Xưa kia có bà nọ mở quán bán hàng, bà có thờ ông Địa và ông Thần Tài. Lúc đó ông Địa không có cười như bây giờ ta thường thấy.
Thấy việc buôn bán ế ẩm, bà thắp nhang cầu xin ông Địa phù hộ cho bà buôn bán đông khách, làm ăn thuận lợi, bà hứa sẽ cúng 2 chân để tạ ơn. Được phù hộ, bà làm ăn khá hẳn lên. Giữ đúng lời hứa, bà cúng ông Địa 1 con gà luộc thật to.
Sau đó bà lại cầu xin lần 2 và hứa sẽ tạ ơn 4 chân. Quả nhiên, bà làm ăn giàu có lên trông thấy, lần này bà cúng 1 con heo quay.
Lần cầu xin thứ 3, bà hứa sẽ cúng 8 chân. Ông Địa nghĩ sẽ được cúng 2 con heo nên phù hộ bà làm ăn thật giàu hơn trước.
Lúc bày lễ vật để cúng, ông Địa thấy trên đĩa chỉ có 1 con cua nhỏ, ông liền bật cười. (Ông cười cho lòng dạ con người, đến thần thánh cũng lừa được).
Từ đó đến nay, người ta thấy ông Địa lúc nào cũng cười.
*VietBF@sưu tập