Quote:
tòa yêu cầu truy cứu trách nhiệm của công ty xe buýt trong vụ việc này. Công ty xe buýt có trách nhiệm đặt các biển cảnh báo an toàn rõ ràng trên xe buýt để nhắc nhở hành khách không ăn uống trên xe, đảm bảo xe chạy êm, thông suốt, hạn chế tối đa nguy hiểm cho hành khách
|
Thì cũng chỉ là một câu chuyện bịa của Tàu khựa như bao nhiêu chuyện kiểu mẫu khác, một nạn nhân với tên tuổi địa điểm ngày tháng xạo, nhập bệnh viện hay lăn cổ ra trên xe bus vì đã để xảy ra một chuyện chi đó, rồi nhắn rằng...
"đừng làm thế nữa" vv...
Giống ngàn ngàn câu chuyện Tàu khác đại khái như có một bà ở Nanning ăn dưa muối quá nhiều bị ung thư vào viện cắt ruột bỏ ra, các chuyên gia bác sĩ nặc danh của Tàu khuyên đừng ăn dưa muối nữa! Thì chúng Tàu viết các mẩu chuyện đó ra như rác chứ các chuyện đó không có thật.
Nhưng tên bài trên bịa xa hơn là bảo rằng công ty xe buýt của Tàu từ ngày đó đã phải đặt biển cảnh báo
CẤM ĂN trên xe !?!?
Không có chuyện đó. Ai mà đi xe bus gần đây ở bên Tàu, sẽ không thể thấy được cái bảng warning nào như vậy cả. Dù là có vài xe train, bus, vài building công cộng có bảng cấm thứ này hoặc thứ kia và cả cấm ăn, uống.. nhưng đó là chuyện "random" tứ tung tự đời thuở nào không hề dựa theo luật pháp nào của Tàu cả.
Đặt bảng CẤM ĂN trên xe bus dễ gây ra răc rối và có cơ hội đưa đến nhiều vụ kiện khác, đó là nếu CẤM ĂN mà được ghi ra rõ ràng trên xe thì sẽ có người cho rằng nó đồng nghĩa với tất cả các việc khác đều là được phép, vì chúng không có bảng cấm!
Chuyện cơ bản ở nơi nào có thể xảy ra cả đống thì không nên ghi ra chỉ một hai trường hợp để cấm riêng. Giống như không nên ăn, cũng như không nên la hét hoặc không nên cởi quần áo ra vv... để trống không thì tất cả mọi người phải dùng "common sense" cho tất cả mọi chuyện với những điều trái nghịch đều có thể là vấn đề, phải tự dùng đầu óc suy nghĩ mà lo hành động cho đúng nơi công cộng.