Trên mạng đang lan truyền một câu chuyện với tựa đề "Chơi nhau vì xác chết". Chưa rõ thực hư trong nội bộ như thế nào. Tuy nhiên một thi thể đang phải nằm chờ đợi là sự thật.
Chuyện cãi lùm xùm giữa Ban Lễ tang Nhà nước và Ban Tổ chức Lễ tang là anh Nghẹo không chịu đứng đầu Ban Lễ tang Nhà nước mà đòi giao cho cụ Chủ Tiệm đứng thầu.
Anh Nghẹo lấy cớ đi chu du Vành Đai & Con Đường nên anh chưa rãnh háng mà làm lễ cho thằng Chột - chỉ còn lại cụ Chủ Tiệm mặt thì bị méo, tay giơ không nỗi thì làm sao làm Trưởng Ban được!
Thế thì Ban Tổ chức Lễ tang, gia đình dòng họ thằng Chột ở Huế kéo vào Hà Nội cả trăm người đòi Ban Lễ tang Nhà nước phải gấp rút làm đám Tang để kịp đưa thằng Chột về nằm dưới 2 mẫu đất ở Bàn Môn cho kịp ngày.
Cụ Chủ Tiệm Đại Bí Chủ xem như khó ngồi dậy làm đám tang cho thằng Chột - Còn thằng Nghẹo thì đi chu du bên Tàu để lại cái xác không ai đếm xỉa nên gia đình cả trăm người ở Huế đành phải ở Khách Sạn chờ xác thằng Chột ủ nước đá thêm chục ngày nữa và năng nỉ anh Nghẹo đứng ra giúp chứ dù có ngâm đá lâu thì xác cũng thối ngửi không được nữa.
Giờ thì hai bên đá qua, đá lại để xác thằng Chột nằm một mình chơ vơ ...
THUY TRANG NGUYEN