.

Tháp London là một trong những địa điểm nổi tiếng của nước Anh, nơi đây trưng bày nhiều vương miện và đồ trang sức quý giá của hoàng gia. Trong số đó, có vương miện quý giá được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đặc biệt chiếc vương miện cao quý ấy chứa một chi tiết có 1-0-2, từng gây ra nhiều tranh cãi cho đến nay vẫn chưa có hồi kết đó là viên kim cương có tên là Koh-i-Noor.


Chiếc vương miện với kim cương Koh-i-Noor đặt ở vị trí trung tâm.

Viên kim cương mang lời nguyền

Theo tiếng Ba Tư, Koh-i-Noor có nghĩa là "Mountain of Light". Ban đầu, nó được coi là viên kim cương lớn nhất thế giới khi nặng đến 793 carat. Tuy vậy, cho tới năm 1852, viên kim cương đã được cắt tỉa gọn lại cho phù hợp với mục đích sử dụng và có trọng lượng hiện tại là 105,6 carat.

Nguồn gốc của viên kim cương này cho tới nay vẫn chưa được làm rõ. Theo các nhà sử học, Koh-i-Noor lần đầu tiên xuất hiện trong sử sách là vào năm 1628, thuộc quyền sở hữu của Shah Jahan, vị vua từ vương triều Mughal, thống trị miền Bắc Ấn Độ. Theo sử sách ghi chép lại, nhà vua Shah Jahan đã mất 7 năm để chế tác ngai vàng và được dát toàn đá quý, một trong hai viên đá quý khổng lồ đó chính là kim cương Koh-i-Noor.




Koh-i-Noor từng là viên kim cương lớn nhất thế giới.


Shah Jahan trên ngai vàng dát đầy đá quý của mình.

Vì quá giàu có nên vua Shah Jahan luôn bị kẻ thù dòm ngó. Vào năm 1738, hoàng đế Nader Shah của Ba Tư (Iran và Afghanistan ngày nay) đã tấn công thủ phủ Delhi của đế quốc Mughal gây ra cuộc chiến đẫm máu. Nader Shah sau đó đã vơ vét hết của cải, tài sản quý giá của kẻ thù, trong đó có viên kim cương Koh-i-Noor.

Hàng chục năm sau đó, viên kim cương Koh-i-Noor truyền từ tay người này sang tay người khác qua những cuộc chiến giành ngôi báu dính đầy máu tanh. Bất kỳ vị vua sở hữu viên kim cương này đều bị nhấn chìm trong những cuộc chiến khốc liệt.


Nader Shah đeo kim cương Koh-i-Noor như vòng đeo tay.

Điều này được cho là xuất phát từ lời nguyền của viên kim cương Koh-i-Noor được ghi lại trong một văn bản tiếng Hindu, đề cập: “Ai sở hữu viên kim cương này sẽ sở hữu cả thế giới, nhưng cũng sẽ nếm tất cả bất hạnh của nó. Chỉ có Chúa trời, hoặc một người phụ nữ, mới được phép sở hữu nó mà không bị trừng phạt”.

Vua Humayun (thế kỷ 18), từ khi sở hữu Koh-i-Noor, thường xuyên đối mặt với không ít điềm dữ. Hay vua Shah Jahan cũng nhanh chóng bị chính con trai mình lật đổ. Bản thân hoàng đế Nader Shah sau khi dùng viên kim cương này làm đồ trang sức cho riêng mình, vào năm 1747, ông đã bị ám sát.


Sau khi vua Shah Jahan qua đời, viên kim cương rơi vào tay của một trong số những tướng lĩnh của ông là Ahmad Shah Durrani, người về sau trở thành vua Afghanistan. Năm 1809, một trong số những hậu duệ thừa kế của đế quốc Durrani đã buộc phải cống nạp viên kim cương Koh-i-Noor cho vị vua đế quốc Sikh quyền lực tại Punjab (bây giờ được phân chia thành Pakistan và Ấn Độ) là Maharaja Ranjit Singh.

