Trong cái thời tiết 7,8 độ của thủ đô Hà Nội. Nằm trong chăn cũng thấy rét, những người phóng viên và nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã đi khắp các tuyến phố đón những người vô gia cư về chăm sóc.
Bên cạnh 1 vài người ở xa đến bị thất nghiệp, người già không ai chăm sóc thì còn rất nhiều hoàn cảnh nhà mặt phố cũng tranh thủ nửa đêm ra "làm thêm". Thậm chí bế cả con ra ngồi cùng cho tăng phần uy tín.
Khi thấy có xe biển xanh đến gần, nhiều tốp đang ngồi vạ vật nhanh chóng lẩn đi mất. Thậm chí có gia đình bế 3 con nhỏ ra ngồi, khi cán bộ hỏi thăm thì nói nhà gần đó bế con ra chơi.
Thật buồn khi những con người khoẻ mạnh, có nhà cửa lại đi đóng giả người vô gia cư để lợi dụng lòng tốt. Hành động chẳng khác gì đang giành giật với những người vô gia cư, khốn khó thật sự.