Khi cơn bão Laura tàn phá Louisiana và các vùng của Texas vào lúc 2 giờ sáng thứ Năm, khiến 14 người chết cho đến nay, một nhóm y tá dũng cảm đã chọn chiến đấu vượt qua cơn bão để chăm sóc những em bé bị bệnh trong bệnh viện.
Các nhân viên tại phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Lake Charles ở Louisiana vẫn ở lại khi cơn bão cấp 4 quét qua.
Nhóm nghiên cứu đã chăm sóc tổng cộng 19 trẻ sơ sinh, nhiều trẻ bị sinh non.
Cư dân của Hồ Charles biết cơn bão đang hướng tới với mục tiêu trả thù thành phố của họ, và một lệnh sơ tán bắt buộc đã được đưa ra.
Nhưng không thể sơ tán kịp thời vì chúng cần máy móc y tế để giữ cho chúng thở.
Bão Laura đã tàn phá các vùng của Louisiana và các vùng của Texas khi nó đổ bộ vào thứ Năm. Hình: Joe Raedle / Getty Images / AFP Nguồn: AFP
Vì vậy, một bác sĩ, 14 y tá, hai y tá sơ sinh và ba bác sĩ trị liệu hô hấp từ thị trấn nhỏ đã chuẩn bị tinh thần cho một đêm địa ngục.
Một số trẻ sơ sinh nằm trên mặt nạ thở và máy thở, chỉ nặng khoảng 450 gram. Một số người trong số họ đã bị sinh non khi mới 23 tuần.
Bất chấp điều kiện “đáng sợ”, điều hòa không khí bị hỏng và nước bị cắt, mọi người kéo qua.
Tiến sĩ Juan Bossano, bác sĩ ở lại nói với CNN : “Điều quan trọng là phải biết sự tận tâm của tất cả các y tá và bác sĩ trị liệu hô hấp để chăm sóc các em bé khi họ thậm chí còn không biết tình trạng của ngôi nhà của mình .
“Ở một thị trấn nhỏ như thế này, mọi người phải kéo nhau đi. Tôi tự hào về họ ”.
Một đội gồm các y tá và một bác sĩ đã vượt qua cơn bão dữ dội để giúp giữ an toàn cho 19 trẻ sơ sinh trong khu ICU sơ sinh trong cơn bão Laura. Ảnh: Instagram / Chirstus Health Nguồn: Instagram
Trong đêm khó khăn, Tiến sĩ Bossano đã đăng thông tin cập nhật về các em bé trên trang Facebook của mình để khiến các bậc cha mẹ lo lắng.
Những đứa trẻ đã làm “tốt hơn tất cả chúng tôi,” ông viết.
Để tồn tại qua đêm, bệnh viện đã chia nhân viên thành hai nhóm để tạo thành hai ca riêng biệt, trong đó một nhóm chăm sóc các em bé trong khi những người khác đi ngủ.
Rachel Ellis và J'Nay Fitch (LR) trục vớt các vật dụng từ cửa hàng AutoZone nơi họ làm việc vào ngày 28 tháng 8 năm 2020 ở Hồ Charles, Louisiana. Bão Laura đã xé toạc mái của cửa hàng khi nó đi qua khu vực này. Hình: Joe Raedle / Getty Images / AFP Nguồn: AFP
Hơn 600.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện ở Louisiana, Texas và Arkansas do thiệt hại do cơn bão cấp 4 gây ra.
Hồ Charles bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão, với sức gió di chuyển 190-217km mỗi giờ trong một số thời điểm trong đêm, theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia.
Do đó, Thống đốc bang Louisiana, John Bel Edwards, đã cầu xin Tổng thống Donald Trump ban hành một tuyên bố về thảm họa lớn cho tiểu bang.