Một cặp vợ chồng đến bệnh viện để sinh con. Khi họ tới nơi, bác sĩ nói ông mới sáng chế được cái máy kỹ thuật cao, có khả năng chuyển một phần cơn đau đẻ của người mẹ sang cho người cha, và ông đề nghị cặp vợ chồng dùng thử. Cả hai vợ chồng đều rất lấy làm thích chiếc máy.
Bác sĩ đặt máy ở chế độ ban đầu là chuyển 10% độ đau sang cho anh chồng. Ông giải thích rằng thậm chí chỉ 10% cũng đủ làm người chồng đau đớn chưa từng thấy rồi. Tuy nhiên, khi máy hoạt động, anh chồng cảm thấy vẫn ổn và đề nghị bác sĩ tăng thêm một nấc nữa.
Ông bác sĩ liền điều chỉnh máy lên mức chuyển 20% độ đau sang cho anh chồng. Thế nhưng anh chồng vẫn cảm thấy không bị làm sao cả. Bác sĩ kiểm tra và rất ngạc nhiên thấy mạch của anh chồng vẫn rất ổn, vì vậy ông quyết định tăng lên 50%. Anh chồng vẫn bình yên như không có gì xảy ra.
Vì thấy máy giúp cho vợ bớt đau một cách rõ rệt, anh chồng thuyết phục bác sĩ điều chỉnh để máy chuyển toàn bộ sự đau đớn của vợ sang cho mình.
Và rồi cô vợ sinh được đứa bé khỏe mạnh và không hề cảm thấy đau đớn. Cô và chồng vô cùng mãn nguyện ra về. Gần đến nhà, họ bắt gặp anh chàng đưa thư nằm chết queo ngay ngoài cổng.
VietBF@sưu tập