Tuy nhiên, người Sikh đã bị đánh bại bởi nước Anh trong 2 cuộc chiến tranh. Vào năm 1849, nhà vua của đế quốc Sikh dâng kim cương Koh-i-Noor cho Nữ hoàng Victoria.


Chân dung Nữ hoàng Victoria.

Gây ra nhiều tranh cãi

Trong quá trình vận chuyển viên kim cương đến nước Anh, một lần nữa Koh-i-Noor khiến cả thế giới phải khiếp sợ khi bệnh dịch tả bất ngờ xảy ra, hay con tàu bị bão quần suốt 12 giờ đồng hồ. Biết được "quá khứ huy hoàng" của viên kim cương nên hoàng gia Anh khi có được liền trao nó cho nữ giới.

Theo đó, Koh-i-Noor được gắn trên vương miện của Vương hậu Elizabeth trong lễ đăng quang của Vua George VI năm 1937. Nữ hoàng Elizabeth II sau đó cũng được trông thấy sử dụng chiếc vương miện có gắn viên kim cương đặc biệt này. Kể từ đây, những điều xui xẻo mà viên kim cương đem lại mới bị xóa bỏ.


Vương hậu Elizabeth đội vương miện có gắn kim cương quý giá.

Sau đó, viên kim cương này cùng vương miện của hoàng gia Anh đã được đặt trong Tháp London. Lần gần đây nhất Koh-i-Noor được ra khỏi lồng kính ở Tháp London là trong đám tang của Hoàng Thái hậu Elizabeth vào năm 2002. Khi đó nó được đặt lên quan tài của bà.

Chính phủ của Ấn Độ, Pakistan, Iran và Afghanistan sau đó đã có những yêu cầu về quyền sở hữu viên kim cương nổi tiếng này, bất chấp việc lời nguyền có thể "tái xuất". Các quốc gia này đều đưa ra những bằng chứng, chứng minh họ mới là chủ nhân thực sự của viên kim cương. Tuy vậy, chính phủ Anh khẳng định việc họ có Koh-i-Noor là hợp pháp và không chấp thuận việc trả lại nó.

Vào năm 2015, một nhóm các ngôi sao Bollywood cùng các doanh nhân Ấn Độ cùng nhau lên tiếng yêu cầu bắt đầu vụ kiện tại tòa dân sự tối cao của London, yêu cầu Anh trả lại Koh-i-Noor. Một thành viên trong đoàn nói: "Koh-i-Noor không chỉ là viên đá 105,6 carat, mà nó là một phần lịch sử và văn hóa của chúng tôi và chắc chắn cần được trả lại".

Mặc dù vậy, cho tới nay chính phủ Anh đã bác bỏ cáo buộc từ Ấn Độ và hiện tại viên kim cương vẫn thuộc quyền sở hữu của nước Anh bất chấp những ý kiến trái chiều từ dư luận các quốc gia có liên quan đến viên kim cương này.

miro1510
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Release: 01-18-2022
Reputation: 13093


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 39,206
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	219.1.jpg
Views:	0
Size:	100.1 KB
ID:	1983138   Click image for larger version

Name:	219.2.jpg
Views:	0
Size:	394.0 KB
ID:	1983139   Click image for larger version

Name:	219.3.jpg
Views:	0
Size:	76.3 KB
ID:	1983140   Click image for larger version

Name:	219.4.jpg
Views:	0
Size:	300.2 KB
ID:	1983141  

Click image for larger version

Name:	219.5.jpg
Views:	0
Size:	107.5 KB
ID:	1983142   Click image for larger version

Name:	219.6.jpg
Views:	0
Size:	196.9 KB
ID:	1983143   Click image for larger version

Name:	219..7.jpg
Views:	0
Size:	47.9 KB
ID:	1983144   Click image for larger version

Name:	219.8.jpg
Views:	0
Size:	221.3 KB
ID:	1983145  

miro1510_is_offline
Thanks: 9
Thanked 1,861 Times in 1,719 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 49 miro1510 Reputation Uy Tín Level 6
miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 02:22.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.08497 seconds with 13 queries