SAN JOSE – Nhiều sinh viên đă bày tỏ ḷng thương tiếc đối với một người học cùng trường San Jose State University. Trong hai ngày qua, họ đặt những cây đèn cầy, bó hoa ở lề đường, không xa nơi Lâm Chi bị xe tông thiệt mạng ở giữa đường. Họ dự lễ cầu nguyện và thắp nến cho sinh viên Mỹ gốc Việt này vào đêm thứ Hai.
Lâm Chi
Theo các tin địa phương, Lâm Chi, 22 tuổi, đă đi bộ băng qua đường từ ngôi nhà thuộc hội huynh đệ Delta Sigma Phi mà Lâm Chi là một thành viên vào rạng sáng Chủ Nhật, 26 tháng 10.
Carlos Rodriguez, chủ tịch hội huynh đệ, nói với đài KGO, “Tôi đang ngủ, chợt nghe tiếng xe cứu thương, liền chạy ra ngoài,” và rồi thấy Lâm Chi đang nằm ở giữa đường.
Nạn nhân được chở vào nhà thương cấp cứu, đến trưa thứ Hai th́ Lâm Chi đă trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Lâm Chi đă học ngành kỹ sư điện toán.
Trước khi bắt được tài xế Solomon Friese, 22 tuổi, cảnh sát phải truy lùng anh ta một thời gian. Sau khi gây tai nạn, Solomon lái xe bỏ trốn, xong gây thêm tai nạn. Solomon đă tông vào những chiếc xe đậu ở gần căn chung cư của anh. Sau một thời gian ở trong chung cư, khi thấy cảnh sát xuất hiện, Solomon đă bước ra ngoài để cho họ bắt. Tài xế say rượu này đă bị giam tại nhà tù Santa Clara County Main Jail.
Cái chết của Lâm Chi đă hoàn toàn gây sửng sốt cho các bạn. Lâm Chi chỉ c̣n học thêm vài tháng trước khi tốt nghiệp bằng cử nhân.
Nguyễn Tân, bạn của Lâm Chi, nói, “Đáng lư chúng tôi sẽ ra trường cùng với nhau vào mùa xuân năm tới. Đáng lư chúng tôi cùng đi lănh bằng với nhau. Bây giờ thật quá khó cho tôi khi phải đi mà không có anh ấy.”
Các bạn nói rằng Lâm Chi là người rất vui tính, hiền, thành thật và luôn làm cho người khác phải cười. Anh rất thích chụp h́nh, có tính nghệ sĩ nhưng cũng thích chơi thể thao, rất giỏi trong môn bóng rổ và chạy bộ.
Bên cạnh hội huynh đệ, Lâm Chi cũng được thương tiếc bởi các bạn trong Hội Sinh Viên Việt Nam. Anh đă hoạt động rất tích cực cho hội này.
VD