Ấn Độ từ chối các bác sĩ được đào tạo tại Trung Quốc ngay cả khi Covid-19 tràn lan!
By Sowmiya Ashok Sinh viên biểu t́nh về FMGE bên ngoài Bộ Y tế ở Jaipur, Rajasthan, Ấn Độ. Ảnh: Handout
Dr Pratik Mammode đă dành phần lớn thời gian trong năm qua cho tiền tuyến của Của Ấn Độ, chiến đấu chống lại coronavirus. Cho đến gần đây, bác sĩ nội trú 26 tuổi đă được nhiệm vụ, mặc và trang bị thiết bị bảo hộ cá nhân hàng ngày trong ca làm việc 12 giờ tại cơ sở 1.500 giường ở thủ đô Delhi của Ấn Độ. Anh nhớ ḿnh đă đổ mồ hôi và mất nước khủng khiếp trong hầu hết 4 tháng anh gọi điện.
Dù trải nghiệm khó khăn là vậy, nhưng anh đă chuẩn bị sẵn sàng cho thử thách, khi thực tập tại một cơ sở 8.000 giường ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nơi anh hoàn thành bằng y khoa sáu năm tại Đại học Trịnh Châu.
Nhưng chiến đấu với Covid-19 không phải là thử thách duy nhất mà nền giáo dục của Tiến sĩ Mammode ở Trung Quốc đă chuẩn bị cho ông. Kể từ khi hợp đồng của anh ấy hết hạn vào giữa tháng 8 (anh ấy đang chờ gia hạn hợp đồng), bác sĩ Mammode đă huấn luyện không chính thức cho một số sinh viên y khoa Ấn Độ khác đă tốt nghiệp ở Trung Quốc về cách vượt qua một trong những kỳ thi cấp bằng khó nhất của Ấn Độ.
Kỳ thi Sau đại học Y khoa Nước ngoài (FMGE) - thường diễn ra vào tháng 6 nhưng đă bị Covid-19 tŕ hoăn đến ngày 31 tháng 8 năm nay - là một bài kiểm tra bắt buộc do Hội đồng Y khoa Ấn Độ đặt ra mà hầu hết sinh viên tốt nghiệp ở nước ngoài phải vượt qua để được hành nghề. Ấn Độ.
Năm ngoái, lần cuối cùng kỳ thi được tổ chức, 15.500 học sinh đă tham dự kỳ thi và chỉ có 4.242 người đỗ. Cùng năm đó, một phân tích của chính phủ cho thấy rằng từ năm 2015 đến 2018, ít hơn 15% học sinh đậu. Đối với những người có bằng y khoa Trung Quốc, tỷ lệ đậu thậm chí c̣n thấp hơn, dưới 12%.
Điều này đặt Tiến sĩ Mammode vào một số ít người. Anh ấy đă hoàn thành bài thi trong lần thử đầu tiên vào năm 2018, trả lời đúng 174 trong số 300 câu hỏi. Một bạn cùng lứa ở Đại học Trịnh Châu kém may mắn hơn và năm nay đă thi lần thứ tư.
Giống như Tiến sĩ Mammode và đồng nghiệp của ông, hầu hết những người tham gia kỳ thi đều tốt nghiệp từ các trường đại học Trung Quốc. Khoảng 7.000-8.000 sinh viên từ Ấn Độ bay đến Trung Quốc mỗi năm để đăng kư lấy bằng y khoa.
Việc một tỷ lệ lớn trong số họ quay trở lại Ấn Độ không thể hành nghề đă trở thành mối lo ngại trong một năm Ấn Độ đă vượt qua 4 triệu ca nhiễm coronavirus và các bệnh viện của họ đang kêu gọi thêm tay. Thay vào đó, hàng ngh́n sinh viên tốt nghiệp y khoa, những người có thể giúp đỡ trong cuộc chiến chống lại Covid-19 ngồi nhàn rỗi ở nhà, bị mắc kẹt trong một hệ thống cầu xin cải cách.
