Cách đây 1 thời gian. Mạng xã hội không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh người đàn ông quỳ dưới gốc cây me nơi thờ đức Phật Quan Thế Âm trong khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM lúc 12 giờ trưa, thời tiết nóng như đổ lửa. Gần một giờ đồng hồ, anh cứ ở đó chắp tay cầu nguyện mong đứa con vượt qua làn ranh sinh tử.
Tháng 2/2023, con gái 5 tuổi của anh gặp tai nạn. Bé vào cấp cứu ở bệnh viện tuyến tỉnh trong tình trạng đa chấn thương, dập phổi trái, sốc chấn thương, gãy xương sườn số 10, 11 bên phải và số 10 bên trái. Bệnh viện ngay lập tức tiến hành cấp cứu, cắt lách và chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM tiến hành kiểm tra các chấn thương và phát hiện bé bị dập gan, dập đại tràng bên phải, xuất huyết não rải rác và sốc nhiễm trùng.
Trong hoàn cảnh đó, anh chỉ có thể tin vào tâm linh, mong Đức Phật ban phép màu cho con vượt qua kiếp nạn. Sau hơn một tháng điều trị, bé gái đã được xuất viện. Bé tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đi đứng được. Bé vui vẻ về với gia đình sau thời gian dài nằm hồi sức.
Người đàn ông kể lại, con gái anh đang chơi trước nhà bị chiếc xe chở hàng đi lùi, cán qua người. Những ngày đồng hành cùng con trong bệnh viện anh vô cùng lo lắng. Anh không còn bất kỳ tâm trí làm việc khác, chỉ mong con vượt qua. Tình trạng bệnh xấu, bé phải nằm ở khoa Hồi sức tích cực và Chống độc của bệnh viện.
"Cảm giác của tôi lúc đó như tụt xuống đáy lòng, không còn cảm nhận được điều gì xung quanh nữa. Bé nằm ở khoa Hồi sức nên người nhà không gặp được bé nhiều, mỗi ngày chỉ gặp 5 – 10 phút để nghe tình hình bệnh của con. Lúc đó, bác sĩ cũng báo là tình hình của con rất nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Tôi rất lo lắng, bồn chồn không thể nào bình tĩnh được".
Trong hoàn cảnh đó, anh chỉ có thể tin vào tâm linh, mong Đức Phật ban phép màu cho con vượt qua kiếp nạn này. Ngày nào anh cũng cầu nguyện, túc trực thường xuyên trong bệnh viện. May mắn là sau hơn một tháng điều trị, bé gái đã được xuất viện. Bé tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đi đứng được. Bé vui vẻ về với gia đình sau thời gian dài nằm hồi sức.
Anh C. bố cháu bé tâm sự, ngày con xuất viện gia đình rất mừng, niềm vui không có gì diễn tả được. "Khi con được BS cứu chữa thành công, gia đình vô cùng biết ơn. Người làm cha như tôi cho sống 10 đời cũng không bằng đón con về, nhìn thấy con được xuất viện".