Làm phức tạp bức tranh là căng thẳng quân sự ở biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, vốn đă thúc đẩy các định kiến chống Trung Quốc tràn lan và được chuyển sang các sinh viên được đào tạo về y tế Trung Quốc, một số người trong số họ nói rằng họ được gọi một cách sai lầm là “China ka maal” (Sản phẩm của Trung Quốc).
Giáo sư Rama V Baru tại Trung tâm Y học Xă hội và Sức khỏe Cộng đồng tại Đại học Jawaharlal Nehru của Delhi cho biết: “Chắc chắn, trong một t́nh huống đại dịch, chính phủ có thể sử dụng quyền hạn khẩn cấp để tranh thủ các sinh viên tốt nghiệp nước ngoài. Nhưng ngay cả khi nó có, sẽ có những phức tạp v́ mỗi chính quyền tiểu bang sẽ phải thông qua các mệnh lệnh của riêng ḿnh. Một điều phức tạp khác là FMGE không bắt buộc đối với tất cả các quốc gia. Sinh viên đă hoàn thành bằng cấp trongHoa Kỳ, Anh, Úc, New Zealand và Canada, không cần phải lấy nó. Tiến sĩ Pratik Mammode (phải) tại một cơ sở chính phủ ở Delhi. Ảnh: Pratik Mammode
Baru nói: “Tôi cảm thấy có một nỗ lực có hệ thống để loại bỏ những sinh viên tốt nghiệp y khoa nước ngoài từ một số quốc gia. “Nếu bạn vẫn đang thương mại hóa giáo dục y tế, tại sao lại có sự khác biệt đó? Điều ǵ khiến họ nói rằng một số trường cao đẳng tư thục ở Tamil Nadu đang đào tạo sinh viên của ḿnh tốt hơn trường đại học y khoa Vũ Hán? Tôi thực sự không nghĩ đây là một sân chơi b́nh đẳng, ”cô nói.
Trong một nghiên cứu vào tháng 7 năm 2020, người đồng cấp Madhurima Nundy của Viện Nghiên cứu Trung Quốc tại Baru và Delhi, phát hiện ra rằng sự phân biệt đối xử không chỉ giới hạn ở FMGE.
“Một điều chúng tôi biết được là các bệnh viện tư nhân đă tuyển dụng các bác sĩ Ấn Độ trở về từ Trung Quốc, nhưng họ bị đối xử rất kém trong hệ thống phân cấp. Dường như có sự đồng lựa chọn không chính thức của các bác sĩ này, nhưng khu vực công vẫn chưa bật đèn xanh, ”cô nói.
CÀNG KHÓ KHĂN HƠN?
Nhiều sinh viên cho rằng kỳ thi năm nay đặc biệt khó, đến mức hàng chục người đă cố gắng tổ chức một cuộc biểu t́nh im lặng vào ngày 3 tháng 9 bên ngoài ṭa nhà của Hội đồng Y khoa Ấn Độ ở Delhi. Những người biểu t́nh - những người đă bị cảnh sát giải tán - cảm thấy bài báo năm nay là "cực kỳ bất công". Kết quả được công bố vào thứ Bảy cho thấy rằng trong số 17.789 học sinh tham gia kỳ thi vào ngày 31 tháng 8, chỉ có 1697 học sinh trúng tuyển.
“Tôi không thể tin được! Nó cao cấp hơn một kỳ thi sau đại học, ”Md Asad, một cư dân của Delhi, người đă tốt nghiệp vào tháng 6 năm ngoái từ Đại học Y khoa bang Kazan của Nga, và là một trong số những người phản đối. “Họ đă hỏi những câu hỏi dài năm chữ và cho chúng tôi một phút để trả lời. Kể từ khi thi, tôi thực sự rất chán nản ”.
Đồng nghiệp của Tiến sĩ Mammode, người đang làm bài kiểm tra lần thứ tư, cảm thấy nó thậm chí c̣n khó hơn b́nh thường, nói rằng toàn bộ kiểu câu hỏi đă thay đổi.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.